Wenger đã chán đợi chờ. Nhưng nỗi khắc khoải 9 năm khiến Arsenal dễ vỡ

17/05/2014 18:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả đang chờ đợi. Không phải vì một danh hiệu lớn trong 110 năm lịch sử cho Hull City mà là vì Arsenal, cụ thể hơn vì Arsene Wenger, vì các CĐV.

“Giành danh hiệu vì các CĐV”, Wenger nói. “Đó là lý do bạn phải thắng và đó là những gì chúng tôi muốn làm. Tôi muốn thắng. Các CĐV muốn thắng. Các CĐV sẽ hạnh phúc nếu bạn giành các danh hiệu”.

HLV của Arsenal tạo ấn tượng rằng ông đã quá chán ngán việc chờ đợi. Không phải ông mất kiên nhẫn, mà ông thấy tẻ nhạt đến khó chịu khi cứ bị chất vấn. Đây là cơ hội để ông đánh đuổi quan điểm của Jose Mourinho từ Chelsea, rằng ông là một “Chuyên gia thất bại”.

“Bạn thắng trận đấu kế tiếp hoặc bạn thua trận đấu kế tiếp”, Wenger nói. “Nếu thắng, bạn nghĩ gĩ? Bạn nghĩ bạn sẽ nhảy nhót trong 1 tuần? Bạn nghĩ về chuẩn bị tốt cho mùa giải kế tiếp và thắng trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới. Đấy là những gì nên có”.


Arsenal giễu hành ăn mừng cú đúp mùa 2001-02.

“Tôi sẽ không nhảy nhót ở một bãi biển tại Rio, tin tôi đi”

“Đó là trận đấu kế tiếp, tôi muốn thắng trận đấu kế tiếp. Đó là trận chung kết cúp FA. Tôi muốn vô địch cúp FA”.

Ông đã mệt mỏi với những câu hỏi về sự chờ đợi: “Đó là cách nghĩ của mọi người”, lời Wenger. “Nếu bạn tìm kiếm sự nhất quán tuyệt đối, thì hãy nhớ rằng không ai giúp đội bóng của mình dự Champions League trong 18 năm. Không ai cả”.


Ramsey đã tiến bộ mùa này.

“Về cơ bản, chúng ta thường phải thắng hàng năm. Và đột nhiên khi bạn không thắng, nó trở thành một quan điểm ăn sâu cắm rễ”.

“Bạn có thể đi đến vài CLB khác và hỏi: “Vì sao anh không vô địch trong 20 năm?”. Ba tuần trước, bạn đã hỏi tôi: “Ông thích gì? Được dự Champions League hay vô địch FA Cup”. Tôi bảo cả hai. Chúng ta đã hoàn thành xong việc đầu tiên, giờ là lúc làm nốt việc thứ hai”.

Sẽ không dễ khi Arsenal vẫn mong manh

Wenger vẫn là người của bóng đá lãng mạn, chống lại “doping tài chính” đến cùng. Ông cũng thích chi tiêu tiết kiệm và muốn thành công cả một quá trình. Ông có một sự lựa chọn lạ lùng, khi chỉ muốn các ông chủ chi 30 triệu bảng hàng năm để dự Champions League với giá rẻ và vô địch FA Cup. Nếu thắng Hull, Wenger sẽ giành cúp FA thứ 5 trong sự nghiệp và thứ 11 cho Arsenal.


Rất vất vả, Arsenal mới thắng Wigan ở bán kết cúp FA.

Nó cũng kết thúc khoảng thời gian không danh hiệu dài nhất của CLB, sau 18 năm trắng tay từ cú đúp năm 1971. Đó cũng có thể là tín hiệu cho sự phát triển. Nó cho Wenger thêm thời gian, phục hồi sự ủng hộ từ các CĐV và giúp ông ký hợp đồng mới. Hợp đồng mới là một sự đợi chờ trong sự đợi chờ. HLV nhấn mạnh rằng, sự trì hoãn gia hạn là chuyện bình thường, và vẫn đang chờ đợi.

Sự kiên nhẫn là có giới hạn. Arsenal đã thua ở chung kết Champions League, chung kết League Cup và cuộc đua danh hiệu Premier League đi cùng những lần thất hứa trong 9 năm. Một sự định kiến đã ăn sâu: Wenger là kẻ bướng bỉnh; Arsenal gồm một lũ nhóc thiếu can đảm và tự tin. Họ có tài nhưng không thể chuyển hóa tài năng thành thành quả.


Thủ môn Fabianski xuất sắc trong loạt luân lưu ở bán kết.

HLV Arsenal thường nổi giận khi ai đó móc máy ông về chuyện tinh thần đội bóng. Đội bóng của Wenger là kẻ hủy diệt với các đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng mùa này. Sự tăng viện Mesut Oezil, sự tiến bộ của Aaron Ramsey và hàng thủ chắc chắn hơn giúp Arsenal mạnh hơn mùa trước. Họ vẫn chứng minh được sức mạnh, và có tiềm năng để giành được thứ gì đó.

Nhưng ở trận bán kết FA Cup gặp Wigan, Arsenal chỉ gỡ hòa khi trận đấu còn 8 phút, nhờ Per Mertesacker, đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi thắng sau loạt luân lưu. Nên không thể nói trước điều gì, khi đối thủ của họ hôm nay là Hull City đang quyết giành chiếc cúp đầu tiên từ năm 1966. Arsenal đã thắng chung kết cúp FA 2005 trước Man United theo cách chẳng dễ dàng gì. Hôm nay, vào thời điểm này, trong nỗi khắc khoải kiểu này, Hull có thể là một Man United khác?

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm