Đội trưởng CLB Indonesia chỉ trích đồng đội sau thất bại trước Bình Dương

23/06/2019 18:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội trưởng CLB PSM Makassar Wiljan Pluim không giấu được sự thất vọng sau khi bị B.Bình Dương đánh bại ở Gò Đậu trong trận bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á vừa qua. Cầu thủ người Hà Lan đã chỉ trích đội nhà sau trận thua đáng thất vọng đó.

Bình Dương 1-0 PSM Makassar: Tiến Linh sắm vai người hùng, Bình Dương thắng với 10 người

Bình Dương 1-0 PSM Makassar: Tiến Linh sắm vai người hùng, Bình Dương thắng với 10 người

Dù phải đá với 10 người nhưng Bình Dương vẫn giành được chiến thắng với tỉ số 1-0 trước PSM Makassar nhờ pha lập công của Tiến Linh.

Điều khá thú vị là Wiljan Pluim từng được B.Bình Dương thử việc ở mùa giải 2016 nhưng bất thành. Sau đó, tiền đạo người Hà Lan đến Indonesia lập nghiệp và chứng tỏ được khả năng ở PSM Makassar. Ba mùa giải gần nhất, Pluim là trụ cột trên hàng công của CLB xứ vạn đảo. Đây là ngòi nổ đáng sợ nhất của PSM Makassar mà đội trưởng Lê Tấn Tài cũng như HLV Thanh Sơn của B.Bình Dương lo ngại trước trận bán kết lượt đi.

Đương nhiên tiền đạo gốc Hà Lan cũng khát khao chứng tỏ với đội bóng đã không thu nạp mình trong quá khứ. Tiền đạo PSM Makassar chơi rất nỗ lực và tạo được khá nhiều sóng gió về cầu môn Đức Cường nhờ thể hình cao lớn nhưng xử lý rất kỹ thuật.

Nhưng trong một ngày kém duyên, Pluim và các đồng đội đã phải trả giá do khinh suất đội chủ nhà. Dù chơi hơn người gần cả hiệp 2, nhưng PSM Makassar vẫn ra về với trận thua trắng bụng. Tiến Linh, chân sút trẻ thuộc biên chế ĐTQG Việt Nam là người tung nhát kiếm kết liễu đội bóng của Indonesia và giúp B.Bình Dương có lợi thế lớn ở trận bán kết lượt về chiều 26/6 tới.

Pluim thất vọng sau trận thua của đội nhà. Ảnh: AFC
Pluim thất vọng sau trận thua của đội nhà. Ảnh: AFC

Pluim cho biết: “Khi hết hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0 và mọi thứ đều ổn. Chúng tôi đã tổ chức và chơi tốt. Trong hiệp hai, họ đã nhận một thẻ đỏ và chúng tôi đã chơi hơn người. Đó là lợi thế nhưng chúng tôi đã không kiểm soát được vị trí của mỗi người, tổ chức không tốt, có những điều chúng tôi làm không đúng.

Đó là cơ hội để họ tạo ra cơ hội. B.Bình Dương đã có một cơ hội và ghi bàn. Từ đó dẫn đến kết quả là chúng tôi đã thua 1-0. Điều này rất vô lý và rất khó chấp nhận. Chúng tôi nghĩ rằng nếu kết quả là một trận hòa không bàn thắng thì như thế cũng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm mọi thứ khó khăn hơn với chính mình ở trận đấu tiếp theo”, vẫn lời cầu thủ sinh năm 1989.

B.Bình Dương (xanh) tạo ưu thế lớn trước khi đến Indonesia làm khách. Ảnh: HT
B.Bình Dương (xanh) tạo ưu thế lớn trước khi đến Indonesia làm khách. Ảnh: HT

Dù không thể nuốt trôi thất bại ở lượt đi, nhưng Pluim với vai trò đội trưởng ở CLB xứ vạn đảo vẫn phải nỗ lực tối đa ở trận bán kết lượt về khi họ vẫn còn 90 phút để sửa sai trước B.Bình Dương trên sân nhà. Rất có thể HLV Darije Kalezic sẽ sử dụng trở lại cây săn bàn lợi hại Eero Markkanen, cầu thủ đã có 5 bàn sau 6 trận vòng bảng để chia sẻ gánh nặng trên hàng công với Pluim.

Đội trưởng PSM Makassar nói: “Tỷ số sau trận lượt đi vẫn là 1-0. Hiện tại chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho trận lượt về. Chưa thể nói trước được điều gì nhưng đương nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt ở trận bán kết lượt về. Đội sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu”. Trận bán kết lượt về giữa B.Bình Dương và PSM Makassar sẽ diễn ra trên sân vận động Pakansari vào chiều 26/6.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm