Bạn HLV Park Hang Seo 'xin lỗi học trò, mong BTC xem lại trận đấu'

12/05/2019 05:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- “Trọng tài là một phần trong bóng đá nên tôi không tiện để nói về họ. Tôi chỉ xin VFF, VPF xem lại trận này. Tôi cũng xin lỗi học trò”, HLV Chung Hae Soung phát biểu sau trận hòa 1-1 giữa TP.HCM và Quảng Nam kết thúc tối 11/5.

S.Khánh Hòa 1–2 CLB TP.HCM: Thầy trò ông Chung giật lại ngôi đầu

S.Khánh Hòa 1–2 CLB TP.HCM: Thầy trò ông Chung giật lại ngôi đầu

Chơi chỉ 10 người trong hơn 30 phút cuối, nhưng những điều chỉnh hợp lý của HLV Chung Hae Seong giúp CLB TP. HCM thắng ngược đầy ngoạn mục trên sân 19/ 8 của Khánh Hòa để đòi lại ngôi đầu từ Hà Nội sau vòng 8 V-League 2019.

Vòng đấu thứ 9 chứng kiến phong độ đáng thất vọng của nhà ĐKVĐ Hà Nội. Đúng như dự đoán, sức ép nặng nề về thành tích và sự suy yếu thể lực của các cầu thủ khiến các học trò HLV Chu Đình Nghiêm không thể duy trì phong độ đỉnh cao.

VIDEO: Bàn thắng và Highlights TP.HCM 1-1 Quảng Nam, V League 2019 vòng 9

Thất bại 1-4 trên sân Thanh Hóa của Hà Nội trực tiếp mở ra cơ hội cho TP.HCM gia tăng cách biệt trên đầu bảng xếp hạng, qua đó tiến gần hơn chức vô địch lượt đi do vòng này, TP.HCM chỉ tiếp đội áp chót bảng Quảng Nam.

TP.HCM đón tin vui từ đội nhì bảng Hà Nội nên nhập cuộc rất hứng khởi trước Quảng Nam. Tiền đạo rất được kỳ vọng của họ là Matias đã khởi đầu như mơ cho chủ nhà với bàn thắng từ phút 18. TP.HCM tràn trề cơ hội nới rộng cách biệt với Hà Nội lên 4 điểm nếu có 3 điểm trận này.

Matias đã thông nòng cùng TP.HCM ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF
Matias đã thông nòng cùng TP.HCM ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Tuy nhiên lợi thế về bàn thắng dẫn trước đã không duy trì được lâu khi mất chừng đó thời gian, Thanh Trung đã có bàn gỡ 1-1 cho đội bóng xứ Quảng từ quả 11m. Hiệp 2, đội khách thậm chí phải chơi thiếu người khi Hà Minh Tuấn đánh nguội Văn Thuận và phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Trận đấu diễn ra thừa quyết liệt. Ảnh: VPF
Trận đấu diễn ra thừa quyết liệt. Ảnh: VPF

Tình thế thuận lợi trái ngược cuộc làm khách tuần trước của TP.HCM khi họ chơi thiếu người vẫn ngược dòng thắng Sanna Khánh Hòa BVN 2-1. Trận này, đội bóng của HLV Chung Hae Soung có thời cơ rất lớn để kết liễu đối thủ chơi thiếu người.

Nhưng không may cho họ, như HLV Chung Hae Soung thừa nhận, TP.HCM đã không thể điều chỉnh chiến thuật để đánh bại đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc. May mắn thậm chí đã ủng hộ đội chủ sân Thống Nhất khi thủ thành vào sân thay người Thanh Diệp đã tỏa sáng cuối trận với pha cứu thua 11m thành công để giúp TP.HCM trắng lưới trong hiệp 2.

Thanh Trung (xanh) ghi bàn gỡ 1-1 cho Quảng Nam nhưng bỏ lỡ quả 11m cuối trận. Ảnh: VPF
Thanh Trung (xanh) ghi bàn gỡ 1-1 cho Quảng Nam nhưng bỏ lỡ quả 11m cuối trận. Ảnh: VPF

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 khiến HLV người Hàn Quốc suy sụp trông thấy. Ông không giấu được sự thất vọng với 1 điểm có được này và cựu GĐKT HAGL cho biết: “Tôi không muốn nói gì nhiều về trận đấu. Và tôi cũng không biết nói thể nào nữa.

Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến học trò của tôi. Thắng, thua hay hòa trong bóng đá là chuyện bình thường. Ở trận đấu gặp đội Khánh Hòa, chúng tôi chơi với 10 cầu thủ nhưng vẫn giành chiến thắng.

Trong khi ở trận đấu gặp đội Quảng Nam, chơi tôi được chơi hơn người nhưng không thể có 3 điểm thì cũng bình thường. Tôi cũng là dân chuyên môn, trước đây tôi cũng đá bóng, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi đến các học trò”.

HLV Chung Hae Soung của chủ nhà không hài lòng về tổ trọng tài bắt sân Thống Nhất tối 11/5. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soung của chủ nhà không hài lòng về tổ trọng tài bắt sân Thống Nhất tối 11/5. Ảnh: VPF

HLV Chung Hae Soung thất vọng một phần cũng bởi có lẽ ông cho rằng trọng tài đã thổi phạt 11m liền hai quả cho Quảng Nam trận này là oan nghiệt cho TP.HCM, qua đó, khiến TP.HCM đã mất điểm đáng tiếc: “V-League 2019 này, tôi là HLV nước ngoài, tôi rất muốn giải đấu phát triển, có nhiều đội bóng, HLV và cầu thủ đạt chuyên nghiệp.

Đó là điều tôi mong mỏi của tôi. Nên tôi cầu xin BTC hãy xem lại trận đấu này để giúp V-League phát triển”, HLV người Hàn Quốc cho hay. Hiện tại, TP.HCM đã có 20 điểm sau 9 vòng đấu và hơn Hà Nội 2 điểm.

Trận hòa này khiến TP.HCM vẫn giữ ngôi đầu nhưng chỉ hơn Hà Nội 2 điểm, còn Quảng Nam vẫn có 7 điểm và dậm chân vị trí áp chót. Ảnh: VPF
Trận hòa này khiến TP.HCM vẫn giữ ngôi đầu nhưng chỉ hơn Hà Nội 2 điểm, còn Quảng Nam vẫn có 7 điểm và dậm chân vị trí áp chót. Ảnh: VPF

Về phần Quảng Nam, 1 điểm có được trên sân đội đầu bảng đang có phong độ cao cũng là tích cực. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn dậm chân dưới vị trí áp chót bảng. Họ có 7 điểm, kém đội đầu bảng TP.HCM đến 13 điểm.

Trợ lý HLV Nguyễn Thanh Đạo cho biết: “Quảng Nam mất người sớm nhưng tinh thần của các cầu thủ tốt. Chủ nhà TP.HCM gây áp lực cho chúng tôi nhưng cầu thủ của tôi đã chơi tốt.

Nếu chúng tôi có bàn thắng dẫn trước 2-1 ở cuối trận với quả penalty thành công thì kết quả sẽ khác. Nhưng như thế là tốt rồi. TP.HCM là đội bóng mạnh, họ đang dẫn đầu bảng. Chúng tôi ghi nhận tinh thần quyết tâm của các cầu thủ”.

Bàn thắng: Matias (18’); Thanh Trung (37’)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm