FLC Thanh Hóa – Than Quảng Ninh 3-1: Xứ Thanh ngược dòng thuyết phục

10/08/2015 07:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều trận thắng phải nhờ đến may mắn, FLC Thanh Hóa cuối cùng cũng đã có được 3 điểm thuyết phục trên sân nhà bằng cuộc ngược dòng ấn tượng để đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của các chân sút trên hàng công.

Có lợi thế sân nhà nhưng FLC Thanh Hóa nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Chính sự “hiếu khách” của đội chủ nhà đã giúp các học trò của tân HLV Phạm Như Thuần là những người khởi đầu tốt hơn và họ nhanh chóng tạo ra sự nhỉnh hơn ở khu trung tuyến.

Hiệp 1 mới chỉ trôi qua ít phút nhưng Than Quảng Ninh đã sớm đẩy đội hình FLC Thanh Hóa phải lui về khá sâu phía trước khung thành. Đây là điều không quá ngạc nhiên khi đội bóng xứ Thanh trong nhiều trận gần đây thường lép vế ở tuyến giữa và nhất là khi trận này, Pape Omar được đẩy lên đá cao hơn so với thường lệ.

Việc liên tục gây sức ép, với những pha xuống biên và tạt bổng vào trong của Than Quảng Ninh đã giúp họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15. Pha đánh đầu chéo góc rất hiểm ở cự li gần của Hoàng Max đã không cho thủ thành Tô Vĩnh Lợi cơ hội cản phá. Bàn thắng không có gì bất ngờ và cũng là thành quả xứng đáng cho đội khách.

FLC Thanh Hóa dù bị dẫn trước nhưng vẫn chưa thể thay đổi tình hình, thậm chí họ tiếp tục bị đối phương ép sân. Tấn công bế tắc, hàng thủ chơi vẫn chưa thể khiến ban huấn luyện của đội chủ nhà yên tâm.

HLV Hoàng Thanh Tùng đã rút Xuân Hưng ra để đưa Tấn Đạt vào quán xuyến hành lang bên trái hàng thủ. Trong thế trận bế tắc như vậy, đội chủ nhà chỉ còn trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân và từ những tình huống cố định.

Bàn gỡ hòa 1-1 đầy bất ngờ của Đình Tùng ở phút 34 là ví dụ điển hình cho nỗ lực mang tính cá nhân. Tiền đạo mang áo số 2 này thể hiện sự nhanh nhẹn và tinh ranh của mình trong pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc, khiến cả hậu vệ lẫn thủ môn của Than Quảng Ninh bị bất ngờ.

Đúng 4 phút sau, Quốc Phương vào sân thay Hoàng Dương khi FLC Thanh Hóa được hưởng quả phạt trực tiếp. Cầu thủ có cái chân trái kỹ thuật này lập tức tung ra cú sút mu lai má cực kỳ hiểm hóc qua tầm với của thủ môn Tuấn Linh dội vào xà ngang, trước khi đập trúng người thủ thành đội khách vào lưới.

Với lợi thế dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 và họ không còn để đội khách lấn lướt như trong hiệp 1. Thế trận 2 đội tạo ra là khá ngang ngửa.

Cho tới khi HLV Hoàng Thanh Tùng tung tiền vệ Sỹ Cường vào sân để thay cho Hữu Dũng thì FLC Thanh Hóa mới điều khiển được trận đấu. Không chỉ tạo ra hệ thống phòng thủ chặt chẽ, đội chủ nhà thể hiện được sự sắc bén trong các pha phản công. Đình Tùng và Omar có ít nhất 3-4 cơ hội có thể nâng tỷ số lên nhưng còn thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Cuối trận, Than Quảng Ninh dồn toàn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhằm vớt vát hy vọng có 1 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà FLC Thanh Hóa thể hiện sự sắc bén trong phản công.

Tấn công không hiệu quả, đội khách đã nhận đòn hồi mã thương chí mạng ở phút 90+1. Trong một pha phản công nhanh, Lê Văn Tân chuyền bóng như đặt để Omar đánh đầu cận thành dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-1, đồng thời “kết liễu” số phận đội khách.

Ngược dòng và dành chiến thắng một cách thuyết phục, FLC Thanh Hóa tiếp tục cuộc đua vô địch với đội đầu bảng B.Bình Dương với khoảng cách chỉ 1 điểm ít hơn.

2 Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của FLC Thanh Hóa để giúp đội bóng xứ Thanh tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương

15 Là khoảng cách chênh lệch về hiệu số bàn thắng bại của B.Bình Dương và Thanh Hóa. Trong khi hiệu số của B.Bình Dương là 20 thì hiệu số của Thanh Hóa chỉ là 5.

22 Có tới 22 bàn thắng trong tổng số 34 bàn mà FLC Thanh Hóa ghi được ở mùa này là thực hiện trên sân nhà và chỉ có 12 bàn được các chân sút xứ Thanh ghi trên sân khách.

HLV Phạm Như Thuần: “Mới nắm đội nên còn khó khăn”

Phát biểu sau trận đấu, tân HLV Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh cho rằng: “Lẽ ra trong hiệp 1, Than Quảng Ninh phải được hưởng 1 quả penalty ở tình huống Quang Hải bị phạm lỗi khá rõ ràng trong vòng cấm, nhưng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài.

Hôm nay toàn đội Than Quảng Ninh đã chơi tốt nỗ lực cao, nhất là hiệp 1. Dù vậy, việc thiếu vắng Vũ Minh Tuấn và lịch thi đấu dày khiến chúng tôi không còn giữ được ưu thế trong hiệp 2. Hơn nữa, tôi mới chính thức nắm đội từ thứ Bảy (8/8), mọi thông tin đều qua các trợ lý nên cũng còn khó khăn”.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm