HAGL tạo nên cơn địa chấn trên sân Pleiku

20/07/2015 05:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta đã đếm trước con số 12 trận không biết mùi chiến thắng của thầy trò HLV Guillaume Graechen, nhưng không, đội chủ sân Pleiku đã tạo nên một bất ngờ lớn nhất từ đầu giải trong một chiều phố núi mưa tầm tã.

Đang trong thế đường cùng, nhưng HAGL lại đụng độ với nhà ĐKVĐ của V-League, cũng là đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Và chính B.Bình Dương là đội đã tạo nên một trong những trận thua bẽ bàng nhất cho đội bóng phố núi với chiến thắng 4-1 trên sân Gò Đậu.

Bởi vậy, dẫu muốn giành 3 điểm bằng mọi cách nhưng đó dường như là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Guillaume vào lúc này. Ông thầy người Pháp hiểu rằng, tương quan lực lượng của 2 đội chênh lệch thế nào dù đây là sân nhà Pleiku. Chẳng thế mà ông bố trí một đội hình vô cùng kỳ quặc khi để các trụ cột như Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương, Moussa ngồi ngoài, và thay vào đó là những Nguyễn Lam, Tiến Hoài thậm chí là cả Franklin được đẩy lên đá tiền đạo.

Nhưng khi người ta chưa biết hiệu quả của đội hình lạ lẫm này thế nào thì thủ thành Văn Tiến đã phải vào lưới nhặt bóng. Ngay ở phút thứ 2, Công Vinh thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm quyết đoán không cho thủ thành đối phương một cơ hội cản phá nào để mở tỷ số 1-0.

Tưởng chừng sau bàn thua sớm, đội quân của HLV Guillaume sẽ dễ dàng sụp đổ khi các cầu thủ nhỏ con của HAGL liên tục thất thế trong những pha tranh chấp. Nhưng rồi, họ đã chứng tỏ một sự quyết tâm cao độ để đẩy trận đấu theo một hướng khác hẳn.

Chính đội bóng áo xanh mới là người chủ động tấn công trong suốt hiệp 1. Cùng với sự chủ quan của đội khách thì HAGL đã liên tiếp tạo được áp lực về phía khung thành của Quốc Thiện Esele. Để rồi, những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy cũng đã được đền đáp với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

Phút 26, từ một pha phạt góc, Franklin đánh gót tinh tế đưa bóng đến chân của Thanh Tùng và tiền vệ nhỏ con này đã dứt điểm nhanh như chớp đưa bóng vào lưới. Tinh thần được đẩy lên cao, HAGL tiếp tục tạo ra những pha lên bóng sắc nét nhưng đã không thêm một lần đánh bại Esele trong hiệp 1.

Bị các đàn em o ép trong hiệp 1, B.Bình Dương đã tràn lên tấn công phủ đầu ở hiệp 2. Một sức ép đáng kể đã được tạo ra về phía khung thành của Văn Tiến với nhiều phương án tấn công khác nhau.

Tuy vậy, trước một hàng thủ vốn yếu đuối của đội chủ nhà, đội bóng đất Thủ không những không thể xuyên thủng mành lưới đối phương mà phải chịu điều ngược lại. Phút 53, cũng từ một pha phạt góc, Thanh Tùng tiếp tục nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1.

Bất ngờ bị đội bóng dưới cơ vươn lên dẫn trước, B.Bình Dương như bị chạm vào lòng tự ái và như một phản xạ tự nhiên họ đã dồn lên tấn công ào ạt. Công Vinh tiếp tục là người được trao cơ hội với cú dứt điểm rất căng từ cánh trái nhưng Văn Tiến đã không chấp nhận cú đúp của tiền đạo số 28.

Trước sự tấn công dồn dập của đối thủ, HLV Guillaume hiểu rằng đây là lúc đội bóng của ông cần chơi phòng ngự phản công một cách triệt để. Ông rút Franklin về chơi phòng ngự rồi đưa Công Phượng vào sân để thay cho Trần Vũ.

Chính Công Phượng đã đi bóng lắt léo trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Thanh Tùng trong một pha phản công, tiếc rằng tiền vệ số 18 đã không thể lần thứ 3 chiến thắng được Esele. Càng về cuối trận, HLV Guillaume càng chứng tỏ mình đã có một nước cờ đúng đắn khi tỏ ra biết mình biết ta. Và vào một chiều mà những cú dứt điểm của Abass, Anh Đức hay Tăng Tuấn đều không chính xác hoặc không hạ gục được Văn Tiến thì HA.GL đã nhận được chiến quả ngọt ngào.

Chiến thắng này giúp HA.GL chấm dứt chuỗi 11 trận đấu không hưởng niềm vui chiến thắng. Nhưng quan trọng hơn cả, nó giúp họ bỏ túi thêm 3 điểm cũng như niềm tin cho cuộc đua trụ hạng vẫn vô cùng căng thẳng.     

Lê Văn Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm