Nước mắt CL ngày hồi hương và 'giấc mơ Mỹ' vẫn chưa thành

28/02/2018 21:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mở đầu cho lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018 tối 26/2 vừa qua là màn “chào sân” trước khán giả quê nhà sau hơn 4 năm tập trung “đánh chiếm” thị trường Mỹ của CL. Đó cũng là ngày CL tròn 27 tuổi.

Gần 4 năm Mỹ tiến, giờ đây cựu trưởng nhóm 2NE1 lại hướng về nhà. Nhiều câu hỏi được đặt ra với CL. Cô đang tự cho mình đã “dừ” nên muốn “hạ cánh an toàn” tại quê hương hay có uẩn khúc gì buộc CL phải ngậm ngùi bỏ lại giấc mộng hào quang ở xứ sở cờ hoa còn dang dở?

Chú thích ảnh
CL biểu diễn tại chung kết Olympic Pyeongchang 2018, một phần trong hành trình tái gia nhập thị trường giải trí Hàn Quốc sau hơn 3 năm "Mỹ tiến". Ảnh: Billboard

“Nàng quái” và “giấc mơ Mỹ”

Tháng 10/2014, YG Entertainment bất ngờ thông báo thủ lĩnh 2NE1 - CL sẽ “Mỹ tiến” một mình. Cô lọt vào “mắt xanh” của công ty Scooter Braun. Rất nhanh, chỉ một tháng sau CL đặt bút kí vào hợp đồng quản lý với công ty này, chính thức “về một nhà” với các tên tuổi lớn như Justin Bieber hay Ariana Grande. Điều này cũng đồng nghĩa với việc CL sẽ chịu sự quản lý của cả 2 công ty là YG Entertainment và Scooter Braun, công ty từng kí hợp đồng với Psy

Quyết định trên của CL cùng YG Entertainment đến ngay sau scandal sử dụng ma tuý và buộc phải ngưng hoạt động của Park Bom. Một tương lai “xám xịt” chờ đợi 2NE1 là điều gần như chắc chắn.

Quả thật, đến giữa năm 2016 Minzy tuyên bố rời nhóm nhân hết hạn hợp đồng với YG Entertainment. CL trở về nước, thực hiện single cuối cùng Goodbye với các “đồng đội” cũ thay cho lời chào tạm biệt của 2NE1 dành cho người hâm mộ, cũng là lời chia tay của chính cô đối với khởi đầu rực rỡ trong sự nghiệp. Cùng năm đó, cô chứng kiến đĩa đơn Lifted của mình lần đầu tiên lọt vào BXH Billboard Hot 100. 

Chú thích ảnh
CL được tạp chí Time gọi là "Tương lai của Kpop tại Mỹ"

Cũng trong năm 2016, CL trả lời phỏng vấn TIME, khi cô được tạp chí này vinh danh là “Tương lai của Kpop tại Mỹ”: “Không có một ngôi sao nhạc pop nữ nào đại diện cho tất cả các cô gái sống ở đây (Mỹ). Tôi muốn đại diện cho các cô gái Châu Á.”

Ngược lại hơn 1 năm trước, CL khởi đầu tham vọng ấy ở thời điểm làn sóng Hallyu vẫn đang “dò dẫm” tìm đường đi trong thị trường giải trí khổng lồ với những chênh lệch không nhỏ về cả thị hiếu và văn hoá. Có nhiều bài học thất bại đến từ BOA, Wonder Girl hay SNSD.

Nhưng thay vào đó, “cơn sốt” Gangnam Style của Psy đem đến nhiều thay đổi vượt bậc trong tâm trí người phương Tây về Kpop. Không chỉ thêm nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nuôi mộng “Mỹ tiến”, các “bầu sô” từ Mỹ cũng dần coi Kpop như một mảnh đất sơ khai màu mỡ.

Hơn hết, CL sở hữu đủ phẩm chất để được tin tưởng sẽ “làm nên chuyện” tại xứ cờ hoa. Sinh ra tại Hàn Quốc, dành phần lớn quãng thời niên thiếu sống tại Nhật Bản, Pháp, CL nói thông thạo 4 thứ tiếng: Nhật, Hàn, Pháp và Anh. Nếu có một cuộc bầu chọn gương mặt Kpop phù hợp nhất cho thị trường Mỹ thời điểm ấy, dễ hiểu nếu CL lọt top đầu.

Bị ghét vì xấu vẫn nhất quyết không phẫu thuật

CL bị cho là “con ghẻ” Kpop. Lý do chỉ xoay quanh một vấn đề: nhan sắc không hấp dẫn theo đúng chuẩn mực Hàn Quốc.

Thậm chí chính công ty quản lý YG Entertainment cũng không ngại dành cho cô lời dè bỉu. Năm 2013, CL trả lời với tạp chí Elle: “Họ (công ty) bảo tôi phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới cho ra mắt. Tôi đứng dậy và từ chối thẳng thừng.”

Trong một chương trình truyền hình tại Hàn Quốc năm 2012, CL tiếp tục dãi bày chuyện người sáng lập YG Entertainment, Yang Hyun Suk từng bình phẩm 2NE1 là “xấu xí” khi thấy họ để mặt mộc luyện tập.

Chú thích ảnh
Bức ảnh CL để quảng bá cho ca khúc "What do you mean" của Justin Bieber

Những ý kiến chê bai tiếp tục theo CL sang đến tận Mỹ. Thậm chí không ngoa khi nói rằng, CL “chống chọi” với fan trong nước còn “mệt” hơn cả chinh phục khán giả quốc tế. Năm 2015, cô góp mặt trong tấm ảnh quảng bá cho ca khúc What do you mean của Justin Bieber và ngay lập tức hứng “gạch đá” vì vấn đề nhan sắc, chủ yếu đến từ các “đồng hương” Hàn Quốc.

Bỏ ngoài tai và bất chấp là cách CL lựa chọn. Đến khi cảm thấy cần bảo vệ mình, cô cùng 2NE1 đáp trả bằng bản hit Ugly (Xấu xí).

 

"Ugly", tuyên ngôn của 2NE1 chống lại những lời dè bỉu về ngoại hình

Cựu thủ lĩnh 2NE1 nhẹ nhàng đối diện với tất cả trong buổi phỏng vấn đầu tiên tại Hàn Quốc sau ngày trở lại quê hương: “Ngày đó, fan của tôi là những đứa trẻ trên mạng. Tôi vui khi biết mình có thể tác động đến họ, dù họ ghét tôi. Cần nhiều năng lượng và nỗ lực để ghét ai đó hoặc bất cứ điều gì, cho nên, tôi trân trọng cả sự ghét bỏ”.

Sau tất cả, CL, đáng quý thay, không bị "hòa tan" vào quy chuẩn chung, vào những yêu ghét của số đông. 27 tuổi, nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống nổi tiếng, CL vẫn "quái", vẫn cá tính nhưng biết kiểm soát, giữ nó lại chỉ dành cho sân khấu. 

Có chăng một “giấc mơ Mỹ” cho CL?

Cũng trong chính buổi phỏng vấn ấy, CL rớt nước mắt kể về quãng thời gian 4 năm hoạt động tại Mỹ.

“Tôi chưa từng tưởng tượng nó khó khăn đến thế”, giọng cô vỡ vụn, “Vào thời điểm mà chưa có nghệ sĩ Kpop nào làm được điều đó, tôi không biết nhìn ai mà học hỏi. Người ta muốn giúp tôi nhưng chính họ cũng không biết giúp thế nào”.

Chú thích ảnh
CL đã chật vật tìm chỗ đứng tại Mỹ

3 năm, CL “dò dẫm” tìm chỗ đứng tại Mỹ. Cô đã được sánh vai với những ngôi sao tầm cỡ, Justin Bieber, Ariana Grande,… từng “khuấy đảo” những sân khấu lớn như Miami's Ultra Music Festival. Cô được TIME vinh danh là “Tương lai của Kpop tại Mỹ”, được MTV gọi là “Beyonce của Kpop”.

Nhưng quan trọng nhất với một nghệ sĩ là sản phẩm, CL có gì? 3 năm, CL chỉ ra mắt  2 single cá nhân và một lần được lọt vào BXH Billboard Hot 100.

CL không thiếu sản phẩm, không thiếu tài năng. Hồi tháng 1 vừa rồi, netizen sửng sốt chứng kiến cô đăng lên Instagram một đoạn nhạc ngắn của ca khúc mang tên All In, một trong số gần 200 sản phẩm chưa được ra mắt của CL. Vài giờ sau, đoạn video bị buộc xoá và CL chịu trách nhiệm trước công ty quản lý vì tung ra khi chưa được phép. Cô biết rõ điều đó, nhưng bất chấp. Bởi đã hơn 1 năm rồi CL chưa có sản phẩm mới.

Lifted, đĩa đơn đầu tiên của CL phát hành tại Mỹ và từng đạt top 94 tại BXH Billboard Hot 100

Những truy vấn hướng đến 2 “ông trùm” đứng sau CL. Scooter Brau đổ lỗi cho lịch diễn dày đặc của CL với 2NE1, trong khi rõ ràng nhóm đã không đi lưu diễn kể từ năm 2014. Còn về phía YG, hồi đầu năm 2018, CL vừa tố cáo rằng tất cả mối quan tâm của họ chỉ là tiền và rằng kế hoạch của cô trong năm nay là “tiếp tục chờ đợi YG cho ra mắt album”.

Khi được Billboard hỏi rằng liệu 2018 có phải thời điểm đó, CL chỉ lấp lửng: "Chúng ta chờ xem", rồi bật cười, "Chắc chắn chứ". 

"Giấc mơ Mỹ" mà CL từng mơ có vẻ còn xa vời hơn nữa khi mà tấm vé một chiều đã đưa cô trở lại Hàn Quốc. Nhưng dù ở đâu, hy vọng CL sẽ tìm được chỗ đứng đích thực cho tài năng của mình, như cô đã từng làm được với 2NE1. 

Thủ lĩnh 2NE1 lọt vào BXH Billboard Hot 100

Thủ lĩnh 2NE1 lọt vào BXH Billboard Hot 100

Ca sĩ, rapper CL (25 tuổi) đã trở thành nghệ sĩ nữ solo Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard's Hot 100.

Đông Hà (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm