Winter sleep - phim tâm lý Thổ Nhĩ Kỳ giành Cành cọ vàng tại Cannes

25/05/2014 10:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 10 ngày sôi động, tối 24/5, đêm bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 đã diễn ra tại thành phố biển thơ mộng của nước Pháp.

Chủ tịch Ban giám khảo, nữ đạo diễn Jane Campion, cùng các thành viên như Sofia Coppola, Nicolas Winding Refn, Gael Garcia Bernal và Willem Defoe đã chọn ra cái tên chiến thắng từ 18 bộ phim góp mặt trong danh sách tranh giải. Winter Sleep (Tạm dịch: Ngủ đông), bộ phim tâm lý của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan đã vượt qua các đối thủ để giành giải Cành cọ Vàng, giải thưởng cao quý nhất trong Liên hoan phim Cannes 2014.

Đây là tác phẩm có đề tài về hôn nhân của Nuri Bilge Ceylan và là phim có thời lượng dài nhất trong danh sách phim tranh giải năm nay (196 phút).

Winter Sleep được xây dựng dựa trên 3 truyện ngắn của cố nhà văn Anton Chekhov, bộ phim kể về một cựu diễn viên đau khổ vì hôn nhân tan vỡ, sống biệt lập trong vùng núi cằn khô ở Thổ Nhỹ Kỳ.

Lấy bối cảnh tại bán đảo Anatolia nằm giữa Biển Đen và Địa Trung Hải, Winter Sleep là câu chuyện về Aydin, một cựu diễn viên, điều hành một khách sạn nhỏ với em gái Necla và người vợ trẻ Nihal. Aydin và Nihal đang trong giai đoạn sóng gió của hôn nhân còn Necla vừa ly hôn. Khi mùa đông về và tuyết bắt đầu rơi trắng xóa, khách sạn nhỏ này không chỉ là nơi trú ẩn của những con người bế tắc mà còn trở thành nơi hội tụ của những hận thù…

Winter Sleep của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ để lại ấn tượng mạnh tại LHP Cannes lần thứ 67

Bộ phim đã cung cấp cho người xem cái nhìn sâu sắc về sự phân chia mạnh mẽ quyền lực và địa vị, giữa giàu và nghèo trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Với tính nhân văn bao trùm cùng nhiều cảnh sắc được mô tả khắc nghiệt nhưng lại mang chiều sâu và vẻ đẹp lãng mạn, đầy chất thơ, Winter Sleep đã thực sự thuyết phục ban giám khảo và đông đảo người xem với ấn tượng vô cùng mạnh mẽ..

Sau khi chiếu ra mắt hôm 16/5, Winter Sleep đã nhận được vô số lời khen từ giới phê bình có mặt tại Cannes. Tờ The Guardian nhận định: “Một tác phẩm điện ảnh nổi bật. Winter Sleep cho thấy Nuri Bilge Ceylan thực sự là một chuyên gia về tâm lý với ngôn ngữ điện ảnh tinh tế”.

Hai nhân vật công bố danh hiệu Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 67 là minh tinh Uma Thurman và đạo diễn Quentin Tarantino. 

Trailer Winter Sleep

Đạo diễn danh tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ này là một gương mặt đã khá quen thuộc ở Liên hoan phim Cannes. Ông nổi tiếng với những tác phẩm tâm lý như Three Monkeys hay Once Upon a Time in Anatolia. Trước Winter Sleep, ông đã có 4 bộ phim dự tranh Cành Cọ Vàng tại các kỳ LHP Cannes năm 2003, 2006, 2008 và 2011. Trong đó, Distant năm 2003 và Once Upon a Time in Anatolia năm 2011 đều giành giải Phim được giám khảo lựa chọn, còn năm 2008 Ceylan giành danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” với Three Monkeys.

Khi nhận Cành Cọ Vàng, đạo diễn Nuri Bilge Ceylan đã vô cùng xúc động phát biểu: “Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người trẻ tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng trong năm qua.... những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ. Ông cảm ơn LHP Cannes đã “ủng hộ một bộ phim dài đến vậy”. Đây là lần thứ hai, một bộ phim của Thổ Nhĩ Kỳ giành được giải Cành cọ Vàng.

Bộ phim Le Meraviglie (The Wonder) của đạo diễn người Italy - Alice Rohrwacher, xoay quanh cuộc sống của một gia đình Italy ở vùng đồng quê Tuscan trước những thay đổi trong một mùa hè nóng bức, đã giành giải Grand Prix, giải cao thứ 2 tại Liên hoan phim Cannes.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Hollywood, Bennett Miller với bộ phim Foxcatcher.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Julianne Moore với vai diễn một ngôi sao điện ảnh đã hết thời trong bộ phim Maps to the Stars (Đường tới các ngôi sao).

Nam diễn viên Timothy Spall đóng vai danh họa Anh Quốc Turner trong phim Mr. Turner đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Gải thưởng ban giám khảo lựa chọn (Jury Prize) được trao cho hai bộ phim Mommy (Canada) và bộ phim 3D Goodbye to Language (Pháp). Điều thú vị, hai đạo diễn của hai tác phẩm này, một là người trẻ tuổi nhất và một là người cao tuổi nhất của Cannes năm nay. Đạo diễn Xavier Dolan của phim Mommy năm nay mới 25 tuổi còn đạo diễn gạo cội của điện ảnh châu Âu là Jean-Luc Godard đã 83 tuổi. Bộ phim đến từ nước Nga Leviathan nhận danh hiệu Kịch bản hay nhất.

Đạo diễn trẻ Xavier Dolan giành giải của Ban giám khảo. Ảnh: AFP

Được coi là LHP quốc tế đẳng cấp nhất của nghệ thuật thứ Bảy, LHP Cannes 2014 diễn ra tại thành phố biển xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp từ 14/5 tới 24/5 với sự góp mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất đến từ khắp nơi trên thế giới.

Danh sách các giải thưởng chính trong LHP Cannes 2014:

Cành cọ Vàng: Winter Sleep, đạo diễn: Nuri Bilge Ceylan

Giải thưởng lớn: Le Meraviglie (The Wonders), đạo diễn: Alice Rohrwacher

Đạo diễn xuất sắc nhất: Bennett Miller cho phim Foxcatcher

Giải thưởng Ban giám khảo: Mommy, đạo diễn: Xavier Dolan và Goodbye to Language, đạo diễn: Jean-Luc Godard

Kịch bản xuất sắc nhất: Andrey Zvyagintsev và Oleg Negin cho phim Leviathan

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Julianne Moore trong Maps to the Stars

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Timothy Spall trong Mr. Turner

Máy quay vàng: Party Girl, các đạo diễn: Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis

Phim ngắn: Leidi, đạo diễn: Simón Mesa Soto Hạng mục Un Certain Regard (Một Cái Nhìn Khác hay Nhãn Quan Độc Đáo)

Giải Một cái nhìn khác: Feher Isten (White God), đạo diễn Kornel Mundruczo

Giải thưởng Ban giáo khảo: Turist, đạo diễn Ruben Ostlund

Giải Đặc biệt: The Salt of the Earth, đạo diễn Wim Wenders và Juliano Ribeiro Salgado.

Giải Ensemble Prize: Party Girl, đạo diễn Marie Marie Amachoukeli, Claire Burger và Samuel Theis.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất: David Gulpilil trong phim Charlie’s Country, đạo diễn bởi Rolf de Heer.


T.Vy (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm