Lại ngả mũ với HLV Park Hang Seo

27/03/2019 11:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lập kỳ tích, viết sử, mang lại những cảm xúc thăng hoa tự hào cho hàng triệu người hâm mộ trái bóng tròn của nước nhà, nhưng ông Park Hang Seo luôn mang đến nhiều hơn những bất ngờ thú vị bằng niềm tin chiến thắng.

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

Áp lực phải thắng U23 Thái Lan khi những tin tức bất lợi về chiếc vé thứ nhì ở các bảng đấu khác vọng về tính trước lượt đấu cuối đã bị thầy trò HLV Park Hang Seo gạt sang một bên. Và khi U23 có 1 bàn, rồi 2 bàn vào lưới U23 Thái Lan và đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ vì bất lực của tiền đạo số 1 đội khách Supachai Jaided, người ta sẽ nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng mà HLV Park Hang Seo nở trên môi ở phút 90+3 trận thắng U23 Indonesia.

VIDEO U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Hà Đức Chinh thi đấu thăng hoa di chuyển hợp lý.

Trong suy nghĩ của thuyền trưởng người Hàn Quốc, ông chưa bao giờ nghĩ về chuyện thua U23 Thái Lan tại Mỹ Đình trong nhiệm kỳ của mình. Và dù đội bóng của HLV Gama có thể hiện sức mạnh đến cỡ nào trước đó, U23 Việt Nam có hơn một điểm tựa để vượt qua đàn “Voi chiến”, đó là - Niềm tin chiến thắng!

Trong hai ngày 25 và 26/3, bóng đá Thái Lan có thể xem đã gặp “hạn” quá lớn khi họ không hẹn mà gặp: Thất bại trong cả 2 trận đấu “chung kết” từ đội tuyển quốc gia đến lứa U23. Trước khi U23 Thái Lan thua mất mặt 0-4 trước U23 Việt Nam, đội tuyển quốc giaThái Lan cũng chịu 4 bàn trằng trong trận chung kết China Cup trước Uruguay. Nhưng so về tầm vóc, việc thua đội tuyển đã 2 lần vô địch World Cup dễ chấp nhận hơn việc thất bại toàn diện trước một U23 Việt Nam vốn bị xem là cái bóng của người Thái suốt nhiều thập kỷ qua.

Từ sau chiến thắng 3-0 ở Hàng Đẫy năm 1998 mà thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá nước nhà như Hồng Sơn, Huỳnh Đức làm được, 21 năm sau bóng đá Thái Lan mới chịu thua Việt Nam với kết quả ê chề như thế. Trận thua 0-4 tối 26/3 thậm chí ở góc độ nào đó còn thảm họa hơn hẳn năm 1998 khi bóng đá Thái Lan không có đội hình mạnh nhất đến Việt Nam. Ở vòng loại bảng K U23 châu Á vừa qua, HLV Gama đã được FAT bật đèn xanh đem sang Mỹ Đình đội hình thiện chiến nhất.

Thực sự màn trình diễn của U23 Thái Lan với 12 bàn/2 trận ra quân đã khiến nhiều CĐV Việt Nam lo lắng. Và tối 26/3, không một CĐV lạc quan nào dám tin U23 Việt Nam có thể hạ bệ đội bóng trẻ hàng đầu khu vực với một tỷ số khó nghĩ như thế. Bởi trước cuộc so tài kể trên, ngoài những chỉ số chuyên môn chống lại đội chủ sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo thậm chí còn thừa nhận những khó khăn lớn khi ông gặp phải ở một đội tuyển chưa đồng đều.

Tuy nhiên, tất cả dường như trở thành chiêu bài đánh lạc hướng của ông Park giành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. U23 Thái Lan muốn thể hiện bản lĩnh ngay trên xứ người để lấy khí thế cho VCK U23 châu Á trên sân nhà năm tới. Nhưng kế hoạch đó đã phá sản toàn tập khi Supachai và các đồng đội hoàn toàn bị chia cắt. Tiền đạo số 1 của đội khách thậm chí còn nhận thẻ đỏ đáng xấu hổ khi không thể qua mắt trọng tài ở tình huống dàn dựng để đánh nguội Đình Trọng.

Bây giờ, có thể người Thái sẽ ước ao tuyến trẻ của họ có một thủ lĩnh như Quang Hải, người đã cho Woorachit mất tăm suốt cả trận đấu. U23 Thái Lan thiếu luôn một hậu vệ biên đỉnh đạc như Văn Hậu, người bất ngờ tung ra đường chọc khe "chết người" để Đức Chinh mở ra chiến thắng cho đội nhà. Văn Hậu có lý khi CLB hàng đầu nước Đức muốn chiêu mộ anh và nếu một ngày thêm cái tên là Quang Hải, CĐV Việt Nam cũng không bất ngờ lắm. Ở hàng phòng ngự, tuổi đôi mươi của Đình Trọng đang khiến cả đất nước tự hào khi dù mới bình phục chấn thương, Trọng “ỉn” vẫn khiến tiền đạo trẻ số 1 xứ Chùa Vàng phải ức chế toàn tập.

Nhưng trên hết, bóng đá Việt Nam sẽ lại giành thêm một trang sử để tôn vinh HLV Park Hang Seo – vị thuyền trưởng tài ba bậc nhất mà chúng ta từng sở hữu. Chỉ có ông Park, chúng ta mới thắng đậm một đội tuyển Thái Lan “xịn” đậm đến thế. Chỉ có Park Hang Seo, niềm vui của người yêu bóng đá nước nhà mới kéo dài lâu đến thế. Và chỉ có ở HLV người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam mới thấy tiềm lực của mình có thể tiến xa đến đâu. Hạ bệ Thái Lan, bây giờ sẽ không phải là cái đích nhắm tới mà sau cột mốc tối 26/3, nó phải là những đỉnh cao hơn như Olympic hay xa hơn là World Cup.

3. U23 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 với cả 3 trận toàn thắng trước U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

4. Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu ở các giải đấu chính thức, bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan tới 4 bàn không gỡ.

11. Qua 3 trận đấu ở bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam ghi được 11 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm