‘Ghét thì yêu thôi’ tập 4: Được cầu hôn, Vân Dung từ chối phũ phàng

14/09/2017 19:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Bà Diễm (Vân Dung) bất ngờ được người yêu cầu hôn trong tập 4 phim Ghét thì yêu thôi. Thay vì đồng ý, bà Diễm tiết lộ 100% lý do ly hôn là… kết hôn, rồi thẳng thừng từ chối.

Bộ phim Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng được 3 tập và nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả. Ngay trong những tập đầu tiên phát sóng, Ghét thì yêu thôi gây ấn tượng bởi những tình huống hài hước, dở khóc dở cười nhưng không kém phần lãng mạn xoay quanh câu chuyện của cô gái trẻ tên Kim và mẹ cô - bà Diễm.

Kim (Phương Anh) là cô gái đam mê bộ môn sexy dance nóng bỏng nhưng sở thích đó lại không phù hợp với cách sống của gia đình chồng sắp cưới. Kim luôn giấu diếm chồng sắp cưới để được thoả sức với đam mê.

Bị Kiên (Nhật Quang) phát hiện và bất ngờ từ hôn, Kim cô cùng đau khổ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi phẫu thuật nang ngực rồi trở về từ bỏ công việc kế toán ở công ty và tự đi tìm một công việc mới.

Chú thích ảnh
Kim và cô bạn ngổ ngáo Phương Anh liên tục gây ra rắc rối và bà Diễm liên tục phải đi... giải quyết hậu quả

Bà Diễm (nghệ sĩ Vân Dung) là mẹ của Kim là người phụ nữ xinh đẹp, yểu điệu, luôn tôn thờ vẻ đẹp bản thân, nghiện livestream. Chồng bà Diễm mất sớm, bà Diễm thương và luôn hết lòng hi sinh vì con gái. Ở hai tập gần đây, bà Diễm trở thành đối tượng theo đuổi của ông Quang (NSƯT Chí Trung) - vừa là bạn học và cũng là người tình cũ.

Bên cạnh Kim còn có cô bạn ngổ ngáo Phương Anh (Trang Cherry), 7 năm không tốt nghiệp nổi đại học và quyết định lập nghiệp bằng nghề shipper. Hai cô nàng đã quá quen mặt với cảnh sát bởi vô số lần gây rối.

Dù tốt tính nhưng sự nhiệt tình thái quá của Phương Anh cùng với bà Diễm đã tạo ra vô số tình huống bi hài khiến Kim nhiều lần dở khóc dở cười.

Thư giãn cùng 'Ghét thì yêu thôi' sau phim 'Người phán xử'

Thư giãn cùng 'Ghét thì yêu thôi' sau phim 'Người phán xử'

Kết thúc 47 tập phim với những tình tiết căng thẳng, gay cấn của Người phán xử, khán giả truyền hình sẽ được thư giãn với bộ phim hài hước, lãng mạn mang tên Ghét thì yêu thôi (gồm 28 tập) do Trịnh Lê Phong đạo diễn.

Ở tập trước, Kim đã nộp đơn xin việc vào một trung tâm thể dục thẩm mỹ với vị trí làm giáo viên dạy nhảy. Tuy nhiên, khi người tuyển nhân sự nhìn CV với công việc trước đây là kế toán, cùng với việc chứng kiến Kim nhảy quá sexy, cô đã bị loại.

Trong lúc thất thần ra khỏi trung tâm, Kim thấy có người bị ngã xuống hồ bơi nên nhảy xuống cứu. May mắn, người được Kim cứu lại chính là con trai của giám đốc trung tâm, nên ông đã đồng ý nhận cô vào làm để cảm ơn.

Vận may đã mỉm cười với Kim nhưng chưa vui mừng được bao lâu, cô nhận ra Du (Đình Tú) - kẻ thù không đội trời chung cũng... làm tại đó.

Kim tìm được chàng trai hoàn hảo trong tập 4 "Ghét thì yêu thôi"?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 Ghét thì yêu thôi, Kim ngay lập tức tìm được người đàn ông mới mà theo lời kể của cô: “Anh ấy vừa lịch sự, vừa ga lăng, ấm áp, vui tính, hòa đồng… nói chung là trên cả tuyệt vời”.

Trong khi đó, bà Diễm bất ngờ nhận được lời cầu hôn lãng mạn của người yêu nhưng thay vì gật đầu đồng ý, mẹ của Kim lại phán một câu xanh rờn: “Anh có biết 100% lý do ly hôn là gì không? Là kết hôn đấy. Già rồi kết hôn làm gì, cứ yêu như thế này có phải tốt không”.

Chú thích ảnh
Ông Quang bị một đám người lạ mặt dùng vũ khí đe doạ

Ở một tình huống khác, khi ông Quang đến nhà chơi, bà Diễm hoảng sợ khi vô tình chứng kiến cảnh ông Quang bị một đám người giang hồ dùng vũ khí đe doạ, đánh bầm dập... vì xích mích trong chuyện làm ăn.

Chuyện tình cảm của bà Diễm và ông Quang có gì tiến triển hay không? Kim có thực sự tìm được người đàn ông hoàn hảo? Ghét thì yêu thôi tập 4 sẽ lên sóng lúc 21h45 tối nay (14/9) trên kênh VTV3.

Anh Tuấn. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm