Góc nhìn: Tin Rooney, như đã tin Suarez

19/06/2014 20:05 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta có thể nói bất kỳ điều gì về Rooney, xấu hay tốt, nhưng thực tế đơn giản là anh biết ghi bàn, và biết ghi rất nhiều bàn thắng.

1. Rooney đã ghi 39 bàn trong 93 trận cho ĐT Anh, tỷ lệ 2,3 trận/bàn. Anh chuẩn bị đối đầu Uruguay, đội sở hữu một tiền đạo trứ danh khác mang tên Luis Suarez, người đã ghi 38 bàn trong 77 trận cho ĐTQG.

Cả hai đều là những tiền đạo xuất sắc ở cấp độ CLB. Rooney đã vô địch Premier League 5 lần cùng Man United, ghi hơn 30 bàn thắng ở các mùa 2009-10 và 2011-12. Suarez cũng không hề thua kém, 31 bàn trong 37 trận mùa giải qua và 30 bàn trong mùa trước. Khả năng ghi bàn của họ còn phản ánh sự đa năng, chơi được nhiều vị trí và có đủ năng lượng lẫn kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những vị trí ấy, dù là tiền đạo cắm, hộ công hay chạy biên.

Thế nhưng trong khi Uruguay không bao giờ nghi ngờ vào khả năng của Suarez và luôn đặt anh ở trung lộ để hoạt động, người ta lại thấy Rooney dạt ra cánh như trước Italy và có thể cả trước Uruguay.

Trước Italy, Rooney đã tạt cực đẹp để Daniel Sturridge ghi bàn. Nhưng cả trận Rooney chỉ chạm bóng 2 lần trong khu cấm địa Italy, trong đó có pha bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 62. Rooney phải hoạt động xa khu vực cấm địa, và càng xa thì cơ hội càng ít.

2. Nếu tuyển Anh muốn ghi được nhiều bàn thắng thì những tay săn bàn của họ phải được chạm bóng trong vòng cấm. Đơn giản vậy thôi, nhưng Roy Hodgson đang làm điều ngược lại. Ông đẩy Rooney ra cánh trái và hiệu quả không đạt tới đỉnh cao mà anh có thể đến. Đúng là bộ tứ Sterling - Welbeck - Rooney - Sturridge đã khiến Anh chơi tấn công tốt hơn nhưng vị trí của Rooney không phải ở ngoài biên.

Bóng đá Anh từ rất lâu đã mong muốn sở hữu một tiền đạo có bản năng sát thủ để đưa đội tuyển đi sâu ở các giải đấu quốc tế và người đó đang ngay trước mắt. Sau Michael Owen thì người ta mỏi mòn tìm người như vậy, và chỉ có Wayne Rooney sống sót khỏi sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá. Người Anh muốn thấy một ngôi sao cỡ Luis Suarez nhưng Rooney không kém Suarez là mấy lại chưa bao giờ tận dụng được hết khả năng.

Nhiều người sẽ còn nhớ tới Rooney với tư cách vua ghi bàn ở các vòng loại cho đội tuyển nhưng luôn tịt ngòi khi vào vòng chung kết. Anh thể hiện tài năng trước Ba Lan, Luxembourg hay Đan Mạch…, nhưng lại không bao giờ thể hiện tài năng ấy trước những Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Italy…

3. Thực tế là hoặc Rooney bị chấn thương trước lúc vào giải (World Cup 2006, 2010), bị treo giò những trận đầu (EURO 2012) hoặc là không được phát huy tối đa khả năng. Những vết đen ấy có lẽ khiến Hodgson không tin rằng Rooney có thể ghi bàn ở giải đấu lớn, và việc anh phải đá cánh trong ngày ra quân ở World Cup 2014 là một minh chứng.

Rooney chẳng ghi bàn ở vị trí không thuận, lại còn phải che đỡ cho Leighton Baines nữa, trong khi bản thân anh muốn được ghi bàn. Điều đó sẽ chỉ càng khiến sự tự tin của Rooney bị lung lay. Lần duy nhất mà tuyển Anh dùng Rooney đúng vị trí, đó là khi anh đá đằng sau Michael Owen đúng 10 năm trước, ở EURO 2004.

Tuyển Anh rất cần một Rooney trở lại với sự tự tin tuyệt đối vào bản thân và để làm điều đó thì anh cần phải được đặt vào vị trí quen thuộc nhất và phát huy khả năng tốt nhất. Đã đến lúc Roy Hodgson nên đặt anh vào vị trí hộ công quen thuộc, vị trí của một “số 10’, và chúng ta sẽ biết hiệu quả thực sự như thế nào.

Hãy tin ở Rooney, như cái cách mà Liverpool và tuyển Uruguay đã tin tưởng Suarez, Roy Hodgson!

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm