MU: 5 phút cho một cuộc cách mạng

18/04/2019 16:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một đêm tăm tối ở Camp Nou, trong những thanh âm ồn ào và những cơn gió lạnh buốt quất vào gương mặt của Ole Gunnar Solskjaer, ông đã nhận được những cái tát đau điếng để lấy lại sự tỉnh táo sau thất bại nặng nề của Manchester United.

LỊch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/4. Trực tiếp Napoli vs Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

LỊch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/4. Trực tiếp Napoli vs Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp lượt về tứ kết cúp C2 châu Âu. Trực tiếp bóng đá Tây Ban  Nha. Trực tiếp bóng đá Pháp. Trực tiếp V League. Trực tiếp Thai League 

Có lẽ, những người liên quan đến đội bóng áo đỏ đã ảo vọng quá nhiều cho một cuộc lật đổ trứ danh ở sân đấu đã đưa họ tới đỉnh cao châu Âu cách nay hai thập kỉ, Alex Ferguson cũng theo chân các học trò cũ tới xứ Catalunya và truyền cho họ cảm hứng về tinh thần Fergie vĩ đại, nhưng rốt cuộc, ông sẽ phải ngồi lại với ban lãnh đạo đội bóng và cậu học trò đã mang tới chức vô địch năm 1999, để lên kế hoạch cho một cuộc cách mạng thật sự ở Old Trafford.

Cách mạng từ những cái đầu

“Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, và chúng tôi đã làm rất tốt cho tới lúc này, lọt vào tứ kết Champions League và cạnh tranh cho một vị trí ở nhóm tham dự Champions League”, Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu nói về một sự thay đổi của Manchester United, “Nhưng chúng tôi phải tái cấu trúc lại đội hình”.

Đó là điều rõ ràng và không thể tranh cãi, cuộc cách mạng đã được thực hiện một cách chậm rãi thời hậu Ferguson, với những tài năng trẻ như Marcus Rashford, Anthony Martial xuất hiện cùng Louis Van Gaal, Nemanja Matic, Romelu Lukaku, McTominay có mặt khi Jose Mourinho ở đây, nhưng dấu ấn của Alex Ferguson vẫn là quá lớn, và HLV người Na Uy buộc phải đẩy nhanh hơn tốc độ tái tạo chất lượng và giá trị của câu lạc bộ.

Mục tiêu là gì, đó là xây dựng lại một đội bóng đẳng cấp thế giới, bắt kịp trình độ của Barcelona và các đối thủ khác ở châu Âu, thứ mà họ đã đánh mất trong một thời gian dài và đi qua mỗi mùa giải một cách lay lắt với chỗ dựa là ánh hào quang từ quá khứ.

Không một ai có thể làm được công việc giống như Alex Ferguson đã thực hiện tại Old Trafford, đó là tạo ra một cỗ máy chiến thắng, một đội bóng có tính cạnh tranh mạnh mẽ với hầu hết những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao như Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Micheal Carrick, Wayne Rooney, năm đó, Robin Van Persie là cầu thủ hay nhất của đội bóng áo đỏ.

Với những cầu thủ như Park Ji Sung, Anderson, Javier Hernandez hay Wes Brown, ông có thể đưa MU vào chung kết Champions League lần thứ 3 trong vòng 3 năm, điều mà không một ai khác có thể làm tốt hơn thế, và nó đã được kiểm chứng bởi David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho và mới nhất là Solskjaer.

Bóng đá với Alex Ferguson không hoàn toàn là bóng đá, ông có thể đi xem đua ngựa trước một trận đấu lớn, và ngày hôm sau vẫn giúp đội bóng giành được chiến thắng, bí quyết là ông đã tạo ra một bầu không khí mà ở đó các cầu thủ tin rằng họ là những người giỏi nhất, ở trình độ hoàn toàn khác biệt với phần còn lại, từng ngày một, và nó được kết lại bằng những chức vô địch lịch sử. Một cách đơn giản hơn, đó là cuộc cách mạng từ những cái đầu.

5 phút ở Camp Nou

“Chúng tôi biết công việc của mình chưa kết thúc, như tôi đã nói, mọi thứ sẽ phải thay đổi sau đêm nay và trong những năm tới”, Solskjaer quả quyết nói về cuộc cách mạng mà ông sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Các cổ động viên của MU có thể treo cổ David De Gea, lấy Phil Jones ra để chế giễu khi anh bị Leo Messi dắt mũi suốt cả trận đấu, hoặc làm bất cứ thứ gì họ muốn với những ngôi sao ăn hại như Alexis Sanchez, như Fred hay thậm chí là cả Paul Pogba.

Nhưng rốt cuộc là Barcelona đã trừng phạt những sai lầm của họ ở Camp Nou, phần còn lại là tìm sự dung thứ và chốn dung thân cho những cầu thủ này, những người sẽ vẫn là điểm tựa cho MU nhiều năm tới.

Jose Mourinho đã làm xáo trộn đội hình của MU với vô số những con người không đồng nhất về đẳng cấp hoặc phong cách chơi bóng, và Ole Gunnar Solskjaer không thể lặp lại hành động đó một cách vô thức, thứ có thể sẽ đẩy đội bóng áo đỏ trượt dài vào sự hỗn loạn, sự mất kiểm soát khác.

MU cần có một triết lý bóng đá nào đó để theo đuổi, nếu không thể tái tạo một không gian như thời Alex Ferguson, thì ít nhất, đội bóng của HLV người Na Uy có thể lấy 5 phút đầu trận với Barcelona ở Camp Nou làm hình mẫu để theo đuổi. Đó có lẽ là 5 phút hay nhất của họ suốt 6 năm qua: Tấn công, táo bạo, bất ngờ và linh hoạt.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm