VIDEO: Cảnh sát Nhật lùng sục khu rừng đầy gấu tìm cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi

30/05/2016 21:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (30/5), khoảng 180 nhân viên cứu hộ và cảnh sát Nhật Bản đã mở rộng cuộc tìm kiếm cậu bé Yamato Tanooka (7 tuổi) đã mất tích 3 ngày sau khi bị cha mẹ bỏ rơi trong khu rừng thuộc hòn đảo Hokkaido, nơi có nhiều gấu sinh sống.

Theo lời khai ban đầu với cảnh sát của cha mẹ Tanooka, cậu bé này bị lạc hôm 28/5 trong khi cùng họ vào rừng tìm các loại rau dại. Song sau đó họ khai thật với cảnh sát rằng, khi từ trong rừng ra, họ thấy cậu đang ném đá vào ô tô và người dân.

Trên đường về nhà, bực mình họ liền phạt cậu bé đuổi cậu bé ra khỏi ô tô và để lại một mình trong rừng. Thế nhưng, khi lái xe được khoảng 500m, họ quay trở lại địa điểm đã bỏ rơi Tanooka thì không thấy con đâu nữa.

 
Cậu bé Yamato Tanooka (7 tuổi)

Nỗ lực tìm kiếm tung tích cậu bé, ngoài lực lượng cảnh sát và nhân viên cứu hộ, nhiều chó săn và ngựa đã được đưa vào rừng sâu.

“Tôi không chịu nổi khi nói rằng đây là cách tôi phạt con và sau đó tôi đã đề nghị cảnh sát tìm kiếm con. Tôi cảm thấy rất có lỗi với con mình. Tôi chỉ hy vọng con tôi trở về an toàn” – người cha nói với phóng viên của NTV. “Tôi rất lấy làm tiếc khi đã gây rắc rối cho quá nhiều người”.


Cảnh sát và nhân viên cứu hộ mở rộng cuộc tìm kiếm cậu bé cậu bé Yamato Tanooka sau 3 ngày mất tích

Công chúng Nhật Bản đã phản ứng mạnh mẽ với hành động của cha mẹ cậu bé Tanooka.

“Đây không phải là sự trừng phạt con mà là hành động ngược đãi” – một người viết trên trang Twitter.

Còn một người khác viết: “Cặp cha mẹ này ngu ngốc đến mức tôi không thể thốt nên lời”.

Rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho số phận của bé Tanooka khi ở trong rừng một mình, không có đồ ăn, nước uống và đêm xuống thì mưa to.


Khu vực rừng núi trên đảo Hokkaido có rất ít người qua lại

Ông Mitsuru Wakayama, người phát ngôn của thị trấn Nanae, cho biết khu vực rừng núi này chỉ là nơi người dân địa phương thỉnh thoảng đi tắt qua.

“Không có nhiều người hay ô tô đi qua đây. Thêm nữa nơi đây rất tối vì không có đèn điện. Chẳng hề ngạc nhiên nếu đi qua đây tình cờ gặp gấu” – ông Wakayama cho biết.

Video clip cảnh sát và nhân viên cứu hộ Nhật Bản mở rộng cuộc tìm kiếm tung tích cậu bé Yamato Tanooka:


Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm