Vịnh trận Bỉ 0-2 Ma rốc: Một bàn hụt, hai bàn thật

27/11/2022 22:46 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu Bỉ - Ma rốc vừa kết thúc cách đây ít phút.

Đội tuyển Bỉ dàn quân pressing trên khắp mặt sân

Ai cũng nghĩ Quỷ Đỏ lại mang về 3 điểm

Những cái tên Coutois, Hazard, De Bruyne, Lukaku… cả thế giới đã từng biết đến

Huấn luyện viên Martínes già dơ không để có bất ngờ.

Phút 45+2 sau một ca phạm lỗi

Ziyech xỉa một đường bóng đẹp như mơ

Bóng rung lưới và rung khán đài đỏ màu cờ Maroc

Nhưng bảng số vẫn giữ nguyên sau khi VAR vào cuộc.

Một hiệp 2 tất cả lại từ đầu

Người mừng hụt bây giờ không phải đợi lâu

Bàn thắng Sabiri bừng lên, cú sút phạt thần sầu.

Phút bù giờ gần cuối cùng tiếp nối Sabiri

Aboukhlal đệm lòng khó hai lần độ khó

Tội nghiệp Coutois đứng trời trồng nhăn nhó

Đội bóng thứ hai FIFA đứng trước nguy cơ sẽ phải cuốn cờ về.

22h15 ngày 27-11-2022

PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm