Arsenal: Coi chừng Kane! Nhưng Kane cũng phải coi chừng

07/02/2015 12:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với 10 bàn thắng và đang xếp thứ 5 trong danh sách Vua phá lưới Premier League mùa giải này, Harry Kane đã nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ trẻ thú vị nhất nước Anh. Trong một lần cao hứng, cựu danh thủ Jamie Carragher thậm chí gọi anh là “thiên tài”.

Màn trình diễn trong thời gian qua thuyết phục mọi người tin vào tương lai tươi sáng của Kane. Anh sớm ký một hợp đồng dài hạn mới, nhưng lại đang được chính Tottenham chào hàng cho các đội bóng lớn.

Mới đây, trang blog Think Football đã đưa ra một thống kê so sánh 5 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League. Những đóng góp cụ thể của một tiền đạo cho đội bóng tất nhiên không thể đo đếm hoàn toàn bằng những con số. Nhưng qua đó, có thể rõ ràng nhìn thấy Kane là một tiền đạo tốt: Thời gian trung bình cho mỗi bàn thắng của anh xếp thứ 3, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn cao hơn Sergio Aguero, số cơ hội tạo ra nhỉnh hơn Charlie Austin một ít.

Nhưng so với người dẫn đầu Diego Costa, Kane còn phải học hỏi rất nhiều. Costa ghi bàn thường xuyên hơn, đều đặn hơn và được đặt niềm tin lớn hơn, và tiền đạo Chelsea cũng tạo ra được hơn 1 cơ hội ăn bàn mỗi trận. Với Aguero, điều thú vị là tiền đạo Argentina có tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thấp nhất trong 5 người. Lý do là anh sút rất nhiều, tung ra trung bình 4,6 cú sút mỗi trận trong khi Kane sút ít nhất (2,8 cú sút mỗi trận). Tiền đạo của Tottenham cũng là cầu thủ ghi được ít bàn nhất trong Top 5, nhưng đây chỉ mới là năm đầu tiên anh thi đấu thường xuyên tại Premier League.

Kane chắc chắn có rất nhiều tiềm năng. Nhưng anh cần phấn đấu nhiều ghi bàn đều đặn hơn, tạo nhiều cơ hội hơn để dần tiến gần tầm của những Costa và Aguero. Điều quan trọng bây giờ với các CĐV và BLĐ Tottenham là phải tránh tình trạng tung hô anh lên tận mây xanh. Nhanh chóng nhắc đến cái tên Cristiano Ronaldo không những lố bịch mà còn trực tiếp tạo ra áp lực. Kane cần thời gian phát triển, và cả những “cơ hội” phạm sai lầm. Ở nước Anh, người ta vẫn quá quen việc đưa các cầu thủ trẻ lên mây, chỉ để vùi họ xuống lại đáy vực. Stewart Downing, Jack Rodwell hay Andy Carroll thấu hiểu điều này.

Nhưng hiện tại, các CĐV Tottenham cũng phải vui vì đã may mắn: Từ cuộc khủng hoảng cùng cực thất vọng, họ đã tìm ra một tài năng mới, một niềm tự hào mới trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm