Chelsea khủng hoảng: Đế chế đang suy tàn

09/02/2009 11:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cái gì đến quá nhanh thì cũng cũng có thể ra đi nhanh không kém. Khi Chelsea bất lực trước một đội bóng mà họ từng đè bẹp ở lượt đi, khi những khán đài Stamford Bridge trống trải hơn, không chỉ vì thiếu vắng “nụ cười Liên Xô” của tỷ phú Abramovic, người ta hiểu rằng một đế chế đang đi đến thời điểm suy tàn.

Chẳng ai nhận ra Chelsea nữa, vì họ đã thay đổi quá nhiều, từ phong độ trên sân cỏ, những động thái ở thị trường chuyền nhượng, cho tới sự thất vọng từ phía các fan hâm mộ. Tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy gã nhà giàu ngày nào đang bị tầm thường hóa hoàn toàn về mặt đẳng cấp và rất có thể trong một ngày không xa, họ sẽ trở về với tầm vóc của chính mình trước khi Abramovich xuất hiện: một đội bóng tầm kha khá và tự bằng lòng với một tấm vé dự cúp châu Âu chứ chẳng dám mơ đến ngôi vô địch.
 
Đế chế đang suy tàn

Đó không hẳn là một lời cảnh báo, mà chính là hiện thực phũ phàng mà Chelsea đang phải đối mặt. Mùa giải này, họ chơi cực kém trước những đối thủ trong nhóm Big Four (1 điểm sau 5 trận). Giá như Chelsea có thể bù đắp cho sự kém cỏi ấy bằng những điểm số tối đa trước các đối thủ dưới cơ thì họ còn có thể nuôi hy vọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Thế nhưng, khi Stamford Bridge bất lực trước cả những đối thủ cỡ Hull, Newcastle, Tottenham,…, bất cứ ai cũng hiểu rằng họ đã đầu hàng.

Tệ nhất trong vòng 6 năm

Năm 2003, khi Abramovich đầu tư vào Chelsea, đội bóng này ngay lập tức giành ngôi á quân. Năm 2004, khi Mourinho tới Stamford Bridge, họ trở thành thế lực đáng gờm tại Premie League. Còn bây giờ, Chelsea chẳng những tụt hẳn lại so với Liverpool, M.U, mà thậm chí còn bị Aston Villa tước mất vị trí thứ ba, một sự sa sút đáng thất vọng. Với 49 điểm sau 25 vòng, họ đã thấp hơn cùng kỳ mùa trước 5 điểm và thấp nhất trong suốt 6 mùa giải đã qua. Kể từ mùa 2003-04, chưa bao giờ Chelsea lại xếp thấp đến thế (thứ 4) sau 25 vòng.

Nhưng còn một điều nguy hiểm hơn đối với vị thế của Chelsea bây giờ. Đó là những dấu hiệu cho thấy tỷ phú Abramovich đang sẵn sàng “buông” đội bóng mà ông từng đầu tư hàng trăm triệu euro trong quá khứ. Không ít lần, trong trận đấu với Hull City, ống kính máy quay lia đến khu ghế danh dự của CLB vẫn còn trống. Những hình ảnh quen thuộc của Abramovic trên khán đài Stamford Bridge giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Vị tỷ phú người Nga cũng không thể miễn nhiễm với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Hàng loạt những động thái thắt chặt chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua (chỉ mượn Quaresma, một hàng thải của Mourinho ở Inter) đã cho thấy Abramovich không còn khát khao với các danh hiệu nữa, dù Chelsea đã 2 mùa liên tiếp bị M.U qua mặt.

Sự kiên nhẫn của các fan Chelsea có giới hạn, đặc biệt là khi viễn cảnh về chức vô địch Premier league đang ngày càng mờ nhạt. Lần đầu tiên ở mùa giải này, khán giả tại Stamford Bridge bỏ về nhiều đến thế khi trận đấu còn chưa kết thúc. Cũng dễ hiểu khi mà Chelsea đã để mất tới 16 điểm, sau 13 trận chơi trên sân nhà, nhiều nhất trong vòng 6 năm qua. “Scolari out, Zola/Di Matteo Legends in” (Tiễn Scolari, chào các huyền thoại Zola/Di Matteo), đó là nội dung tấm biểu ngữ trên khán đài Stamford Bridge cuối tuần qua. Scolari, một HLV từng VĐTG, đã đánh mất chút lòng tin cuối cùng nơi các CĐV. Chelsea đang có một mùa giải vứt đi còn cuộc phiêu lưu của Big Phil có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Nhưng cũng chưa chắc, vì Abramovich bây giờ có quan tâm đến Chelsea nữa đâu!
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm