Real Madrid 3-0 Espanyol: Bale sút phạt siêu đẹp, Real thắng dễ trong thế mất người

11/01/2015 00:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mất người ngay đầu hiệp hai khi Fabio Coentrao bị truất quyền thi đấu nhưng các bàn thắng của James Rodriguez, Gareth Bale và Nacho Fernandez vẫn giúp Los Blancos giành trọn 3 điểm.

Trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol diễn ra trong một giai đoạn mà thầy trò Carlo Ancelotti đã bắt đầu bị đặt dấu hỏi về phong độ. Tuy nhiên họ đã đập tan mọi sự nghi ngờ sau màn trình diễn này.


Los Blancos nhập cuộc với sự góp mặt trở lại của Cristiano Ronaldo, sau khi không thi đấu trọn vẹn trong trận thua Atletico Madrid giữa tuần qua. Ở hàng thủ, Sergio Ramos được cho nghỉ ngơi, ngoài ra Marcelo cũng xoay vòng vị trí với Fabio Coentrao – cầu thủ người Bồ Đào Nha đá chính trong trận này.

Trước một đối thủ yếu kém, Real không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Phút thứ 10, Karim Benzema có pha bắt vô-lê rung động khung thành Espanyol sau cú đá phạt trực tiếp của James Rodriguez.

Chỉ hai phút sau đó, bàn mở tỉ số đã đến và không mấy bất ngờ khi Real là đội dẫn trước. Pha phối hợp nhanh và chính xác giữa bộ đôi đắt giá Gareth Bale – Cristiano Ronaldo đã mở ra cơ hội để James Rodriguez lập công.

Trong các phút tiếp theo, Real tiếp tục đặt khung thành đối thủ xứ Catalunya vào thế nguy hiểm khi liên tiếp Raphael Varane, Benzema dứt điểm nguy hiểm. Chuyện gì phải đến cũng đến: phút thứ 28, Gareth Bale thực hiện quả phạt trực tiếp tuyệt hảo để đưa bóng đập cột dọc trước khi đi vào lưới.

Tuy nhiên, sau khi hiệp hai bắt đầu chỉ chưa đầy 10 phút, Real đã phải nhận một điều xấu khi Fabio Coentrao nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trọng tài dường như đã quá nặng tay trong tình huống này.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 56, đáng lẽ ra đội bóng thành Madrid đã phải nhận một quả penalty khi bóng chạm tay Isco trong vòng cấm địa. May mắn thay cho họ là trọng tài đã không kịp quan sát tình huống này.

James được thay ra và Nacho Fernandez vào thay, và hẳn ít ai ngờ tới hai điều. Thứ nhất, Real vẫn tiếp tục tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm, chủ yếu nhờ bộ đôi Bale – Ronaldo. Thứ hai, chính hậu vệ trẻ Nacho là người ghi bàn thứ ba cho đội bóng áo trắng ở phút thứ 76.

Trong những phút cuối trận, Espanyol gần như đã bỏ cuộc khi thi đấu một cách hết sức chậm chạp và thậm chí còn có những pha bóng lãng phí thời gian nghiêm trọng.

Giành chiến thắng với tỉ số 3-0, Real Madrid chấm dứt chuỗi trận toàn thua và tìm lại được sự tự tin vốn có một cách dễ dàng.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm