LHP Cannes: Trailer phim kinh dị của Lars von Trier khiến khán giả 'nôn mửa' bỏ về

16/05/2018 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 100 khán giả đã phải bỏ về giữa chừng trước khi phim The House That Jack Built của đạo diễn gây nhiều tranh cãi Lars Von Trier khép lại vì không chịu nổi những phân cảnh kinh dị.

"Thật quá kinh tởm" - một phụ nữ bình luận sau khi rời rạp hôm 14/5 (giờ địa phương tại Pháp).

Cùng chung quan điểm với khán giả này, "cơn bão" bình luận về bộ phim nhanh chóng ngập tràn Twitter sau đó.

"Tôi vừa mới bước ra khỏi buổi ra mắt phim của Lars Von Trier tại LHP Cannes 2018, vì việc trông thấy cảnh trẻ em bị bắn và giết hại không thể xem là nghệ thuật hay giải trí" - người xem Charlie Angela chia sẻ.

"Tôi chưa từng chứng kiến bất cứ điều gì tương tự tại một LHP. Hơn 100 người đã bước ra khỏi rạp chiếu The House That Jack Built của Lars Von Trier, bộ phim có những cảnh xả thịt phụ nữ và trẻ em" - một khán giả nam như Ramin Setoodeh cũng không thể chịu nổi độ kinh dị của phim.

Trailer phim The House That Jack Built:

The House That Jack Built theo dấu 12 năm cuộc đời của một kẻ giết người hàng loạt (do Matt Dillon thủ vai). Phim gây ám ảnh không chỉ với những cảnh man rợ mà còn vì thái độ thản nhiên đến "lạnh gáy" của gã thủ phạm.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Lar Von Trier

Lars Von Trier, sinh năm 1956, từ lâu đã gây dựng được tiếng tăm trong giới làm phim thế giới với nhiều giải thưởng uy tín như Cành cọ Vàng tại LHP Cannes (phim Dancer in the Dark) hay giải Cesar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (phim Breaking the Waves).

Hầu hết phim của Lars Von Trier (ảnh) đều "chia đôi" dư luận. Trong khi nhiều người cho rằng ông là một nghệ sĩ chạm tới được cảm giác của người xem, số còn lại luôn khẳng định chúng là những tác phẩm của "kẻ bệnh hoạn".

Ngoài The House That Jack Built, trong lịch sử LHP Cannes cũng có không ít những bộ phim chịu chung số phận khán giả bỏ về giữa chừng vì nhiều lý do.

Phim Irreversible (Chuyện đã rồi), sản xuất năm 2002, là sản phẩm bị hắt hủi nhất LHP Cannes 2003. Phim xoay quanh các sự kiện trong một đêm đau thương ở thành phố Paris, được trình bày theo thứ tự ngược thời gian. Phân đoạn chủ đạo khiến nhiều khán giả không thể trụ lại rạp cảnh cô gái xinh đẹp Alex (Monica Bellucci) bị đánh đập và cưỡng hiếp dã man bởi một kẻ lạ mặt trong đường hầm.

Trailer phim Irreversible (Chuyện đã rồi):

The Brown Bunny (2003) của Vincent Gallo cũng vấp phải sự ghẻ lạnh của khán giả và giới phê bình tại Cannes. Bộ phim kể về hành trình vòng quanh nước Mỹ của một tay đua mô tô để trải nghiệm cuộc đời theo cái nhìn riêng, bị đánh giá là không có cốt truyện, không phát triển tâm lý nhân vật. Phim thậm chí còn bị nhà phê bình Roger Ebert gọi là “Phim dở nhất lịch sử Cannes” sau khi công chiếu.

Chú thích ảnh
Hai diễn viên chính trong phim "The Brown Bunny"

Ngoài The House That Jack Built, Lar Von Trier cũng sở hữu thêm phim Antichrist (2009) trong danh sách những phim bị la ó nhiều nhất tại LHP Cannes. Chuyện phim thuật lại quãng thời gian đau đớn của cặp vợ chồng trung niên, sau khi cậu con trai nhỏ tuổi của họ chết trong lúc hai vợ chồng… ân ái.

Chú thích ảnh
Màu sắc u ám trong phim "Antichrist"

Bên cạnh đó, một số phim khác cũng chịu chung số phận tại LHP Cannes có thể kể tới Marie Antoinette (của Sofia Coppola), Tree of Life (Terrence Malick), Twin Peaks: Fire Walk With Me (David Lynch), The Da Vinci Code (Ron Howard) ... theo bình chọn của trang Indiewire.

Đạo diễn gây tranh cãi Lars Von Trier trở lại LHP Cannes và đã nhận ra 'mình thật ngu ngốc'

Đạo diễn gây tranh cãi Lars Von Trier trở lại LHP Cannes và đã nhận ra 'mình thật ngu ngốc'

7 năm sau khi bị các nhà tổ chức LHP Cannes “cấm cửa” với câu nói đùa gọi mình là một phát xít Đức, đạo diễn Đan Mạch Lars von Trier đã được mời trở lại LHP danh giá này nhưng không được tham gia tranh giải Cành cọ Vàng.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm