Vụ ly hôn ồn ào giữa Achraf Hakimi và Hiba Abouk: Kết hôn vì tình yêu, ly hôn vì đau khổ

23/04/2023 17:56 GMT+7 | Thế giới Sao

Kết hôn vào năm 2020, được ca ngợi là cặp tình nhân đẹp đôi bậc nhất thế giới thể thao - giải trí, nhưng Hiba Abouk với Achraf Hakimi đã ly thân và đang tiến hành thủ tục ly hôn.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Hakimi bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 24 tuổi tại nhà riêng ở Boulogne, Paris. Thời điểm đó, Hiba Abouk đang đi nghỉ mát cùng hai con trai ở Dubai. Trước thông tin Hakimi phản bội vợ qua đêm với gái lạ, Hiba Abouk cho biết cả hai đã ly thân từ trước khi sự việc xảy ra. Đồng thời, nữ diễn viên người Tây Ban Nha tuyên bố ủng hộ cho nạn nhân của nạn tấn công tình dục.

"Tôi là một chiến binh"

Xuất hiện đầy quyến rũ trên trang bìa của tạp chí Elle ấn bản Tây Ban Nha số ra tháng 5, Hiba Abouk nói hôn nhân của cô là một "dự án thất bại" và cô hiểu ly hôn không bao giờ là một quá trình dễ dàng.

"Có những ngày vui, và có những ngày buồn, bạn phải biết đối phó và đưa ra quyết định, đôi khi rất phức tạp. Điều đó khiến bạn mất cân bằng. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là sức khỏe của các con tôi, những thứ khác đều xếp sau. Đúng là có hai đứa con, tình cảm phức tạp lắm, nhưng tôi không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng rơi vào hoàn cảnh này. Có những quyết định không thể một sớm một chiều. Với tôi, đó là tiền đề để không vội vàng trong những lúc khủng hoảng. Mọi việc phải được thực hiện từ sự bình tĩnh và từ tình yêu thương. Điều quan trọng là tôi cảm thấy yên tâm vì đã cố gắng và làm tất cả những gì mình phải làm".

Vụ ly hôn giữa Hiba Abouk và Hakimi trở nên ồn ào khi vào ngày 14/4, một báo cáo chưa được xác nhận tính xác thực, tiết lộ rằng Hiba Abouk đệ đơn ly hôn ra tòa, yêu cầu Hakimi chia đôi số tài sản được cho trị giá 20 triệu USD. Tuy nhiên, đến lúc này, Hiba Abouk cùng luật sư mới vỡ lẽ ra rằng, gần như toàn bộ tài sản của Hakimi đều đứng tên mẹ anh, bà Sadia Mouth. Ngay cả mức lương 1 triệu USD mỗi tháng nhận ở PSG, cũng được Hakimi chuyển vào tài khoản mẹ.

Vụ ly hôn ồn ào giữa Achraf Hakimi và Hiba Abouk: Kết hôn vì tình yêu, ly hôn vì đau khổ - Ảnh 1.

Hiba Abouk trên trang bìa tạp chí Elle số ra tháng 5/2023

Giữa những thông tin ác ý nhắm vào bản thân, Hiba Abouk nói: "Tôi luôn là một chiến binh. Tôi rời nhà năm 18 tuổi với hai bàn tay trắng, không có sự hỗ trợ của gia đình. Tôi phải làm thế không phải vì bố mẹ tôi không có khả năng, mà bởi tôi cần sự tự lập để có thể tự do phát triển sự nghiệp của mình, nghề nghiệp của tôi cần điều đó. Tôi quyết định chiến đấu cho chính mình".

"Kết hôn vì tình yêu và ly hôn vì đau khổ"

Trong cuộc phỏng vấn, Hiba Abouk cũng tiết lộ rằng các con trai của cô, Amin (3 tuổi) và Naim (1 tuổi) nhắc nhở cô rằng tình yêu tồn tại trước khi xảy ra mâu thuẫn với Hakimi.

"Trong cuộc sống có nhiều khoảnh khắc tốt đẹp và cũng có những khoảnh khắc tồi tệ. Bạn kết hôn vì tình yêu và ly hôn vì đau khổ. Con người đôi khi phát triển, thay đổi, trưởng thành và đi theo một con đường và cũng có thể có lúc bạn ngừng tìm kiếm chính mình. Và khi điều đó xảy ra thì không có gì phải ép buộc", cô nói.

Ở cuối cuộc phỏng vấn, Hiba Abouk nói về khả năng phục hồi sau những tổn thương về tinh thần, đồng thời vạch ra những ưu tiên của cô. "Ưu tiên của tôi lúc này không phải là nghề nghiệp, mà là gia đình nhỏ của tôi, những đứa con của tôi, và niềm hạnh phúc của tôi trước tiên là được ở bên các con, chứng kiến chúng lớn lên, thay vì xa nhà đóng phim cả 6 tháng trời. Tôi không quên mình đã ở đâu 15 năm trước, trong căn phòng 2 mét vuông, làm việc học tập hết mình. Bây giờ, tôi sống thoải mái và không nặng nề gì về vật chất. Cuộc sống chỉ đáng tận hưởng khi ở bên những người mình yêu thương và thật tiếc khi nhận ra điều này muộn".

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm