'Someone Like You' của Adele: Ca khúc của mối tình tan vỡ

25/08/2019 07:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Có những ca khúc sinh ra từ một khoảnh khắc lóe sáng của cảm hứng ngẫu nhiên, nhưng cũng có những ca khúc là máu rỉ trong tim cả một thời tan nát của nghệ sĩ. Someone Like You của Adele chính là trường hợp thứ hai này.

Adele thành 'triệu phú âm nhạc', lập doanh thu kỷ lục ở Anh

Adele thành 'triệu phú âm nhạc', lập doanh thu kỷ lục ở Anh

Adele hiện là nghệ sĩ âm nhạc dưới 30 tuổi giàu nhất ở Anh và Ireland.

Album 21 của Adele - được ghi âm bắt đầu từ năm 2009 - ngày nay được biết đến là một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại, đưa sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1988 lên một tầm cao mới với nhiều ca khúc bất hủ. Thế nhưng, nó suýt nữa đã bị đánh đổi bởi chính mạng sống của Adele rồi cuối cùng, nó lại cũng chính là liều thuốc cứu nguy.

Liều thuốc tinh thần vượt qua thời kỳ đen tối

Diễn viên hài kịch Alan Carr kể trong cuốn sách Alanatomy rằng Adele dù khi đó đã lừng danh toàn cầu với album ra mắt 19, nhưng vẫn là một cô gái bất hạnh vì yêu người chẳng yêu mình.

“Adele đã ở nhà tôi khi cô ấy suy sụp nhất” - Alan nhớ lại. “Album 21 gây bão trên thế giới nhưng không ai biết cô ấy đã khổ vì nó như thế nào”.

Chú thích ảnh
Adele trầm tư nhưng thanh thản trên bìa đĩa đơn “Someone Like You”

Adele tới ở nhờnhà Alan với mong muốn nguôi ngoai nỗi lòng tan vỡ. Khi đó, cô vừa kết thúc mối quan hệ dài 18 tháng với người đàn ông 30 tuổi mà cô ngỡ mình sẽ cưới.

Alan đưa cô bạn nhỏ lên phòng nghỉ trên lầu cùng trà và bánh để ngoài cửa. Cô sống tại đây lặng lẽ như một chú chuột, quá yên lặng tới mức Alan thậm chí có lúc quên rằng cô đang ẩn náu trên lầu và phải mất vài ngày mới nhận ra là không hề nhìn hay nghe thấy một tiếng động nào từ cô. Hôn phu của Alan là Paul Drayton nghĩ họ nên lên kiểm tra xem cô có ổn không. Cả hai đều rất lo sợ nếu như thấy ngôi sao lớn nhất thế giới đã chết trong nhà mình. Ơn trời, Adele chỉ ngủ lịm đi!

Rất may là sau đó, Adele đã tìm ra liều thuốc tinh thần để vượt qua thời kỳ đen tối này. Đó là sáng tác nên những bản tình ca. Cả album 21 đều là về mối tình dang dở này. Nhưng có lẽ, trong số đó Someone Like You là ca khúc chân thật và rõ ràng nhất.

Chú thích ảnh
Adele trong một bức hình do Alex Sturrock chụp năm 2009

Giai điệu “từ trái tim đến trái tim”

Bi kịch nhất sau khi chia tay - đó là nhận ra rằng, với người kia, mình chưa bao giờ có vị trí đặc biệt. Vài tháng sau khi kết thúc với Adele, người đàn ông kia đính hôn với người khác.

“Yêu nhau rất mãnh liệt nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng hóa ra hôn nhân lại là điều anh ta không bao giờ muốn. Thế nên, khi tôi phát hiện anh muốn cưới người khác, đó là cảm giác khủng khiếp chưa từng có” - Adele đau khổ nói.

Thế là cô cầm cây đàn guitar lên và bắt đầu viết nên cái kết cho “mối quan hệ thật sự” đầu tiên của mình với người bạn lâu năm, rồi sau là người yêu ngắn ngày này.

“Em nghe nói anh đã ổn định cuộc sống/ Rằng anh đã tìm thấy một cô gái/ Và đã kết hôn”, Someone Like You đã bắt đầu như vậy. Sau đó, người nghe tiếp tục theo chân Adele tới đám cưới của người đàn ông dù “Em ghét phải đột ngột xuất hiện khi không được mời”.

Tất nhiên không phải để phá đám, cô gái chỉ mong muốn được thấy người cũ trong trang phục chú rể, và có lẽ để mơ màng sẽ ra sao nếu mình được ở vị trí cô dâu. Cô chúc anh “những điều tốt đẹp nhất” nhưng cũng mong “anh sẽ thấy khuôn mặt em và nhớ rằng với em, đây chưa phải là kết thúc”.

Xen vào đó là những chiêm nghiệm về tình yêu, rằng “đôi khi tình yêu là mãi mãi, nhưng đôi khi nó lại khiến ta phải tổn thương” cùng câu hỏi: “Tình yêu là khổ đau hay hạnh phúc?”. Nhưng có hỏi hết nhân gian tình ái là chi cũng không chắc sẽ tìm được lời đáp.

Sau khi đã phác thảo phần nào, Adele chia sẻ và viết tiếp ca khúc với ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Dan Wilson, cựu thủ lĩnh nhóm nhạc Semisonic. Cả hai ngồi quanh đàn dương cầm trong hai ngày, đưa ra nhiều giai điệu, lời ca khác nhau và quyết định sẽ làm nó theo lối giản đơn nhất. Họ cũng không định làm mờ câu chuyện hay để một cái kết mở để bất cứ ai cũng có thể thấy đó là chuyện của mình; mà ngược lại, cố gắng cá nhân hóa hết mức có thể Someone Like You.

MV ca khúc cũng đậm chất riêng tư. Đó là MV đen trắng, như một cuốn phim cũ, trong đó, Adele vừa hát vừa cô đơn đi dọc theo những con đường của thành phố diễm tình Paris. Ở đích, cô bước vào một căn nhà và gặp người cũ. Thấy cô, anh liền bỏ đi.

Cũng nhờ mở hết lòng mình chẳng giấu giếm, Someone Like You trở thành liều thuốc giúp Adele “cảm thấy bình yên hơn trong lòng”.

“Tôi thật sự xúc động kiệt quệ khi khắc họa lại hình ảnh anh ấy, bởi dù tôi rất cay đắng và hối tiếc một số điều về chuyện tình, anh vẫn là người quan trọng nhất đời tôi, và Someone Like You, tôi cần phải viết nó ra để giải tỏa cảm xúc bản thân và hai năm ở bên anh. Sau khi làm điều này, tôi cảm thấy rất tự do” - Adele chia sẻ.

Cô không hề nghĩ ca khúc sẽ gây tiếng vang khắp thế giới và nhờ nó, cái tên của cô đã lan rộng ở một tầm mới.

Someone Like You đứng đầu các BXH ở Australia, Ireland, New Zealand, Anh và Mỹ, cũng như lọt Top 10 nhiều quốc gia khác. Tính đến năm 2018, ca khúc bán được hơn 17 triệu bản, là đĩa đơn bán chạy thứ tư của thế kỷ 21. Riêng MV của nó trên Youtube hiện đã thu hút được hơn 1,3 tỷ lượt xem.

Sức hút của Someone Like You lớn tới mức các nhà khoa học cũng vào cuộc nghiên cứu xem tại sao nó lại gây nên xúc động lớn lao tới vậy. Theo bài viết đăng trên Wall Street Journal, phản ứng này được tạo ra từ những thay đổi nhỏ nhưng bất ngờ trong giai điệu. Cái được gọi là “những nốt trang trí”, rải khắp ca khúc, tạo nên tình trạng căng thẳng u uất.

Những bản ballad hao nước mắt thường có những biến chuyển từ dịu nhẹ sang cuồng nhiệt, thay đổi kịch tính ở những khoảnh khắc then chốt. Ở đây, đó là khi Adele nhảy quãng tám và giọng to hơn hẳn ở điệp khúc. Thêm vào đó là ca từ tan nát trái tim.

Hoặc có khi chỉ cần nói đơn giản rằng: Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ tới với trái tim nhanh nhất và nhiều nhất.

Tuy vậy, có lẽ vì những dư vị đắng cay quá mức chịu đựng, Adele nói rằng cô sẽ không bao giờ viết một ca khúc như thế này nữa.

Người đàn ông đằng sau tình khúc “rỉ máu”

Hơn một năm sau khi Someone Like You chính thức lên kệ, danh tính người đàn ông tạo cảm hứng phía sau nó,cũng như Rolling In The Deep,đã được tạp chí Heat của Anh hé lộ: Đó là nhiếp ảnh gia31 tuổi, Alex Sturrock.

Theo các nguồn tin, Adele và Sturrock hẹn hò hơn một năm, từ năm 2008 tới 2009, và mối tình lãng mạn này tuy vô cùng mãnh liệt nhưng lại ngắn ngủi và lại chẳng ổn định. Trên website của Sturrock, có nhiều hình ảnh chụp Adele, càng củng cố cho thông tin anh là nhiếp ảnh gia chính thức của nữ ca sĩ trong chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2009.

Là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nên cả hai đều rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Sturrock, đúng như bài hát, đã ổn định cuộc bên người phụ nữ khác. Còn Adele, ít nhất người hâm mộ đều biết năm 2016, cô kết hôn với Simon Konecki. Dù cặp đôi vừa chia tay trong năm nay nhưng họ đã có nhiều năm sống rất hạnh phúc cùng con nhỏ.

Cái tên Alex Sturrock với Adele giờ đây chắc chỉ còn là quá khứ xa mờ.Như Vladimir Nabokov từng nói rằng ông viết sách chỉ để mong thoát được khỏi nó, Adele cũng vậy. Cô đã viết về người cũ để giải phóng bản thân khỏi tình yêu bất hạnh. Có lẽ là vậy, cách duy nhất để giết chết một tình yêu trong mình, đó là để nó bất tử ở-một-nơi-khác!

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm