Ước mơ của Evander Holyfield

04/07/2010 18:55 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Mới đây, trả lời phỏng vấn Tạp chí Blik  (Ukraina), cựu vô địch hạng siêu nặng  boxing thế giới - Evander Holyfeld, nói  rằng, ông sẽ chỉ treo găng sau khi trở  thành nhà vô địch tuyệt đối

Đã ở tuổi 47, nhưng Evander Holyfeld tuyên bố, ông vẫn  có thể thượng đài, so găng để tranh giành ngôi vị vô địch  thế giới hạng siêu nặng. “Đây là mục tiêu của tôi - Holyfeld  nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với Tạp chí Blik - tôi  đang hướng tới điều này. Tôi chỉ cần chút ít thời gian nữa  thôi để hiện thực hóa mong muốn của mình. Hãy tin là thời  của tôi lại đến và tôi sẽ trở thành nhà vô địch tuyệt đối của  thế giới. Tất cả đang ở phía trước và 2010 là năm thành công  của tôi. Đúng là tôi chưa biết mình sẽ đấu với ai nhưng tôi  muốn thượng đài vào tháng 8 tới”. 


Holyfield chưa muốn dừng lại
Theo nhận xét của Holyfeld, hai anh em nhà Klitschko  sẽ còn thống trị hạng siêu nặng trong một thời gian dài  nữa. Ông nói: “Các bạn sẽ còn cảm thấy buồn chán khi anh  em họ chia nhau thống trị hạng siêu nặng. Bởi cả Vitali và  Wladimir (Klitschko) chưa có dấu hiệu cho phép chúng ta  nghi ngờ điều này”. Hiện không ít nguồn thông tin cho rằng,  không sớm thì muộn, một trong hai anh em nhà Klitschko  sẽ phải thi đấu với võ sĩ người Anh - David Haye. Và sau trận  đấu này, có thể bức tranh toàn cảnh boxing thế giới có thể  thay đổi. Tuy nhiên với Holyfeld, David Haye khó sẽ đánh  bại anh em Klitschko và phải chấp nhận đứng vị trí thứ ba  trong hạng siêu nặng. Còn để phân định ai là người giỏi  nhất, thì Vitali và Wladimir phải thi đấu với nhau, cho dù họ  là anh em ruột. 

Điều đáng ngạc nhiên là tuy công nhận ba võ sĩ nêu  trên là các tay đấm thượng thặng hiện nay, nhưng Holy- feld vang bóng một thời vẫn tin rằng, giờ đây mình có thể  đối mặt với anh em nhà Klitschko. “Đừng nói đến thời huy  hoàng của tôi - Holyfeld thổ lộ - tôi nghĩ hiện giờ mình vẫn  có thể so găng với họ. Hãy tin, tôi sẽ là đối thủ tiếp theo  của Vitali hoặc Wladimir”. Nhắc đến đối thủ “không đội trời  chung” Mike Tyson, và khả năng hai người sẽ thi đấu cùng  nhau, Holyfeld cười và nói đó là ảo tưởng, vì Mike Tyson đã  treo găng từ lâu rồi. 

Trò chuyện với  Blik, Holyfeld cũng phân tích nguyên  nhân vì sao anh em nhà Klitschko không nổi tiếng ở Mỹ.  “Vấn đề là họ không phải là công dân Mỹ. Tại Mỹ người ta  chỉ thích những võ sĩ của mình. Võ sĩ của các nước khác cần  phải mất rất nhiều năm để chinh phục tình yêu của nước  Mỹ. Tất nhiên là có ngoại lệ. Nhưng để làm được như thế,  các võ sĩ cần phải hung dữ khi thượng đài và tặng cho người  xem những màn trình diễn ngoạn mục. Anh em Klitschko  thi đấu quá thận trọng và nhiều người không ưa khi Vitali  và Wladimir không dám mạo hiểm. Nhưng điểm chính yếu  là gốc gác của họ. Nếu Vitali và Wladimir là người Mỹ, họ sẽ  được khán giả công kênh trên tay ngay”, Holyfeld nói.

Khi được hỏi về trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp  của mình, Holyfeld trả lời: “Tôi sẽ làm các bạn thất vọng khi  nói rằng, đó không phải là hai trận thắng trước Mike Tyson.  Thượng đài chống lại Mike, tôi đã kiếm được 35 triệu USD.  Nhưng đáng nhớ nhất là vào năm 1986, khi đó là trận đấu  hạng siêu nặng đầu tiên của tôi, gặp Dwight Muhammad  Qawi. Trận đấu kéo dài 15 hiệp và tôi đã chiến thắng. Đây là  trận đấu tuyệt vời nhất của tôi”.  

Evander Holyfeld chưa có ý định treo găng và vẫn muốn  tiếp tục chinh phục các đỉnh cao của hạng siêu nặng. Ông  nói: “Trong 10 năm qua, các nhà báo luôn hỏi tôi về điều  này. Nhưng nó chỉ diễn ra khi tôi đạt được sở nguyện của  mình. Nếu trở thành nhà vô địch tuyện đối, tôi sẽ treo găng  ngay. Có thể nhiều người cười nhạo tôi về ý tưởng có vẻ  như hoang tưởng đó. Nhưng tôi đang chuẩn bị để biến điều  không thể thành có thể”

Thành Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm