Khủng hoảng ở Chelsea: Stamford Bridge chưa thể bình yên

12/02/2009 09:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Scolari đã đi. Hiddink đã đến. Nhưng sóng gió ở Stamford Bridge chưa thể lắng xuống khi trong nội bộ tồn tại cả núi mâu thuẫn, khi Abramovich có ý định thực hiện cuộc cách mạng triệt để khác, với nạn nhân tiếp theo mang tên Peter Kenyon.
 
 
Lần đầu tiên trong vòng 6 năm, từ khi đến Stamford Bridge từ Old Trafford vào mùa hè 2003, Kenyon cảm thấy lo lắng về tương lai của chính mình. 6 năm qua, ông luôn có mặt trong mọi quyết định quan trọng của Chelsea, từ vụ "cướp" Robben ngay trước mặt M.U, đưa về Stamford Bridge hàng loạt ngôi sao theo yêu cầu của các HLV. Chiến tích đầu tiên của vị GĐĐH nổi tiếng bậc nhất châu Âu này là quay lưng với nhà tài trợ cũ Fly Emirates để ký hợp đồng béo bở với Samsung trong khi thành công lớn nhất của ông là lạnh lùng sa thải Ranieri, trực tiếp đưa về Mourinho, người đã biến Chelsea thành đế chế hùng mạnh. Rồi cũng chính Kenyon biến Chelsea thành thương hiệu mang tính quốc tế sau những chuyến du đấu đến Mỹ, đến châu Á. Tóm lại, khi Abramovich hiếm khi xuất hiện ở London và không quá am hiểu ở lĩnh vực bóng đá, Kenyon đã ra mọi quyết định quan trọng, trong đó có cả việc sa thải 3 vị HLV là Ranieri, Mourinho và Avram Grant.
 
Sau Scolari là Kenyon phải bật bãi khỏi Chelsea?

Nhưng diễn biến trong những ngày gần đây cho thấy, Kenyon hoàn toàn không đóng vai trò gì trong quyết định sa thải Scolari và đưa về Hiddink. Abramovich là người trực tiếp hành động sau khi tham khảo ý kiến của các cố vấn cũng như các cầu thủ. Trong cái hôm thứ Ba mà Scolari bị "trảm", Kenyon không có mặt ở London mà đang nghỉ Đông ở tận Barbados (Carribbe). Abramovich đã không đủ kiên nhẫn (hoặc không muốn) chờ Kenyon trở về. Và khi có mặt ở Stamford Bridge vào hôm thứ Ba, Kenyon cảm thấy sốc trước thông tin Chelsea đã có người thay thế là Hiddink. Abramovich "đạo diện" vụ Hiddink trong khi tay cò số 1 thế giới Pini Zahavi là người trực tiếp đàm phán hợp đồng.

Khi mua lại Chelsea từ Kent Bates vào mùa Hè 2003, công việc đầu tiên của Abramovich là lôi kéo Peter Kenyon từ M.U. Đó là nước cờ cao tay của Abramovich bởi thành công của Chelsea sau đó in đậm dấu ấn của Kenyon. Nhưng dường như, sau gần 6 năm, sứ mệnh của Kenyon đã kết thúc. Cách đây nửa năm, Abramovich đã sa thải 15 chuyên gia săn lùng tài năng trẻ vốn do Kenyon tuyển chọn vì lý do Chelsea không lôi kéo được ngôi sao trẻ nào ra hồn. Trong khi Abramovich thích Ancelotti hay Rijkaard thì Kenyon đã chọn Scolari. Chỉ vừa cách đây 1 tháng, Kenyon vẫn còn ủng hộ Scolari tuyệt đối. Scolari là sự lựa chọn sai lầm và tất nhiên Kenyon phải chịu trách nhiệm liên đới.

Abramovich bắt đầu cuộc cách mạng ở Chelsea với Kenyon. Và giờ đây, cuộc cách mạng mới của tỷ phú người Nga có thể bắt đầu từ việc sa thải vị GĐĐH này. Nếu vậy, đây sẽ là cuộc chia tay mang tính bước ngoặt đối với Chelsea, gây ảnh hưởng mạnh hơn cả cuộc chia tay với Mourinho.
 

* Khi các ngôi sao đấu đá

Cách đây không lâu, kênh Chelsea Tv đã tung ra một clip vui nhộn. Trong khi trả lời phỏng vấn trên sân tập, Ballack đã bị các đồng đội ném tuyết và cầu thủ người Đức đã rượt đuổi để "phục thù". Đó chỉ là những hình ảnh vui đùa; nhưng thực tế, phong thay đồ của Chelsea đã bị chia rẽ sâu sắc, tồn đọng những mâu thuẫn căng thằng. Chính Terry đã công khai nói lên điều này ở cuộc phỏng vấn sau khi Scolari bị sa thải: "Tôi hoàn toàn ủng hộ Scolari. Ông ấy là HLV giỏi. 2, 3 cầu thủ khác cũng nghĩ như tôi". Thông điệp từ lời của Terry: rất nhiều cầu thủ không nghĩ như Terry, hoặc chống đối, hoặc trung lập.

Trong suốt một năm rưỡi qua, kể từ sự ra đi của Mourinho, khu vực hậu trường của Chelsea chưa bao giờ bình yên. Các ngôi sao triệu phú đã chia bè, chia phái, với 2 nhóm có ảnh hưởng nhất. Nhóm cầu thủ Anh do thủ quân Terry cầm đầu, có sự hiện diện của Ashley Cole, Lampard và Joe Cole. Đối lập với nhóm này là nhóm cầu thủ ngoại, với vai trò thủ lĩnh thuộc về Ballack, có thêm Drogba và Cech. Họ đều là những trụ cột của đội bóng và 2 đời HLV Avram Grant cũng như Scolari đã không thể dàn hòa triệt để.

HLV Wenger của Arsenal từng nhận định rằng các điều luật Bosman, Webster khiến quyền lực cầu thủ ngày càng khủng khiếp. Khi rời Tottenham, HLV Ramos từng thốt lên rằng: "Tôi chẳng thể làm gì khi nhiều cầu thủ không chịu đá hay nghe lời". Có lẽ, trong thời gian ngắn tới, Scolari sẽ thốt lên điều tương tự khi mà theo thông tin mới tiết lộ, Abramovich đã tham khảo ý kiến của nhóm Ballack - Drogba - Cech trước khi ra quyết định sa thải Scolari. Hy vọng, Hiddink không phải là nạn nhân kế tiếp của cuộc chiến giữa những ngôi sao.
 
ĐỨC LỘC
 
Đằng sau sự ra đi của Scolari: Cech, Ballack và Drogba xúi giục Abramovich
 
Số phận của Scolari đã được định đoạt sau buổi nói chuyện giữa ông chủ Roman Abramovich và 3 trụ cột Petr Cech, Michael Ballack and Didier Drogba tại khu tập luyện Cobham. Điều này khiến cho đội trưởng John Terry, người không có mặt trong buổi nói chuyện ấy, thực sự tức giận. Nếu Terry có mặt tại buổi gặp mặt ấy, rất có thể Scolari vẫn còn tại vị, hoặc ít ra là cũng không phải ra đi một cách chóng vánh như vậy.
 
Tuy nhiên, trung vệ này bận tập trung cùng ĐT Anh để đá giao hữu với TBN (rạng sáng nay), nên chỉ biết tin sau khi sự việc đã xảy ra. Terry cùng với Deco và một vài cầu thủ nữa là những người có quan điểm ủng hộ Scolari. Với kinh nghiệm và uy tín của một đội trưởng, anh hoàn toàn có thể đứng ra bảo vệ ông thầy của mình. “Chúng tôi đã chơi không tốt, và tội vạ thì đổ xuống đầu ông ấy. Lẽ ra chúng tôi mới đáng bị xem xét”.
 
Trong một mùa giải mà hầu như mọi vị trí của Chelsea đều sa sút, Terry vẫn là ngôi sao chơi ổn định nhất đội, Terry cũng nhận trách nhiệm về mình khi cho rằng lẽ ra anh có thể chơi tốt hơn nữa. Ngày hôm nay, Terry sẽ trở về nước sau khi thực hiện nghĩa vụ cùng ĐTQG. Chắc chắn anh sẽ có nhiều điều để tranh luận cùng Cech, Ballack và Drogba, những kẻ bị coi là đầu trò trong kế hoạch “đâm lén” Scolari.
 
Ở mùa giải vừa qua, Cech không còn duy trì phong độ đỉnh cao nữa. Thủ môn người Czech từng bị Scolari chỉ trích dữ dội sau hai bàn thua ở trận đấu với Fulham (đều do Clint Dempsey đánh đầu). Ballack chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình, và cũng có những phát biểu bất mãn. Trong khi ấy Drogba thì đã sa sút một cách khủng khiếp ở mùa giải này và thường phê phán HLV. Scolari vốn chỉ ưa sơ đồ 1 tiền đạo cắm, và suất đó thuộc về Anelka, chứ không phải Drogba. Cũng đã có lần, Scolari thử nghiệm anh này đá cặp với tiền đạo người Pháp nhưng bất thành.
 
Theo dự kiến, ngày mai, Abramovich sẽ cuộc gặp mặt các cầu thủ để công bố tình hình tài chính CLB, cũng như trao đổi với những trụ cột của đội bóng. Terry đã bóng gió về nội tình rối ren của Chelsea bằng phát biểu rằng “Bức tranh toàn cảnh cần phải được xem xét lại. Cả những quyền lực ở đội bóng này cũng thế”. Rõ ràng không khí căng thẳng đang âm ỉ ở Stamford Bridge, và hứa hẹn không sự bùng nổ có thể xảy ra trong thời gian tới.
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm