Real Madrid: Một năm sau 'siêu phẩm' vào lưới Liverpool, điều gì đang xảy ra với Bale?

21/05/2019 08:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Một năm trước, Gareth Bale đã ghi được một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của mình trong trận chung kết Champions League với Liverpool. Giờ đây, anh dường như đang rơi vào bế tắc và không còn nằm trong kế hoạch của Zinediane Zidane và Real Madrid. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

 

CHUYỂN NHƯỢNG Real 20/5: Sergio Ramos chỉ ra 3 cầu thủ cần bán. Định đoạt số phận Gareth Bale

CHUYỂN NHƯỢNG Real 20/5: Sergio Ramos chỉ ra 3 cầu thủ cần bán. Định đoạt số phận Gareth Bale

Chuyển nhượng Real: Nhận tin vui từ Mbappe. Định đoạt số phận Gareth Bale. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật liên quan tới Real Madrid ngày 20/5/2019.

 

Chủ Nhật này đánh dấu tròn 1 năm ngày Gareth Bale ghi được bàn thắng có lẽ là đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League. Anh tung ra một cú vô-lê đẹp mắt sau đường chuyền của Marcelo.

Zidane và Bale đã không có được mối quan hệ tốt ở thời điểm hiện tại. Chủ Nhật vừa qua, HLV người Pháp tiếp tục không để Bale ra sân và ông đã thừa nhận ngôi sao 29 tuổi giờ chỉ còn là quá khứ của CLB. Nhưng Bale cũng chưa biết liệu anh có bị bán trong mùa Hè này hay không.

Chú thích ảnh
Zidane thừa nhận Bale giờ đã là quá khứ của Real

Bale đang gặp bế tắc ở Real. Khi Sportsmail hỏi về chiến lược dành cho cầu thủ này trong thời gian tới, đội ngũ của Bale nói rằng anh sẽ đi tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Thực sự Bale cũng không biết phải làm gì ngoài điều đó. Anh vẫn còn 3 năm trên hợp đồng trị giá 17 triệu euro (15 triệu bảng) và cũng chẳng có CLB nào có thể đưa ra đề nghị hấp dẫn như trên. Bale cũng chẳng có ý định muốn rời khỏi Real.

Ngược lại, Real cũng không có kế hoạch nào dành cho tiền đạo người xứ Wales. Họ đã nghĩ rằng sẽ có một CLB ở Premier League đến giải cứu Bale với mức giá 100 triệu euro (88 triệu bảng) nhưng rốt cuộc không có lời đề nghị nào được đưa ra.

Ngay cả khi Real mở ra ý tưởng tài trợ một nửa số tiền lương của Bale cũng không có CLB nào chấp nhận. Và cũng thật vô nghĩa khi Real lại đi trả tới 8,5 triệu euro tiền lương cho Bale để anh ghi bàn cho một đội bóng khác.

Mối quan hệ của Bale và Zidane bắt đầu có dấu hiệu xấu đi từ trận chung kết Champions League năm ngoái. Anh đã ghi được 5 bàn trong 4 trận đấu cuối cùng ở mùa giải nhưng vẫn không được đá chính trước Liverpool tại Kiev.

Sau trận đấu, Bale đã nói với các phóng viên rằng anh sẽ cân nhắc chuyện ra đi nếu không có mặt trong đội hình xuất phát trong tương lai.

Trên thực tế, Bale là người duy nhất không gửi thông điệp cảm ơn và chúc may mắn tới Zidane khi ông rời CLB. Thay vào đó, anh đã chào đón HLV Julen Lopetegui. Bale thậm chí được cho là một trong những nguyên nhân khiến Zidane ra đi. Chiến lược gia người Pháp rất muốn bán anh sau trận chung kết năm ngoái nhưng đã không làm được.

Giờ đây, sau Lopetegui và Santiago Solari, Zidane đã trở lại trên cương vị HLV trưởng Real và không giấu diếm ý định trên. Ông đã gọi Bale lên văn phòng tại khu huấn luyện Valdebebas để thông báo rằng anh không nằm trong kế hoạch của CLB mùa tới. Bale biết cuộc gặp đó sắp diễn ra và anh biết Zidane nghĩ gì về mình. Cuộc trao đổi diễn ra ngắn gọn, lạnh lùng, và Bale biết rằng anh đã chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Chú thích ảnh
Bale liên tục bị loại khỏi đội hình xuất phát và không được chơi trận cuối cùng của mùa giải này

Trong trận đấu cuối mùa gặp Real Betis vừa qua, Bale đã không được ra sân dù cho truyền thông Tây Ban Nha nói rằng anh muốn nói lời “tạm biệt” với các CĐV của CLB. 3 sự thay đổi được đưa ra nhưng đó là Marco Asensio, Isco và Lucas Vazquez được ra sân trong khi Bale vẫn ở trên băng ghế dự bị.

Trông anh không quá buồn phiền. Ở một thời điểm trong trận đấu, Bale được nhìn thấy đang cười đùa với Toni Kroos.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Bale tiến đến và gừi lời chào tới Marcos Alvarez, người mà anh đã quen khi còn thi đấu cho Tottenham. Bale dành một cái ôm cho HLV thể lực của Betis rồi đi thẳng vào đường hầm. Anh đã không nán lại cùng các đồng đội để tiến ra vòng tròn giữa sân nói lời cảm ơn tới các CĐV. Tại sao vậy? Vì mối quan hệ của anh với họ cũng đã đạt mức thấp nhất trong mùa giải này. Đó là những người vẫn hay huýt sao và khiển trách Bale dù cho anh có thể hiện ra sao.

Chú thích ảnh
Bale ôm HLV Alvarez và đi thẳng vào đường hầm

Bale đã đẩy Lucas Vazquez sau khi ghi bàn vào lưới Levante hồi đầu mùa. Anh cũng đã gây bức xúc với cử chỉ thô lỗ sau khi xé lưới Atletico Madrid. Nhưng trong cả hai lần đó, sự tức giận thực sự của Bale là dành cho các CĐV của Real, chứ không phải vì Lucas hay các CĐV của Atletico.

Có lẽ với bất kỳ cầu thủ nào khác, họ sẽ không thể chịu đựng được những áp lực trên. Nhưng Bale lại có một tâm lý rất vững vàng. Theo như anh nghĩ, nếu CLB muốn chia tay mình thì họ đã không gia hạn hợp đồng tới năm 2022 kèm mức lương 17 triệu euro/mùa.

Giờ đây, Bale sẽ bước vào kỳ nghỉ Hè của mình. Nếu Zidane và Real không thể tìm được một đối tác có thể đáp ứng được mức lương trên cộng với phí chuyển nhượng, Bale sẽ trở lại vào ngày 6/7 tới để tham gia buổi tập huấn trước mùa giải của Real. Anh sẽ tham dự ICC Cup ở Bắc Mỹ cùng phần còn lại của đội hình và mặc kệ Zidane "bực bội" đang nghĩ sao về mình.

VIDEO: Bàn thắng cuối cùng của Franck Ribery cho Bayern tại Bundesliga

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm