Diễn viên Phương Oanh: 'Hợp nhau thì yêu, cưới là duyên'

02/07/2020 20:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dồn nhiều tâm sức và tiền bạc cho Thiên Trang trong Lựa chọn số phận, nhưng Phương Oanh bảo thành công của bộ phim còn phụ thuộc nhiều yếu tố. "Tôi chỉ biết phải sáng tạo hết sức mình cho vai diễn mình đảm nhận" - cô nói.

Diễn viên Phương Oanh: Nhìn lại một năm xa 'Quỳnh búp bê'

Diễn viên Phương Oanh: Nhìn lại một năm xa 'Quỳnh búp bê'

Không vội vã nhận những dự án mới sau "Quỳnh búp bê", Phương Oanh lý giải rằng cô thuộc mẫu người khép kín, thích ổn định và kiểm soát những thứ sẽ đến với mình.

Trong bộ phim truyền hình Lựa chọn số phận đang phát sóng trên VTV1 này (vào các tối từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần), vai Thiên Trang của Phương Oanh là một cô gái sống đam mê, phóng khoáng, mạnh mẽ, rạch ròi trong tính cách, yêu ghét rõ ràng, nhiều khi tới cực đoan. Cô chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về vai diễn trong phim và cả những câu chuyện riêng.

* Thiên Trang trong "Lựa chọn số phận" trông sang chảnh quá. Hẳn Phương Oanh phải đầu tư chăm chút rất nhiều cho tạo hình nhân vật?

- Nhân vật Thiên Trang là tiểu thư, con gái một nhà tài phiệt, được em trai gọi là "chị đẹp". Tôi xác định phải đầu tư để nổi bật hình ảnh đó.Trước đây tôi nặng khoảng 55kg, ở ngoài nhìn thì vừa, hoặc đóng vai như cô giáo Uyên thì không ảnh hưởng lắm. Tuy nhiên, Thiên Trang được mặc đẹp, mỗi phân cảnh là một bộ trang phục khác nhau, mà muốn mặc bộ nào cũng đẹp thì phải gầy. Thế là tôi ép cân, giảm khoảng 5kg.

Ngoài ra, nói ra con số thì hơi ngại nhưng chắc tôi đầu tư cho trang phục cũng phải chạm mốc tiền tỷ. Không chỉ có quần áo, giày dép, túi mà tôi còn cả các phụ kiện cầu kỳ đi kèm. Mỗi lần đi quay, tôi phải mang tới 3 va ly quần áo, giày, túi, phụ kiện.

* Đầu tư như vậy hẳn Phương Oanh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào vai diễn mới?

- Thật lòng, tôi muốn nhân vật mình đảm nhiệm phải đẹp, nhân vật có sức hút sẽ góp phần tạo sức hút cho bộ phim. Tôi chưa dám kỳ vọng quá lớn bởi thành công của bộ phim còn phụ thuộc nhiều yếu tố, đó là sự đóng góp của cả một ê-kíp. Nhưng tôi biết mình phải cố gắng chăm chút và sáng tạo hết sức. Hãy cho trước đi rồi nhận lại sau này.

Chú thích ảnh
Phương Oanh (trái) và Huỳnh Anh trong "Lựa chọn số phận". Ảnh: VFC

* Khi đóng "Quỳnh búp bê" hay "Ngược chiều nước mắt", Phương Oanh kể rằng có lúc phải gò ép về tính cách vì nhân vật quá yếu đuối, nhu nhược. Vai diễn mới này thì sao?

- Tôi rất thích Thiên Trang. Nhân vật giống tôi rất nhiều cả về ngoại hình và tính cách. Thiên Trang là đại tiểu thư đài các, chỉn chu, điệu đà nhưng không bánh bèo mà rất cá tính, thậm chí có phần dữ dội. Tính cách của cô ấy cũng sắc sảo, quyết liệt rất giống Phương Oanh ngoài đời. Có lẽ vì thế tôi không cần phải diễn, không phải gò ép gì cả. Cách nhấn nhá thoại, sáng tạo trong nét diễn... tôi đều được “bung” ra.

Sau khi dựng mấy tập đầu, đạo diễn Mai Hồng Phong đã nhắn chúc mừng tôi rằng khi lên phim, Thiên Trang vừa xinh vừa cá tính. Hồi làm phim Quỳnh búp bê tôi cũng đâu có được khen (cười).

Chú thích ảnh
Poster phim "Lựa chọn số phận"

* Thời điểm quay "Lựa chọn số phận", Phương Oanh cũng đóng "Những ngày không quên". Oanh làm sao để sắp xếp được thời gian?

- Nói mới nhớ, thời điểm đó đúng là... những ngày không quên của tôi. Đóng 2 phim nhưng tôi phải quay với 3 đoàn vì Những ngày không quên gộp hai đoàn Cô gái nhà người ta Về nhà đi con. Tôi liên quan tới cả 3 đoàn đó, lịch sản xuất khác, địa điểm khác, tính cách nhân vật cũng khác, mà đều là phim vừa quay vừa phát.

Tôi phải chạy đi chạy lại, chỉ tính mỗi chuyện đi đường thôi đã cực rồi. Tôi cố gắng tập trung cao độ mà nhiều lúc vẫn bị áp lực kinh khủng. Từ trước tới nay, tôi không bao giờ thích chạy show, đang làm phim này tôi sẽ không làm phim khác. Khi bộ phim Những ngày không quên kết thúc, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

* Bận rộn như thế, thời gian Phương Oanh dành cho bản thân và chuyện tình yêu như thế nào?

- Những ngày quay phim quá bận rộn, tôi không có thời gian chăm chút cho bản thân. Rồi có lúc tôi mệt nên vừa ngồi trên xe vừa điện thoại nói chuyện với bạn trai cho đỡ buồn ngủ. Hoặc có những ngày tôi nhiều việc nhưng quá mệt mỏi, không muốn làm gì hết. Tôi bị áp lực, bực bội, quát mắng, khóc lóc... Bạn trai tôi luôn có sự động viên kịp thời, dù nhiều khi chỉ là lặng lẽ và kiên nhẫn ở bên cạnh mình.

Chú thích ảnh
Diễn viên Phương Oanh

* Khi Phương Oanh chia sẻ về người yêu, có khán giả bình luận là người đẹp toàn yêu đại gia thôi và "gió ở tầng nào sẽ gặp mây tầng đó". Oanh nghĩ sao về quan niệm như vậy?

- Khi sinh ra mỗi người sẽ tự tạo giá trị và màu sắc riêng. Tự mình biết mình đang ở đâu và lựa chọn người phù hợp mới có thể nói chuyện để yêu được. Để làm bạn thì cũng cần có sự tương đồng về kiến thức, sự từng trải, va vấp, quan niệm sống... Với tôi, người bên cạnh phải đủ kiến thức và thú vị để mình vừa yêu vừa khám phá.

Giàu có, tiền bạc không phải quan trọng nhất. Nếu người đó trong giai đoạn khởi nghiệp với vô vàn những khó khăn thì mình phải bên cạnh, đồng hành cùng họ chứ. Chỉ người trong cuộc mới biết như thế nào sẽ phù hợp với mình.

* Về hôn nhân, hai người có suy nghĩ giống nhau? Phương Oanh có nghĩ bạn trai hiện tại sẽ là người chồng, người cha tốt?

- Ai yêu thì cũng đều mong có cái kết là đi đến hôn nhân. Nhưng tôi tôn trọng cảm xúc nên không áp lực điều đó. Hợp nhau thì yêu, còn cưới là cái duyên. Tôi không dám nói trước nhưng hiện tại, trong mắt tôi anh là người đàn ông tốt và chắc chắn anh sẽ là người chồng, người cha tốt.

Chú thích ảnh

* Hiện cũng có không ít những người phụ nữ chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân, Phương Oanh thấy sao?

- Tôi thấy suy nghĩ của mình đôi khi cũng không giống số đông. Không hẳn là tôi không có khả năng đó đâu, cũng có thể (cười).

Tôi thi thoảng vẫn nghĩ mình kém may mắn trong tình yêu, nhưng quan trọng là mỗi người có một lựa chọn cho số phận. Tôi không chịu áp lực là phụ nữ đến tuổi, nhìn bạn bè lấy chồng sinh con thì mình cũng phải thế. Sống sao hạnh phúc, thoải mái, ít cảm thấy áp lực nhất là được. Trách nhiệm với bản thân mình mới là điều quan trọng, nếu mình chưa thực sự hạnh phúc thì sao có thể mang lại điều ấy cho người khác.

* Cảm ơn những chia sẻ của Phương Oanh!

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm