Keita vẫn luôn hướng về Barca

28/09/2012 07:40 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trong cuộc trò chuyện mới đây với chương trình "La Xarxa", cựu cầu thủ Barca, "nguời Mali trầm lặng" - Seydou Keita đã có những chia sẻ về đội bóng cũ của mình.

Khi được hỏi về quyết định rời Camp Nou, Keita bộc bạch: "Đó là một quyết định khó khăn với tôi. Nhưng CLB và tôi đã có những sự lựa chọn đúng đắn và tốt cho cả đôi bên. Ngay cả những cầu thủ trẻ xuất thân tại La Masia cũng không thể gắn bó dài lâu với đội bóng... Những tháng năm thi đấu trong màu áo Barca với tôi thật tuyệt diệu, tôi giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất của mình tại đây. Với tôi, được bảo vệ màu cờ sắc áo Barca là một niềm vinh dự to lớn."



Keita luôn hướng về Barca - Ảnh: Getty

Không những vậy, Keita còn tiết lộ: "Giờ đây tôi thi đấu ở Trung Quốc và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù vậy, lúc nào tôi cũng luôn dõi về Barca. Dõi về những trận đấu của đội bóng. Thậm chí tôi còn thức rất khuya chỉ để xem Barca thi đấu."

Keita cũng nói về Alex Song - cầu thủ được cho là sự thay thế anh tại Barca: "Đó là một chàng trai xuất sắc. Thi đấu ở Barca rất khó nhưng tôi tin cậu ấy sẽ thích nghi nhanh chóng và thi đấu hoàn hảo. Tôi không thấy nghi ngờ gì về tài năng của Song cả, cậu ấy sẽ ổn cả thôi."

Ngoài ra, tiền vệ nguời Mali còn bàn về khởi đầu mùa giải của Barca: "Thật tuyệt khi đội bóng có cú chạy đà hoàn hảo như hiện tại. Barca đã khởi đầu rất tốt, trong khi Real thì lại rất tồi. Nhưng quan trọng là Barca vẫn tiếp tục tiến về trước mà không quan tâm đến người khác đang làm gì. Barca đúng là đội bóng xuất sắc nhất hành tinh."

"Tito và Pep là rất giống nhau, cứ như một vậy. Không có gì thay đổi trong lối chơi của Barca. Triết lý giống nhau, với những con người cũ, hệ thống vận hành tương tự,... và câu chuyện thành công tôi tin cũng sẽ được tiếp diễn như trước." Keita nói về Tito và Pep.

Về Xavi, Keita chia sẻ: "Tôi có xem bàn thắng của Xavi trong trận đấu với Granada. Một cầu thủ kiệt xuất, chơi bóng ở đẳng cấp vượt bậc. Cậu ấy chơi bóng ở CLB ngay từ khi còn là một cậu nhóc và còn gì tuyệt bẳng việc Xavi gắn bó với Barca đến trọn đời... Xavi xứng đáng nhận QBV, nhưng nếu có nhận hay không thì cũng không thể thay đổi điều gì về sự nghiệp chói sáng mà chúng ta biết về cậu ấy."

Cuối cùng, về trận đấu cuối tuần này giữa chủ nhà Sevilla (đội bóng cũ của Keita) và Barca, anh cho biết: "Tôi mong Barca sẽ vẫn tiếp tục thành công (chiến thắng) như truớc. Đó là trận đấu lớn trước thềm kinh điển."

..."Với tôi, quãng thời gian tại Barcelona là những năm tháng đáng nhớ nhất. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Từ người hâm mộ, các đồng đội, các giám đốc,... tất cả đều tuyệt vời. Ở Barca, tôi chỉ nhận được những điều tốt đẹp mà thôi."

Cự Giải (theo SPORT)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm