Luis Suarez: 'Barca phòng ngự như học sinh tập đá bóng trước Liverpool'

08/05/2019 19:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi nhìn giống như học sinh ở bàn thua thứ 4”. Luis Suarez chỉ trích các đồng đội sau khi Barca thua sốc Liverpool và bị loại khỏi Champions League.

PHÂN TÍCH: Vì sao Barca thua Liverpool một cách đau đớn?

PHÂN TÍCH: Vì sao Barca thua Liverpool một cách đau đớn?

Vì sao Barcelona? Vì sao họ lại trở thành nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng đến mùa bóng thứ hai liên tiếp, theo cùng một cách, và thất bại sau đó còn tồi tệ hơn cả cái chết, nó khiến họ trở nên tầm thường đến mức không thể tưởng tượng được nữa.

Tiền đạo người Uruguay cho rằng các đồng đội của anh phòng ngự như trẻ con trong tình huống Liverpool ghi bàn thứ 4 để đóng lại chiến thắng không tưởng 4-0. Cú sút cận thành trong tư thế hoàn toàn trống trải của Divock Origi được thực hiện sau quả phạt góc đầy mưu mẹo của Trent Alexander-Arnold.

“Chúng tôi phòng ngự như học sinh tập đá bóng. Barca đáng bị cười chê. Chúng tôi rất buồn, rất đau. Thậm chí còn buồn đau hơn nữa vì chúng tôi là những cầu thủ nhà nghề”, Suarez chia sẻ sau thất bại khó tin của đội nhà.

Pha đá phạt góc tinh quái của Trent Alexander-Arnold

Mùa thứ 2 liên tiếp Barca đánh bại đối thủ với cách biệt 3 bàn ở một trận đấu loại trực tiếp của Champions League nhưng bị loại sau hai lượt trận. Mùa trước họ từng thắng Roma 4-1 ở tứ kết lượt đi nhưng thua 0-3 ở lượt về và bị loại. Mùa này họ thắng Liverpool 3-0 ở bán kết lượt đi nhưng lượt về thua 0-4 và cũng bị loại.

“Barca phải nghiêm túc tự phê bình vì đây là mùa thứ 2 chúng tôi bị loại theo cùng một kịch bản. Làm sao một đội như Barca có thể lặp lại sai lầm 2 năm liên tiếp? Có nhiều điều đáng để chúng tôi suy ngẫm. Liverpool đã làm những gì cần làm. Ghi bàn thắng sớm và tự tin từ phút đầu tới phút cuối”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm