Torres ra mắt, Atletico Madrid hạ Real Madrid 2-0 ở Cúp Nhà Vua

08/01/2015 07:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Fernando Torres đã được thi đấu ngay lập tức sau lễ ra mắt hoành tráng trước 45 ngàn CĐV Atletico Madrid.

59 phút thi đấu trên sân của Fernando Torres vẫn chưa phải là hoàn hảo, bởi anh không góp công trực tiếp vào bàn thắng nào. Nhưng nếu so với người đã vật vờ tại AC Milan như một bóng ma, nó là sự khích lệ rất lớn với tiền đạo này.

Torres chơi cặp tiền đạo cùng Antoinne Griezmann và đã chơi tốt cùng ý đồ đá phòng ngự phản công của Atletico Madrid. Cặp tiền đạo lùi sâu. Hàng tiền vệ tranh chấp quyết liệt. Hàng thủ bố trí đông người. Real Madrid cầm bóng rất nhiều, nhưng không thể tiếp cận khu cấm địa của Atletico, không thể tạo ra các tình huống nguy hiểm.

Tỉ lệ kiểm soát bóng của Real Madrid là 67,9%. Số cú dứt điểm của họ là 10, so với 9 của đội chủ nhà Atletico.

Trận đấu dần trôi trong thế đóng băng như vậy. Cho đến khi một tình huống khiến băng tan: Raul Garcia khôn ngoan dựa người vào Sergio Ramos đang theo kèm phía sau rồi ngã. Phạt đền! Ramos ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, trong khi cả sân Calderon hò reo. Sự tinh quái của Garcia đã khiến Ramos mắc bẫy. Chính Raul Garcia bước lên thực hiện thành công quả phạt đền tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Khi ấy là phút 58.






Torres đã giàu sức sống hơn, trong khi Ronaldo uể oải nhìn đội nhà bị "hành hạ"

Bế tắc, Carlo Ancelotti tung Cristiano Ronaldo vào sân. Atletico Madrid tung Koke, Arda Turan và Mario Mandzukic vào sân. Thế trận không thay đổi. Real Madrid điên cuồng tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng lại phải trả giá.

Một quả đá phạt góc đơn giản, nhưng khi đã vào chân cầu thủ Atletico Madrid, nó là vũ khí cực kỳ lợi hại. Gimenez bật cao hơn tất cả, đánh đầu tung lưới thủ môn Navas. Diego Simeone ăn mừng cuồng nhiệt. Carlo Ancelotti chết lặng. Vẫn biết Atletico Madrid sử dụng các pha phạt góc cực kì hiệu quả, nhưng Real Madrid đã không chống được. Đó là lần thứ 6/10 trận derby gần nhất, Atletico Madrid ghi bàn từ đánh đầu.

Bàn thắng thứ hai đến ở phút 76, và kể từ đó trở về sau, trận đấu trôi theo những nỗ lực phòng ngự của Atletico. Một Real Madrid uể oải và bức bối đã không thể làm gì khác để thay đổi cục diện. Họ chấp nhận thua 0-2. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Bernabeu, ngày 15/1.

Đội hình xuất phát:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Gamez, Godin, Gimenez, Lucas; Mario, Gabi, Saul (Turan), Raul Garcia; Griezmann (Mandzukic), Torres (Koke).

Real Madrid (4-2-3-1): Navas; Arbeloa (Carvajal), Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Khedira; Bale, Isco, James (Ronaldo); Benzema (Jesé).

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm