Giờ Griezmann có hối hận cũng không được chào đón ở Camp Nou

09/04/2019 09:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Camp Nou không tha thứ cho Antoine Griezmann, sau khi tiền đạo người Pháp từ chối Barcelona mùa Hè trước, và thứ theo anh rời khỏi xứ Catalunya không chỉ là thất bại, mà còn là những tiếng huýt sáo chế giễu từ trên các khán đài.

Lịch thi đấu bóng đá  hôm nay, 9/4. Trực tiếp Buriram United vs Bắc Kinh Quốc An, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/4. Trực tiếp Buriram United vs Bắc Kinh Quốc An, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp vòng loại Olympic 2020. 

Những người ở đây không còn chấp nhận Antoine Griezmann nữa, sau khi lòng tự trọng của họ đã bị anh làm tổn thương, và chiến thắng của Barcelona trong trận chung kết của mùa giải đã đủ để thỏa mãn các CĐV của nhà ĐKVĐ La Liga. Đội bóng của họ đã nhấn chìm anh, đã khiến anh trở nên nhỏ bé thế nào bên cạnh Leo Messi và Luis Suarez, còn họ đã tra tấn nhà vô địch thế giới ở nước Nga bằng đủ những âm thanh của sự phẫn nộ, thứ bám riết lấy anh mỗi lần chạm bóng, và theo anh đến hàng phút sau khi trái bóng đã rời khỏi chân.

Vấn đề của Atletico Madrid

Sự thù ghét của các CĐV Barcelona nhắm tới Antoine Griezmann cũng chỉ kém cách họ đối xử với kẻ phản bội Luis Figo một chút, vì sự thật trong mắt họ, đó cũng là một kiểu phản bội khác, phản bội sự chờ đợi và niềm tin của họ cho một quyết định lớn mà anh sẽ tạo ra cuối mùa bóng trước.

“Cuộc đời này giống như một chuyến tàu, nếu bạn đã bỏ lỡ, hãy để nó trôi qua”, ngày hôm trước, Carles Rexach, người đã thay đổi lịch sử đội bóng xứ Catalunya với bản thỏa thuận kí tắt với Leo Messi bằng mảnh giấy ăn trong một nhà hàng, nhắn nhủ với Chủ tịch Josep Bartomeu về ý tưởng thuyết phục số 7 của Atletico Madrid một lần nữa trong Hè này, rằng Barcelona không cần anh để trở nên vĩ đại hơn.

Vì họ đã có thiên tài người Argentina để thực hiện sứ mệnh đó, và ít nhất thì Carles Rexach đã đúng với những gì đã diễn ra trong một thập kỉ trở lại đây. Những gì đã diễn ra với Antoine Griezmann còn tệ hơn những gì đã xảy ra với Neymar Jr, sau khi tiền đạo người Brazil chia tay Camp Nou để tới Parc des Princes hoa lệ. Ở đó, anh còn có những chiếc cúp với Paris St Germain, còn số 7 thì không.

Nếu chức vô địch thế giới với đội tuyển Pháp là sự khuây khỏa và giải thoát thì Antoine Griezmann có thể rút lui khỏi sân khấu bóng đá ngay từ bây giờ và sống trong ánh hào quang của nó. Còn không, anh sẽ phải tiếp tục cuộc chiến với bản thân để tiến tới đẳng cấp của Leo Messi và Cristiano Ronaldo.

Nhưng vấn đề vào lúc này là tương lai của tiền đạo người Pháp sẽ nằm ở đâu, Wanda Metropolitano, với kế hoạch thể thao ngổn ngang của Chủ tịch Enrique Cerezo và Diego Simeone hay Camp Nou đang vận động cho một cuộc sống không Leo Messi vài năm tới, hoặc cũng có thể ở một nơi nào đó khác như Old Trafford hay Parc des Princes, sau khi Atletico Madrid bị xé tan thành từng mảnh nhỏ ở mọi giải đấu mùa bóng này, mùa bóng trước, và mùa trước nữa.

Họ đã chẳng đi tới đâu cả, với vô số những vấn đề khác nhau, những lão tướng đã đi tới những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp của Diego Godin, như Filipe Luis, như Juanfran, cùng các bản hợp đồng mới đến với những hi vọng, nhưng cuối cùng lại là thất vọng như Andre Silva, Thomas Lemar và cả Alvaro Morata.

Bên cạnh anh là những người đồng đội vẫn giậm chân tại chỗ và chưa đạt đến đẳng cấp là Jose Gimenez, là Koke, là Saul Niguez hay Angel Correa bao năm qua. Và chính bản thân anh cũng không tiến bộ quá nhiều, vẫn là một Griezmann như cả thế giới đã biết vào năm 2016, thời điểm anh đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Ballon d’Or, không ít hơn, không nhiều hơn.

Ở lại thôi, Griezmann!

“Nếu có một nơi nào đó mà cậu ấy nghĩ tới, đó chính là Atletico Madrid, và không ở đâu khác cả”, Maud Griezmann, chị gái và cũng là người đại diện của anh nói vài ngày trước trên L’Equipe, sau khi số 7 nói với tất cả rằng, anh đã phát chán vì những tin đồn liên quan đến tương lai của mình trong mỗi mùa Hè.

Nhưng làm thế nào để tránh được điều đó, khi anh dắt mũi cả ban lãnh đạo Barcelona cả mùa Hè năm ngoái, khiến họ mất mặt và trở thành trò hề lần thứ hai liên tiếp sau sự cố với Neymar. Nhiều người thấy xấu hổ khi đội bóng xứ Catalunya kí hợp đồng với một người như vậy, những cộng sự khác của Chủ tịch Josep Bartomeu không muốn thử lại cảm giác đấy vào tháng 6 tới, khi điều khoản hợp đồng của anh giảm xuống 120 triệu euro.

Antoine Griezmann, từ vài tháng trở lại đây, đã không còn là mối bận tâm với đội bóng này nữa, bất chấp việc kênh truyền hình LaSexta đã nói rằng, số 7 sẽ nói có với Barcelona vào mùa Hè này, nếu như họ thứ lỗi và chìa cánh tay với anh thêm lần nữa.

Nhưng thật không dễ dàng khi tiến tới Wanda Metropolitano, ngỏ lời một lần nữa với người đã bị cả Camp Nou phản đối, và bây giờ thì Eric Abidal hay Pep Segura tập trung rất nhiều vào việc thuyết phục Luka Jovic như một sự thay thế cho Luis Suarez, tiếp sau tài năng trẻ người Serbia là trung vệ De Light.

Trước khi trận lượt đi diễn ra ở Wanda Metropolitano, Griezmann được hỏi liệu có phải quyết định không tới Camp Nou có phải vì không muốn sống trong cái bóng của Leo Messi, anh đã trả lời rằng điều đó là một phần của lựa chọn. Nếu không muốn tới Barcelona, hãy đánh bại họ cho trận lượt về, và thực hiện một quyết định khác sau đó.

Nhưng đã không có điều gì xảy ra ở Camp Nou đêm trước, anh đối mặt với Leo Messi, thất bại một lần nữa, và chịu đựng sự chế giễu từ trên khán đài, những người ở đây đã xem anh là kẻ thù, cả thế giới thấy anh không cùng đẳng cấp với số 10 của Barcelona, vậy thì còn có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ngồi yên ở Wanda Metropolitano, và lên kế hoạch báo thù cho mùa bóng tiếp theo?

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá MU vs Barcelona (02h00 ngày 11/4), tứ kết Cúp C1. Trực tiếp K+PM

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm