Argentina: Lionel Messi và nỗi cô đơn bất tận của một thiên tài

16/06/2019 15:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 trận chung kết thất bại với La Albiceleste và đã ở tuổi 32, Messi hẳn mong lắm được một lần nâng cúp trong màu áo ĐTQG.

ĐIỂM NHẤN Argentina 0-2 Colombia: Messi ‘cô đơn’ tận cùng, Argentina đã quen... thất bại

ĐIỂM NHẤN Argentina 0-2 Colombia: Messi ‘cô đơn’ tận cùng, Argentina đã quen... thất bại

Argentina 0-2 Colombia. Argentina khởi đầu chiến dịch Copa America của mình bằng một thất bại. Nhưng ngay cả khi Messi chơi không thiếu phút nào, thất bại của Argentina giờ không còn gây sốc nữa.

Nhưng có vẻ như số phận không muốn chiều lòng người nên dù có nỗ lực bao nhiêu, Leo vẫn phải sống trong nỗi buồn bã và cô đơn thường trực của kẻ chinh phục vĩ đại nhưng có lẽ là mãi mãi thất bại trong sắc áo trắng xanh.

Brazil hằn lên trong kí ức của Messi những kỷ niệm buồn. Ngay ở trận chung kết đầu tiên của mình với tuyển Argentina tại Copa America 2007, Messi và đồng đội thua tan nát Brazil 0-3.

Tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Messi khóc hết nước mắt vì dù đã chơi vô cùng xuất sắc, anh và Argentina vẫn bị tuyển Đức đánh bại 1-0 ở trận chung kết. Bây giờ cũng ở Brazil, ngay trận đầu tiên của Copa America 2019, ước mong cháy bóng của Messi bị dội gáo nước lạnh khi Argentina để thua Colombia 0-2.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Argentina 0-2 Colombia, Copa America 2019

Như mọi trận đấu, Messi vẫn nỗ lực không ngừng nhưng một vài pha đi bóng tốt, một vài đường chuyền hay và cả những pha dứt điểm ít ỏi của anh là không đủ tạo ra khác biệt khi quanh anh thiếu vắng những đồng đội thực sự tài năng. Lùi sâu xuống nhận bóng rồi một mình dẫn lên, tự tạo cơ hội thì quá vất vả, khó khăn với Leo khi tuổi tác ngày một cao. Chờ đồng đội mớm bóng để ghi bàn thì chờ mỏi mắt chẳng thấy đâu.

Argentina vẫn có đủ 11 người trên sân nhưng như hình ảnh thường thấy nhiều năm qua, họ không biết làm gì khác ngoài việc trông chờ ở những phép màu của Messi. Và khi Messi không thể “hóa phép” thì La Albiceleste cũng bất lực. Sau quá nhiều thất bại với ĐTQG, Messi không buồn hơn được nữa vì đã quá buồn trước đó. Messi không khóc được nữa vì có lẽ đã cạn nước mắt.

Chú thích ảnh
Messi vẫn chưa có có cúp nào với tuyển Argentina

Messi bây giờ đang rơi vào trạng thái “trầm cảm” với những thất bại như thế này. Copa America 2019 mới chỉ bắt đầu nhưng thanh âm của tuyệt vọng dường như đã vang lên đâu đó và trong cơn tuyệt vọng ấy, người ta thấy Messi lầm lũi bước đi, một mình ôm trọn nỗi cô đơn bất tận vào lòng với giấc mơ dang dở.

Thời gian không chờ đợi ai dù đó là thiên tài. Ở tuổi 32, Messi đang ở vào chặng cuối hành trình với màu áo trắng xanh. Anh yêu màu áo ấy nhưng đó có lẽ là một tình yêu mãi mãi không được hồi đáp. Và nếu viễn cảnh rất gần ấy cuối cùng biến thành sự thật, rồi sẽ đến một ngày Messi rút lui vào lịch sử để lại một sự nghiệp chói lọi hào quang nhưng không bao giờ trọn vẹn.

Những so sánh về tầm vóc vĩ đại giữa anh và Maradona huyền thoại sẽ biến thành những cuộc tranh luận không hồi kết và dù ai nói gì đi nữa thì khi nhắc đến Messi, người ta không chỉ thán phục tài năng siêu việt của một thiên tài mà còn nhắc về những nỗi tiếc nuối, những sự thất vọng, những hụt hẫng đã đeo bám và phủ bóng lên sự nghiệp huy hoàng của một số 10.

Cuộc sống nhiều khi thật bất công và bóng đá cũng vậy. Sau tất cả những gì đã cống hiến cho La Albiceleste, Leo xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh đã nhận.

Nhưng một chiếc cúp với ĐTQG, dù chỉ là một chiếc thôi, giống như cô gái kiêu kì chối bỏ tình yêu của Leo hết lần này tới lần khác. Messi không phụ Argentina nhưng tại sao Argentina lại phụ Messi? Hay đơn giản đó là trò đùa nghiệt ngã của số phận? Đó là câu hỏi mà cuối cùng chưa chắc chúng ta đã có câu trả lời.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm