Robertson gây sốt khi tái hiện pha trượt chân năm 2014 của Gerrard

15/04/2019 21:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Pha trượt chân tai hại khiến Liverpool mất cúp năm 2014 của Steven Gerrard đã được người hậu bối Andy Robertson tái hiện trong trận đấu gặp Chelsea đêm qua.

 

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea lâm nguy. MU sống trong sợ hãi

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea lâm nguy. MU sống trong sợ hãi

Cuộc đua Top 4 ở Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên kịch tính. Tottenham và Arsenal đang có lợi thế trong cuộc đua nhưng nếu mắc sai lầm, hai đội bóng này có thể bị MU và Chelsea qua mặt.

 

Steven Gerrard nổi tiếng với pha trượt ngã trong trận đấu với Chelsea năm 2014 khiến Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League. Sai lầm của anh đã tạo cơ hội để Demba Ba băng lên và ghi bàn giúp Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân Anfield.

Đêm qua, Andy Robertson cũng có pha trượt ngã tương tự. Nhưng may cho hậu vệ người Scotland, Chelsea đã không tận dụng được cơ hội và đành chấp nhận để thua với tỷ số 0-2.

Chú thích ảnh
Robertson trượt chân ở phút 84 của trận đấu

VIDEO: Pha trượt chân của Robertson trong trận đấu với Chelsea

Phản ứng với pha bóng này của Robertson, HLV Klopp không những không trách móc mà còn quay về phía CĐV và đấm vào không trung một cách điên cuồng. Hành động này đã khiến các CĐV của Liverpool càng cảm thấy phấn khích.

Sau đó, trong buổi họp báo, HLV KLopp chia sẻ: "Chúng ta có thể khép lại câu chuyện về cú trượt ngã lại được rồi nhé. Andy Robertson đã trượt ngã, nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mọi chuyện dừng lại ở đây nhé!".

Về phía Robertson, khi về nhà, cầu thủ này đã đăng tải lại tấm ảnh trượt ngã của mình cùng dòng chú thích: "Thư giãn nào".

Còn trên mạng xã hội, các CĐV cũng bàn tán rất nhiều về pha bóng của Robertson và phản ứng của Klopp.

Chú thích ảnh
Klopp phản ứng với pha trượt ngã của Robertson

Tài khoản @A.D: "Tôi thích cách Klopp và đám đông phản ứng với Robertson. Thật hạnh phúc".

CĐV tên @Anderson hú vía: "Thật may khi pha trượt ngã của Robertson không để lại hậu quả. Liverpool đã thắng và ký ước buồn năm xưa sẽ được xóa mờ".

Tài khoản @FAS chia sẻ: "Klopp không để các CĐV phải lo lắng về tình huống của Robertson. Ông ấy đã thấm nhuần tâm lý của CLB này".

Chú thích ảnh

Với chiến thắng trước Chelsea, Liverpool đã trở lại với ngôi đầu bảng Premier League dù đang đá nhiều hơn Man City 1 trận. Đây là mùa giải mà The Kop đang có cơ hội rất lớn để chinh phục ngôi vô địch.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm