'Nàng Dae Jang Geum' tái xuất màn bạc sau 14 năm vắng bóng: Khi tuổi già là một… lợi thế

05/12/2019 07:55 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Việc… già đi là một trong những thử thách khó khăn nhất đối với các nữ diễn viên - khi chỉ một số ít người được “ông Trời” ưu ái ban cho vẻ đẹp vượt thời gian. Và, ngôi sao phim Dae Jang Geum, Lee Young Ae là một trong số ít ấy.

Lee Young Ae làm nữ hoàng sắc đẹp trong quảng cáo mới

Lee Young Ae làm nữ hoàng sắc đẹp trong quảng cáo mới

Nữ diễn viên diện bộ váy đính đá lấp lánh khoe đường cong hoàn hảo và làn da khỏe đẹp trong một buổi quay quảng cáo.

Ở tuổi 48, nữ diễn viên này vẫn được ngưỡng mộ là “người đẹp không tuổi”. Và cô vừa tái xuất màn bạc sau 14 năm vắng bóng, với bộ phim Bring Me Home (Đưa con về nhà).

Tái xuất ấn tượng

“Tôi đã mất đi một số thứ nhưng lại có được những thứ khác khi lớn tuổi hơn” - Lee chia sẻ với tờ Korea Times - “Và tuổi già là một điều tích cực cho diễn viên khi họ có thêm trải nghiệm sống. Nếu diễn xuất của tôi trong phim Bring Me Home được đánh giá tốt, không thể bỏ qua yếu tố này”.

Sau buổi chiếu giới thiệu phim dành cho báo giới - trước khi ra mắt chính thức vào ngày 27/11 - rất nhiều người ca ngợi lối diễn tinh tế của Lee Young Ae.

Trong phim, cô thủ vai Jung Yeon, người mẹ tìm kiếm cậu con trai đã mất tích trong 6 năm. Cô đến một làng chài xa lạ sau cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt - người tuyên bố anh ta đã nhìn thấy con trai cô ở đó - và gắng tìm ra sự thật.

Chú thích ảnh
“Người đẹp không tuổi” Lee Young Ae trong buổi chiếu giới thiệu phim “Bring Me Home”

Khi được hỏi tại sao không chọn dự án “bom tấn” cho cuộc tái xuất của mình mà lại chọn phim có kinh phí thấp của nhà làm phim mới Kim Seung Woo, Lee Young Ae cho biết cô ấn tượng khi đọc kịch bản phim.

“Giờ tôi đã làm mẹ. Và câu chuyện trong phim kể về một người mẹ tìm kiếm cậu con trai mất tích. Tôi đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy đau đớn sau khi đọc kịch bản, dù đó chỉ là một câu chuyện hư cấu” - Lee Young Ae giải thích - “Đó là kịch bản có chất lượng cần thiết để tôi trở lại với người hâm mộ sau một thời gian dài”.

Ra mắt làng giải trí xứ Hàn từ năm 1990 đến nay Lee Young Ae đã thủ vai chính trong hàng chục phim điện ảnh và truyền hình ăn khách, trong số đó có phim truyền hình gây sốt khắp châu Á Dae Jang Geum (2003-2004) và phim điện ảnh Lady Vengeance (Người đẹp báo thù - 2005).

Chú thích ảnh
Lee Young Ae trong phim “Bring Me Home”

Tìm kiếm sự cân bằng

Nhớ lại, Lee Young Ae kể: “Ban đầu tôi không nghĩ đến việc trở thành diễn viên. Tôi đã đăng ảnh và nhận được hợp đồng quay quảng cáo như một công việc bán thời gian trong thời gian nghỉ năm thứ hai đại học. Và điều ấy dẫn tôi đến với điện ảnh. Lúc đó tôi đã 23 tuổi. Sau khi quyết định trở thành diễn viên, tôi không hề nghỉ ngơi và xuất hiện liên tục trong 3 - 4 dự án. Điều đó đã trở thành bàn đạp cho tôi xuất hiện trong phim Dae Jang Geum.”

“Tôi không hề nghĩ phim Dae Jang Geum sẽ thành công mà chỉ nghĩ rằng khi đóng phim này, ít nhất mình có thể… học nấu ăn. Sau đó tôi xuất hiện trong Lady Vengeance - một vai diễn rất khác nhân vật trong Dae Jang Geum” - cô kể thêm - “Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả với phim Dae Jang Geum, nhưng tôi không muốn bị mắc kẹt mãi trong một vai diễn. Rất may, tham vọng ấy đã giúp tôi may mắn thành công hơn”.

Trong thời gian nghỉ diễn, Lee Young Ae tập trung vào cuộc sống gia đình. "Làm cha mẹ thực sự khó khăn. Tôi tôn trọng tất cả các bà mẹ ở Hàn Quốc. Sau hai phim Dae Jang Geum và phim Lady Vengeance, tôi nghĩ rằng mình không nên mong đợi gì hơn” - cô kể - “Bởi thế, tôi kết hôn và xây dựng gia đình. Trong quá trình ấy, tôi vẫn muốn theo đuổi nghề diễn. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với các con mỗi khi đi quay phim. Chúng luôn ngóng trông tôi vì chúng mới có 9 tuổi. May là chồng đã hỗ trợ tôi rất nhiều”.

Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân Jung Ho Young từ năm 2009. Cặp đôi này đã có cặp song sinh một trai, một gái. Lee Young Ae nói rằng hôn nhân đã giúp cô cảm thấy bớt áp lực về việc phải thành công khi tham gia một bộ phim hay chương trình nào đó.

“Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng tôi cảm thấy không có áp lực, nhưng giờ đây tôi có thể tự xử lý tốt hơn. Mục tiêu của tôi là đóng hai vai - mẹ và diễn viên - một cách cân bằng” - Lee Young Ae bày tỏ.

Theo Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc, phim Bring Me Home đã bán được hơn 460.000 vé xem tính đến ngày 30/11, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua, chỉ sau bom tấn hoạt hình Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá) của Disney.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm