Brazil và Neymar: 'Sống sót' qua lằn ranh sinh tử

14/06/2014 09:56 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Anh là cầu thủ Brazil đầu tiên ghi bàn ở World Cup 2014, là cầu thủ Brazil đầu tiên phải nhận thẻ vàng ở World Cup 2014 và anh cũng ghi bàn từ quả penalty mang tính quyết định. Neymar là tâm điểm của sự chú ý.

Anh luôn đòi bóng, thực hiện mọi quả phạt góc, phạt hàng rào. Bên tai anh luôn vang lên lời kêu gọi của đồng bào mình rằng hãy mang cúp vàng FIFA về cho họ.

Chuệch choạc và đầy may mắn

Tuy nhiên, màn trình diễn của Neymar trước Croatia chưa thực sự thuyết phục, dù anh đã ghi hai bàn thắng. Nhưng cả hai pha lập công đều ở giữa lằn ranh rất mong manh giữa thành công và thất bại: Bàn đầu tiên đi chạm cột nảy vào lưới, còn bàn thứ hai thì thủ môn Pletikosa đã đoán đúng hướng, chạm được vào bóng, nhưng lưới vẫn rung lên.

Lối chơi chung của cả đội Brazil cũng vậy. Đây được coi là World Cup mà Neymar được kỳ vọng giống như những gì anh đã làm ở cúp các Liên đoàn châu lục năm ngoái. Khi cầu thủ các đội bóng được xướng lên trước giờ khai cuộc, tên anh nhận được những tràng vỗ tay lớn nhất. Rất dễ nhận thấy huấn luyện viên Felipe Scolari có tầm quan trọng đối với anh. Ông vừa tìm cách khích lệ, vừa khuyến cáo Neymar.

“Cầu thủ ngôi sao phải trở thành nhà vô địch vì nếu bạn là ngôi sao mà không vô địch World Cup thì chẳng có ý nghĩa gì”, Scolari nói, như vừa muốn gửi lời cảnh báo tới Neymar rằng số phận anh gắn chặt với đội bóng vàng xanh, vừa như một sự thừa nhận rằng World Cup này được chờ đợi là giải đấu để vinh danh anh như một nhân tố quan trọng trong chiến thắng của đội Brazil.

Neymar & sức ép của sự kỳ vọng

Xây dựng đội bóng là một trong những phẩm chất lớn của Scolari. Ông đã xác lập được đội hình chính thức của Selecao và hầu như không xáo trộn trong mấy tháng qua. Tinh thần thi đấu của đội bóng được ông tạo nên qua sự hy sinh lẫn nhau giữa các cầu thủ. Ở cúp các Liên đoàn châu lục, Neymar chỉ cần 3 phút để ghi dấu ấn với bàn thắng từ siêu phẩm vô-lê trong trận gặp Nhật Bản.

Trước trận gặp Croatia, anh thể hiện khao khát ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup đến mức nào qua lời nói và anh đã làm được điều này sau 29 phút. Nhưng bàn thắng đến không dễ dàng và nó là bàn san bằng tỷ số chứ không phải pha lập công đưa Brazil vượt lên dẫn trước.

Neymar nhận bóng từ Oscar, dẫn lên vài nhịp rồi dứt điểm chân trái đi chìm, chạm mép trong cột dọc khung thành Croatia vào lưới. Anh trút được sức ép và cả đội Brazil cũng vậy. Nhưng anh cũng đã may mắn khi không bị truất quyền thi đấu ít phút sau đó lúc nhảy lên tranh chấp bóng với Luka Modric. Rõ ràng anh đã thúc cùi chỏ vào cằm cầu thủ Croatia, nhưng trong khi họ chờ đợi một thẻ đỏ thì ông Nishimura lại chỉ rút ra một thẻ vàng. Một quyết định hào phóng đối với Brazil.

Nhưng trước pha bóng ấy, Neymar đã thể hiện được đẳng cấp với những pha di chuyển xông xáo, len lỏi giữa một rừng chân của các hậu vệ Croatia vốn tìm cách bịt kín mọi khoảng trống. Neymar khao khát thành công, còn tuyển Brazil muốn anh thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hay ít ra là xuất sắc hơn Lionel Messi của Argentina.

Cuộc so tài giữa họ, về một phương diện nào đó, cũng giống như cuộc so tài giữa Pele và Maradona. Neymar được coi như Pele mới của bóng đá Brazil. Tất cả hướng về anh với sự chờ đợi và niềm hy vọng lớn lao. Anh được xây dựng để trở thành thần tượng mới trong lòng người hâm mộ. Anh được kỳ vọng gánh vác trọng trách của lịch sử đưa Brazil đến chức vô địch World Cup lần thứ sáu, giống như những gì người Argentina chờ đợi ở Messi.

Khoảng cách giữa Neymar và Messi cũng giống như khoảng cách giữa Maradona và Pele. Áp lực phải tỏa sáng của anh và phải chiến thắng của Brazil trong trận đấu ra quân giờ đã qua. Neymar phải chơi hay hơn, và Brazil cũng phải thực sự cho thấy họ không chỉ có mình Neymar, họ không cần dựa vào những trọng tài như Nishimura như là vị cứu tinh.

1 Pha đốt đền của Marcelo là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Brazil đá phản lưới nhà.

2 Trong trận đầu tiên thi đấu tại World Cup, Neymar đã ghi được hai bàn thắng, nhiều hơn thành tích của Lionel Messi sau 8 trận tại các VCK.

33 Với cú đúp vừa rồi, Neymar đã đạt cột mốc 33 bàn cho đội tuyển Brazil (sau 50 trận), sánh ngang với những bậc tiền bối như Ronaldinho, Jairzinho, và xếp thứ 7 trong lịch sử.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm