Giữa tuần này, derby Manchester: Ole Solskjaer tìm phép màu ở đâu?

22/04/2019 22:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đây sẽ là một tuần khắc nghiệt với Ole Gunnar Solskjaer, trận derby với Man City vào giữa tuần này sẽ là lúc quyết định, MU có khả năng đi xa tới đâu trong mùa bóng tiếp theo.

TIN HOT MU 22/4: ‘Solskjaer chả khác gì Mourinho’. Matic nhận lỗi sau thảm bại trước Everton

TIN HOT MU 22/4: ‘Solskjaer chả khác gì Mourinho’. Matic nhận lỗi sau thảm bại trước Everton

‘Ole Gunnar Solskjaer chả khác gì Mourinho’. Gary Neville ngụ ý MU cần bán gấp Pogba. Đó là những tin nổi bật liên quan tới MU ngày 22/4/2019.

2 tháng trước, ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức của đội bóng, HLV người Na Uy, ngồi trong phòng họp báo, đôi mắt mở to và nói rành rọt về kế hoạch bắt kịp Man City và Liverpool trên bảng xếp hạng, nhưng khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 4 vòng đấu nữa, mục tiêu của ông cụ thể hơn rất nhiều: Giành suất tham dự Champions League, sau thất bại ê chề trước Everton.

Cán cân quyền lực thay đổi

Man City đã thay đổi nhiều như thế nào sau khi Ole Gunnar Solskjaer rời khỏi xứ sở sương mù? Cả thế giới đều thấy hàng tỉ bảng đã được các ông chủ Ả rập ném vào thị trường chuyển nhượng, hàng chục những ngôi sao lớn nhỏ đến với sân Etihad, ba chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 8 năm qua, và một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới Pep Guardiola đã có mặt ở đây.

Người hàng xóm ồn ào năm nào trong mắt Alex Ferguson đã chiếm lấy sân khấu trong các trận derby, và đạt sự thống trị của mình lên đội bóng giàu truyền thống như MU theo cách tàn bạo nhất, bất kể người ngồi trên băng ghế chỉ đạo của MU là Alex Ferguson, là Louis Van Gaal hay Jose Mourinho, những chiến lược gia lỗi lạc của bóng đá thế giới.

Đối thủ mà năm nào Ole Gunnar Solskjaer có thể giễu nhại đã có một chặng đường đủ dài để trở thành thế lực của xứ sở sương mù, họ trở nên thuyết phục hơn rất nhiều so với đội bóng áo đỏ, từ tham vọng, chất lượng chơi bóng, cho đến một kế hoạch dài hạn để có thể hất đổ cái bóng của MU ở Ngoại hạng Anh.

Tiền bạc có vẻ như đã nâng đỡ cho đội bóng áo xanh, và thời gian dường như đã quá tàn nhẫn với sân Old Trafford. Còn Solskjaer không xuất hiện đúng thời điểm để đối đầu với Pep Guardiola lúc này, sự hủy hoại về niềm tin bắt đầu gặm nhấm trong lòng Manchester United, các ngôi sao như Paul Pogba không nhìn thấy tương lai, và đồng đội của anh ta dễ dàng đánh mất ý chí chiến đấu, thứ chỉ vừa mới được vun đắp sau đêm thắp đầy ánh sáng ở Parc des Princes.

Gương mặt của Ole Gunnar Solskjaer đã có nhiều những nếp nhăn hơn khi MU đang có dấu hiệu bước xuống nấc thang của đẳng cấp chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vì những sai lầm của De Gea, vì sự sa sút của Marcus Rashford hay sự khủng hoảng về tinh thần của từng người một tại Old Trafford.

Đây không phải là MU mà HLV người Na Uy nói đến vào tháng 2, cũng không phải là đội bóng lừng lẫy trong quá khứ, và khiến Man City trở nên bé nhỏ đến thế nào trong suốt những năm tháng mà Solskjaer chinh chiến ở xứ sở sương mù. Không có chi tiết nào gợi nhớ đến điều đó, ngoại trừ cái tên của câu lạc bộ và chính cái tên của ông hiện tại.

VIDEO Marcus Rashford vô tình tiết lộ chiến thuật của MU cho Barca

Tìm phép màu ở đâu?

“Hai năm không dài, nhưng cũng chẳng ngắn để nói rằng chúng tôi có thể giành được danh hiệu nào đó”, Solskjaer cứng rắn nói về khả năng giành chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh mùa bóng tới, “Vị trí thứ 4 là không đủ với MU, hãy hi vọng vào mùa giải tiếp theo”.

Câu chuyện Molde chỉ mất có hai năm để vô địch Na Uy không đủ để khiến Solskjaer đáng tin cậy hơn ở Old Trafford, là một học trò của Alex Ferguson cũng không thể giúp HLV người Na Uy sẽ trở thành một chiến lược gia vĩ đại nào đó trong tương lai, và những tiếng gầm gừ từ quá khứ không thể dọa nạt được đội bóng cùng thành phố.

Vì MU nào ở dưới bàn tay của ông vậy, và nó có đủ sức đứng vững trước Man City vài ngày tới đây hay không, khi đội bóng này đang mục ruỗng một cách nhanh chóng ở tất cả các khía cạnh.

Những sai lầm lặp đi lặp lại, những bàn thua đến tới tấp khiến MU mệt nhoài, rã rời và cảm giác bất cần bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí của các ngôi sao. Họ chẳng thấy mình cần phải cố gắng gì nữa, khi đánh mất sự kiểm soát, khi cảm thấy bất lực hoàn toàn trên sân cỏ.

Trận derby đến ngay sau những thất bại liên tiếp không phải là sự chuẩn bị tốt của Solskjaer cho một sự đánh cược vào thành công ở mùa sau. HLV người Na Uy không đánh giá được sự đổ vỡ ở Camp Nou mang tới hệ quả lớn như thế nào với đội bóng của mình. Và dường như họ đang tự đào hố chôn mình trước cả khi Man City có cơ hội làm điều đó, trong trận derby Manchester đầu tiên của Solskjaer trong tư cách HLV trưởng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm