Neymar có phải là Beckham tiếp theo?

11/06/2014 14:30 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 không chỉ là cuộc đua tranh về mặt chuyên môn. Đây còn là nơi các siêu sao có cơ hội trở thành gương mặt thời trang, mà Neymar đang là ứng viên sáng giá.

Hãy thử hỏi các nhà thiết kế và các cây bút viết về thời trang suy nghĩ của họ đối với các ngôi sao ở World Cup 2014 lần này tại Brazil. Họ chẳng quan tâm nhiều đến việc ai ghi nhiều bàn nhất, hay cầu thủ nào là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất. Điều thu hút họ lại là ai có gương mặt, mái tóc và cơ thể phù hợp nhất với những mẫu thiết kế của mình.

Khi cầu thủ lên sàn catwalk

David Beckham là người mở đường cho việc giới cầu thủ bước vào làng thời trang. Những chiến dịch quảng cáo đồ lót của cựu danh thủ này ngày một trở nên nhiều hơn. Vợ của Beckham, Victoria, vốn là một ca sĩ và giờ đang trở thành một nhà thiết kế thời trang. Thế nên không khó hiểu vì sao Beckham lại có vị thế vững chắc ở mỗi mùa thời trang.

Thế giới thời trang rất trọng vọng các cầu thủ bóng đá. Godfrey Deeny, biên tập viên của trang Le Figaro và giờ là tổng biên tập của tạp chí Sepp, tạp chí về bóng đá và thời trang xuất bản hai năm một lần, cho biết: “Các nhà thiết kế coi những người nổi tiếng là một phần không thể thiếu”.

Ở các kỳ World Cup trước, thương hiệu thời trang Armani từng thu hút những cầu thủ tên tuổi như Kaka (Brazil) và Andriy Shevchenko (Ukraine). Trong khi đó, nhãn hàng Dolce & Gabbana lại lựa chọn Lionel Messi (Argentina). Dolce & Gabbana đồng thời còn cung cấp trang phục cho đội tuyển Italy, với những bộ comple và áo len dài tay dành cho các cầu thủ trước và sau các trận đấu. Thương hiệu này đã chọn ra 5 cầu thủ Italy cho các chiến dịch quảng cáo đồ lót nóng bỏng ở hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Freddie Ljungberg, cựu cầu thủ đội tuyển Thụy Điển, từng tham gia vào hàng loạt chiến dịch quảng cáo đồ lót của thương hiệu Calvin Klein.

Với những cầu thủ Châu Á, thì Hidetoshi Nakata chính là lựa chọn ưa thích của giới thời trang. Nakata từng thi đấu ở ba kỳ World Cup liên tiếp, 1998, 2002 và 2006. Anh cũng tham gia vào các chiến dịch của Calvin Klein, xuất hiện trên tạp chí GQ và là sự lựa chọn hàng đầu của các hãng như Gucci, Givenchy và Dior Homme. Nakata còn là biên tập viên của tạp chí Tyler Brule.

Neymar sẽ trở thành người mẫu có hạng?

Ai sẽ nối tiếp con đường của Beckham, Ljungberg và Nakata? Đó hoàn toàn có thể là một sự bất ngờ đến từ Brazil, Neymar da Silva Santos Junior (hay chúng ta quen gọi là Neymar).

Cầu thủ 22 tuổi này sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup ngay trên chính quê hương mình. Việc tên tuổi của anh ngày càng phổ biến khiến cho Neymar trở thành ứng viên sáng giá để gia nhập thế giới thời trang. Anh đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Brazil cùng với người mẫu danh tiếng của Brazil Gisele Bundchen. Neymar đồng thời góp mặt trên trang bìa tạp chí Wall Street Journal với chiếc áo ngắn tay mang thương hiệu Calvin Klein, cùng với việc trở thành một trong ba người mẫu trang bìa của tạp chí New York Times. Thậm chí nhãn hiệu Lupo còn chọn Neymar làm người mẫu cho chiến dịch quảng bá đồ lót của mình trên trang Youtube.

Will Welch, biên tập viên về phong cách thời trang của tạp chí GQ, cho biết lý do: “Neymar hội đủ yếu tố để được lựa chọn: thân hình ưa nhìn, là một siêu sao, và Brazil lại là một ông lớn tại các kỳ World Cup bất chấp việc nước nào là chủ nhà đăng cai. Và thêm một thực tế nữa là Brazil lại chính là chủ nhà của kỳ World Cup lần này”.

Tất nhiên, giới thời trang cũng có không ít hoài nghi về lựa chọn này. Nhà thiết kế Robert Geller cho biết: “Tôi không nghĩ cách Neymar diện trang phục có chút tinh tế nào. Anh ta rất giàu có, nhưng có vẻ giống như một kẻ nhà giàu mới nổi”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm