'Ông trùm' Phan Quân của 'Người phán xử' kể về quá khứ từng bị nhốt vào WC

23/05/2017 16:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi là một nghệ sĩ kịch nổi tiếng, NSND Hoàng Dũng là một khán giả mê kịch như điếu đổ, và có nhiều kỉ niệm "đau thương" với kịch.

"Ông trùm" Phan Quân trong Người phán xử đã có một thời thanh niên gắn bó với sân khấu kịch tại Hà Nội. Thời trẻ, "ông trùm" đã từng lê la khắp các sân khấu Hà Nội, cứ có vở mới là tìm cách đi xem "chui" vì tiền vé gửi xe còn không có thì không cách nào mua được vé xem kịch.

'Ông trùm' NSND Hoàng Dũng và bí quyết tạo nên Phan Quân

'Ông trùm' NSND Hoàng Dũng và bí quyết tạo nên Phan Quân

Khi NSND Hoàng Dũng nhìn vào mắt tôi nói lời thoại của Phan Quân “Mày viện cớ đến đây vì mục đích gì? Rút cục mày muốn gì?”, tôi đã tự hỏi không hiểu diễn viên Hồng Đăng đã đối mặt với phân đoạn này như thế nào?

Bao phen đi "lậu" vé cuối cùng ông trùm cũng bị "trả giá". Dưới đây là những chia sẻ rất thật của NSND Hoàng Dũng về thời trẻ, trước khi ông thành danh. Cuộc trò chuyện trong khuôn khổ chương trình Radar Văn hóa, thực hiện tại trường quay của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Linh Lan - Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm