Album 'Father Of All…': Làm mọi người cảm thấy tồi tệ!

24/02/2020 19:12 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với sự khởi sắc của 5 album mới trong Top 10 tuần trước nữa, tuần qua, không có nhiều gương mặt mới trên BXH Billboard 200. Chỉ có một “tân binh” sáng giá trong Top 5 là No.4 Father Of All… của ban nhạc rock kỳ cựu Green Day.

Bị tẩy chay vì thản nhiên sau cái chết của nghệ sĩ xiếc, Green Day chính thức lên tiếng

Bị tẩy chay vì thản nhiên sau cái chết của nghệ sĩ xiếc, Green Day chính thức lên tiếng

Ban nhạc Green Day đã đáp trả những chỉ trích mình phải đối mặt vì thản nhiên biểu diễn ngay sau khi một nghệ sĩ xiếc tử vong do gặp sự cố trên sân khấu.

Father Of All… gặt hái được 48.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc ngày 13/2, theo Nielsen Music. Trong đó, có tới 42.000 là từ doanh số album.

Thảm họa hay tuyệt phẩm?

Đây là lần thứ 11 Green Day lọt Top 10 Billboard. Nhìn lại sự nghiệp Green Day, họ đã lọt Billboard 200 từ cách đây 25 với album Dookie năm 1995, leo lên cao nhất ở vị trí No.2. Lần này, Father Of All… tuy chưa đứng đầu ở quê nhà nhưng đã dễ dàng giành No.1 trên BXH Album tại Anh và Australia.

Father Of All… là album phòng thu thứ 13 của Green Day và là mới nhất kể từ Revolution Radio năm 2016 - album từng ra mắt ở vị trí No.1 với 95.000 đơn vị album tương đương và là No.1 thứ ba của nhóm. Father Of All… phát hành hôm 7/2/2020 qua hãng đĩa Reprise, album gồm 10 ca khúc với thời lượng ngắn nhất trong các album của Green Day.

Về ca khúc chủ đề của album - cùng tên Father Of All… - trưởng nhóm Billie Joe Armstrong chia sẻ đây là bản thu mang không khí “nhạc soul của The New!, Motown, Punk, đồng bóng và trừng phạt”. Anh cũng giải thích rằng ca từ lần này không phải là về thời cuộc mà là “bữa tiệc của sống và chết” và “lối sống bất cần”. Tuy vậy, bìa album lại tương đồng với bìa American Idiot - vốn đậm tính thời cuộc - với bàn tay cầm lựu đạn được phóng to lên.

Chú thích ảnh
Bìa “Father Of All…” chính là hình ảnh phóng to của cánh tay trong bìa album “American Idiot”. Từ nhạy cảm trong tên album bị che khuất bởi hình chú kỳ lân như một sự mỉa mai

Điểm trung bình của album trên Metacritic dựa trên 25 đánh giá của các nhà phê bình tên tuổi hiện là 68/100 với những quan điểm trái ngược nhau. Phía khen ngợi đánh giá album, là thêm một lần nữa Green Day “làm điều họ luôn làm là từ chối làm những gì người khác mong đợi ở họ” và album “hay từ đầu tới cuối”. Phía đối ngược lại hết lời chê bai Father Of All… là một thảm họa, một “nỗ lực khốn khổ và thất bại trong việc làm sống lại những lời sáo rỗng, ngu ngốc và nông cạn nhất của rock”.

Ở góc độ trung hòa, album lại được khen là “bước ra ngoài vùng an toàn, đầy tính thử nghiệm với nhiều âm thanh và phong cách mới” nhưng “dù Green Day có vẻ vui đùa, họ trông vẫn mệt mỏi và làm việc quá sức”.

Một sự hỗn độn trong âm nhạc lẫn những lời phê bình!

Ca khúc “Father Of All…” với nhiều lời khen chê trái ngược nhau:

“Chỉ cố gắng phản ánh những gì đang diễn ra”

Green Day là ban nhạc rock thành lập năm 1987 tại California, Mỹ. Nhóm hiện gồm 3 thành viên là Armstrong, Mike Dirnt và Tre Cool.

Ra đời trong bối cảnh nhạc punk lên ngôi cuối những năm 1980, đầu 1990, nhóm bắt đầu với một hãng đĩa độc lập, nhưng chỉ tạo đột phá khi gia nhập hãng đĩa lớn Reprise và tung album thứ ba Dookie. Từ đó, sự nghiệp của Green Day ngày một thăng hoa và đặc biệt đình đám trong giới trẻ với album opera rock năm 2004 American Idiot, mang nhiều phát ngôn về thời đại. Hiện nhóm đã ra mắt 13 album phòng thu cùng nhiều sản phẩm khác, bán được hơn 75 triệu đĩa, là một trong những nghệ sĩ bán chạy trên thế giới.

Chú thích ảnh
Sau hơn 30 năm hoạt động, Green Day vẫn giữ được vẻ nổi loạn như những ngày đầu

Green Day cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Họ từng nhận 20 đề cử Grammy và thắng 5 giải. Họ còn nhận 3 đề cử Tony khi American Idiot được chuyển thể thành nhạc kịch Broadway. Ban nhạc được giới thiệu vào Đại sảnh danh vọng năm 2015, ngay khi đủ điều kiện.

Có thể nói, sau hơn 30 năm hoạt động với nhiều thành tựu lớn, Green Day, giống như nhiều nhóm nhạc gạo cội khác, không còn chịu áp lực của dư luận để tự do làm điều mình thích. Đó là còn chưa kể tới việc nhóm ngay từ những ngày đầu thành lập đã có thái độ phản kháng, nổi loạn.

Những phê bình trái chiều chắc chắn cũng chẳng khiến Green Day bận tâm bởi cái họ muốn mang tới cho khán giả khi nghe Father Of All… lại chính là “làm mọi người cảm thấy tồi tệ”. “Rock and roll đôi khi bị thuần hóa vì nhiều nghệ sĩ rock luôn nỗ lực tìm kiếm cái kiểu ca khúc dễ chịu của năm” - Armtrong mỉa mai. “Khi mọi thứ trở nên ngày một tồi tệ, tôi nghĩ nhạc rock nên khiến mọi người cảm thấy tồi tệ”.

Father Of All… vì thế “không thật sự viết về thời cuộc mà về những thứ rác rưởi bạn thấy hàng ngày”. “Ở đây có rất nhiều sự chán nản, nhưng cũng có ánh hài hước. Nó giống như cách thế giới hoạt động ngày nay, nơi chúng ta đang sống trong thời đại hoàn toàn hỗn loạn” - Armstrong tiếp tục giãi bày. “Thế nên, album chỉ cố gắng phản ánh những gì đang diễn ra”.

Có thể nói, Father Of All… là trường ca mỉa mai thứ chủ nghĩa lạc quan mù quáng hiện nay, giống như Voltaire đã làm từ nhiều thế kỷ trước. Nếu một album ra đời với mục đích làm người nghe cảm thấy tệ hại và bị các nhà phê bình chê bai là tệ hại thì rõ ràng không phải điều tệ hại lắm!

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Please Excuse Me For Being Antisocial - Roddy Ricch
2. Hollywood’s Bleeding - Post Malone
3. Music To Be Murdered By - Eminem
4. Father Of All… - Green Day
5. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
6. Funeral - Lil Wayne
7. Meet The Woo, V.2 - Pop Smoke
8. Manic - Halsey
9. KIRK - DaBaby
10. Lover - Taylor Swift

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm