Con số & Bình luận: Thất bại của tuyển nữ Việt Nam hay vẫn là câu chuyện xây nhà từ nóc

22/05/2014 20:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan trong trận play-off giành vé dự World Cup cho thấy hết những điểm yếu của bóng đá nữ Việt Nam. Tâm lý yếu, thể lực yếu, cả chuyên môn cũng thua kém Thái Lan.

Thật đáng buồn, khi đây là giải đấu chúng ta có sự đầu tư lớn nhất, có đủ mọi lợi thế so với đối thủ. ĐT nữ VN rơi vào 1 bảng đấu dễ dàng hơn, có lợi thế sân nhà, và thậm chí còn được nghỉ nhiều hơn 1 ngày so với đối thủ.

Các cô gái đã cố gắng hết sức, nhưng lỗi lầm không phải của họ. Thất bại này đơn giản vì sự chuẩn bị của chúng ta chưa bằng so với người Thái.

Trong khi còn cách vòng chung kết hơn 1 tháng, đội tuyển Việt Nam mới đi tập huấn ở Trung Quốc và Hàn Quốc, thì người Thái đã lên kế hoạch giành vé World Cup từ lâu. Vài năm trước họ đã cho 1 số cầu thủ xuất sắc sang Châu Âu tập huấn. Còn đội tuyển Thái Lan liên tục được cho đi tập huấn ở Nhật Bản, quốc gia số 1 Châu Á về bóng đá nữ. Kết quả gần 1 tháng tập huấn của đội tuyển Việt Nam không thể so sánh với sự chuẩn bị trong gần 3 năm qua của Thái Lan.

Về thành phần ban huấn luyện, trong khi Việt Nam vẫn dựa hoàn toàn HLV Trần Vân Phát, thì ĐT Thái Lan có 1 ê-kíp hỗ trợ đông đảo, với 1 HLV trưởng là nữ người Thái, 1 chuyên gia kĩ thuật người Nhật Bản, và 1 HLV thể lực người Đức. Kết quả thấy rõ, Thái Lan không chỉ hơn Việt Nam về chuyên môn, mà cả sức mạnh và tâm lý. Còn các cô gái của ông Trần Vân Phát, trải qua chuyến tập huấn vội vã sát ngày thi đấu, họ gần như không cải thiện được là bao. Cả giải VN chỉ đánh bại Jordan, đối thủ thua kém chúng ta toàn diện, và có lẽ chẳng cần chuyến tập huấn ấy chúng ta cũng vượt qua được Jordan.

Sẽ là bất công nếu phủ nhận toàn bộ công sức của thày trò HLV Trần Vân Phát. Thậm chí họ là những người tiếc nuối nhất. Đây được nhận định là cơ hội hiếm có để Việt Nam giành vé dự World Cup, khi Châu Á được 5 suất, và gã khổng lồ CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu vì doping. Nhưng chúng ta đã không làm nên được lịch sử vì sự chuẩn bị kém hơn hẳn người Thái.

Bóng đá nữ cũng xây nhà từ nóc

Nhưng giả dụ có đánh bại được Thái Lan và giành vé dự World Cup, đó cũng chỉ là 1 tấm vé mang nhiều may mắn chứ không phải thực lực của đội tuyển nữ Việt Nam, vì thực tế chúng ta không có một nền tảng đủ vững chắc.

Hãy làm một phép tính, cả đất nước chỉ có 6 đội bóng dự giải vô địch quốc gia, với tổng cộng hơn 100 cầu thủ nữ chuyên nghiệp. Từ hơn 100 cầu thủ này, chúng ta chọn ra được hơn 20 người vào đội tuyển, tức là sự lựa chọn và so sánh là quá ít.

Hãy nhìn sang Nhật Bản, họ có 2 giải đấu chuyên nghiệp hạng nhất và hạng 2, với tổng cộng 26 đội bóng. Ngoài ra họ có 8 giải vô địch vùng với tổng cộng 90 đội bóng tham dự. Tức là người Nhật có hơn 600 cầu thủ nữ chuyên nghiệp và khoảng hơn 2000 cầu thủ nữ khác chơi bóng thường xuyên. Người Nhật đã xây dựng giải vô địch quốc gia từ năm 1989, tức là các đây 25 năm, chức vô địch thế giới của họ là thành quả của sự đầu tư bài bản và nghiêm túc chứ không hề may mắn.

Trở lại với Việt Nam, chiến dịch vừa qua cho thấy, bóng đá nữ cũng nhận được sự quan tâm lớn của xã hội và các nhà tài trợ chứ không hề thờ ơ như người ta vẫn nghĩ. Đó là điều kiện để chúng ta xây dựng lại 1 nền bóng đá vững chắc từ móng. Hiện tại, chỉ có 5 địa phương xây dựng 6 đội bóng chuyên nghiệp là quá ít. Ở cấp độ giải trẻ, cả năm chỉ có 1 giải U19 quốc gia cũng không thể đủ để xây dựng lực lượng kế cận.

Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam đến đúng năm ban chấp hành VFF khoá 7 chính thức ra mắt. Phải chăng nó chính là lời cảnh tỉnh với liên đoàn, rằng không chỉ bóng đá nam, mà với bóng đá nữ chúng ta cũng đang xây nhà từ nóc.

Thế nên thất bại ấy là cần thiết, để chúng ta biết mình là ai, đang ở đâu. Đây là thời điểm bóng đá nữ Việt Nam cần xây lại cái móng của mình, và hướng đến World Cup bằng chính đôi chân của mình chứ không phải mong đợi vào một phép màu hay một sự may mắn nào!

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm