V.League 2017: FLC Thanh Hóa một mình bất bại

06/03/2017 13:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu thứ 8 V-League là những cuộc níu kéo và bám đuổi khá quyết liệt cả ở 2 đầu bảng xếp hạng khiến cho cục diện cuộc đua trở nên căng thẳng.

Trong bối cảnh này, nếu như FLC Thanh Hóa đang cho thấy vai trò thực sự nổi bật của một ứng viên vô địch địch, thì Long An gần như mất phương hướng sau sự cố do chính họ gây ra.


FLC Thanh Hóa vẫn bất bại

Trở lại lại sân nhà sau 2 trận liên tiếp bị cầm hòa, đội bóng xứ Thanh đã có 3 điểm trọn vẹn sau khi đánh bại XSKT Cần Thơ bằng tỷ số tối thiểu. HLV Petrovic có thể không hài lòng với chiến thắng này, khi các cầu thủ của ông phung phí khá nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, những CĐV xứ Thanh vẫn có đủ lý do để ăn mừng. FLC Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và là đội bóng duy nhất vẫn bất bại sau 8 vòng đấu ở V-League mùa này.


FLC Thanh Hóa (áo vàng) là đội duy nhất tại V.League 2017 còn duy trì được thành tích bất bại.Ảnh: Khánh Hưng

Khoảng cách điểm số giữa FLC Thanh Hóa với các đối thủ bám đuổi đã nâng lên tối thiểu là 5 điểm và đến lúc này không còn đội bóng nào xứng đáng với danh hiệu ứng viên vô địch hơn FLC Thanh Hóa.

Cuộc khủng hoảng ở Long An

Tân thuyền trưởng Nguyễn Minh Phương đã nhận thất bại thứ 2 liên tiếp cùng với Long An ngay ở 2 trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở V-League. Nhưng điều đáng thất vọng hơn cả chính là cuộc khủng hoảng ở Long An sau sự cố đáng xấu hổ do chính họ gây ra vẫn chưa kết thúc.

Long An đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và họ đã thua cả 6 trận gần đây nhất nhưng có lẽ, điều tồi tệ này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi HLV Nguyễn Minh Phương quá thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý khủng hoảng.

Hải Phòng trở lại tốp 4

Hải Phòng đã chơi khá hay trong ngày sân Lạch Tray vắng bóng khán giả. Điều này thể hiện qua chiến thắng rất thuyết phục, thậm chí chiến thắng trước Quảng Nam là trong một trận đấu mà đội bóng đất Cảng đã chơi hay nhất kể từ đầu mùa giải năm nay.

Cấm sân Lạch Tray, CĐV Hải Phòng đem pháo sáng ra đường đốt

Cấm sân Lạch Tray, CĐV Hải Phòng đem pháo sáng ra đường đốt

Một nhóm CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng bên ngoài sân Lạch Tray sau thắng lợi 2-0 của chủ nhà trước Quảng Nam tại vòng 8 V-League 2017 tối qua (5/3).

Đây thực sự là một điều bất ngờ mà thầy trò HLV Trương Việt Hoàng dành tặng cho người hâm mộ phải cổ vũ họ phía ngoài Lạch Tray. Đội bóng đất Cảng đã trở lại tốp 4 và khi Stevens và Fagan vẫn có phong độ tốt, chẳng có gì họ không làm được.

Bất ngờ CLB TPHCM

Sau những trục trặc ở vạch xuất phát, TPHCM đã chính thức gia nhập tốp 5 trên bảng xếp hạng và đây chính là bất ngờ lớn nhất của V-League đến thời điểm hiện tại. Không phủ nhận, đội bóng của Lê Công Vinh phải nhờ tới may mắn mới có được vị trí này, song đó cũng là điều mà những tên tuổi lớn của V-League đang muốn mà không được.

CLB TPHCM đang gây ấn tượng với người hâm mộ mạnh mẽ hơn so với Sài Gòn, chỉ là điều này không biết sẽ duy trì được trong bao lâu nếu như TPHCM cứ mãi trông đợi vào may mắn.

Điều gì đang xảy ra ở Bình Dương?

Có vẻ như Bình Dương không còn thực sự mặn mà với danh hiệu ở V-League và điều đó thể hiện rất rõ qua sự khởi đầu đầy nhọc nhằn của đội bóng đất Thủ ở mùa giải năm nay.

Đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch chỉ có được 1 trận thắng duy nhất sau 8 vòng đấu ở mùa giải năm nay và giờ đây họ chỉ có thể đứng trên những đội bóng đang đối diện với nguy cơ xuống hạng. Sự thiếu vắng Bình Dương trong nhóm đầu, đang khiến V-League mất đi ít nhiều sự hấp dẫn.

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm