Vì sao Mourinho cần lắng nghe lời thú nhận của Ibrahimovic?

06/01/2017 05:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chân sút Thụy Điển vừa chơi trận thứ 28 của mùa giải cho Man United trên tất cả các mặt trận. Mourinho không dám để Ibrahimovic nghỉ ngơi dù anh đã 35 tuổi. Nhưng đã đến lúc ông cần lắng nghe lời thú nhận của chính Ibra.


West Ham 0-2 Man United

Dù không còn thi đấu cho ĐTQG, dù đã được Mourinho tạo điều kiện cho tự chọn ngày nghỉ nhưng vẫn phải nói rằng những gì Ibrahimovic đã làm được cho tới thời điểm này ở giải đấu cạnh tranh nhất và đòi hỏi nhiều thể lực nhất thế giới đã làm một ngoại lệ đáng khâm phục. Trong số 30 trận United đã chơi, Ibra chỉ vắng mặt đúng 2 trận mà một trong số đó là do anh bị treo giò.

Trong 28 trận góp mặt thì có 25 trận anh đá chính và chơi hết trận. Nhưng sau trận gặp Boro, Zlatan thú nhận việc phải chơi 2 trận trong 3 ngày với anh thực sự là cực nhọc: “Tôi không phải là siêu nhân”.

Nhưng vì Man United đang rất cần chiến thắng để cạnh tranh nên Mourinho vẫn buộc phải để Ibra đá chính trước West Ham. Kết quả thì anh vẫn ghi bàn nhưng là 1 bàn thắng... việt vị rõ ràng. Cả trận anh chỉ chạm bóng 47 lần trong khi Mata vào sân thay người ở hiệp 2 cũng đã chạm bóng tới 41 lần. Một so sánh đủ thấy Zlatan mệt mỏi và kém năng động ra sao.


Thật may mắn cho Mourinho và Man United là họ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi Premier League trở lại để nhường chỗ cho các trận đấu ở cúp FA. Rất có thể Mourinho sẽ tận dụng cơ hội này để dưỡng sức cho Ibra. Nhưng vấn đề là sau đó thì sao?

Mùa giải vẫn còn nửa chặng đường phía trước và nếu Ibra vẫn (phải) đá chính tất cả các trận cho tới hết mùa thì thực sự là thách thức lớn với anh. Dù có là một cựu võ sỹ taekwondo, dù sở hữu một nền tảng thể lực thiên phú nhưng Ibra cũng chỉ là con người và chuyện anh cảm thấy quá tải một lúc nào đó là điều khó tránh.

Nguy cơ nhãn tiền là càng về cuối mùa thì cầu thủ càng xuống sức nếu đã cày ải cật lực lúc đầu mùa. Với một lão tướng như Ibra thì nguy cơ ấy càng cao. Và khi những bó cơ càng lúc càng mỏi hơn, liệu anh có còn duy trì được hiệu suất ghi bàn như ở lượt đi mùa này?

Rõ ràng Mourinho không thể bỏ qua lời thú nhận của Ibra và cần có phương án sẵn sàng tạo điều kiện cho anh dưỡng sức để “nạp pin” trở lại. Trong lúc chờ mua một tiền đạo hàng đầu thế giới, giải pháp mà ai cũng thấy là dùng Rashford hoặc Martial đá trung phong.

Mourinho có thể không muốn nhưng ông không thể bỏ qua phương án ấy suốt cả mùa giải. Họ đều đã từng chơi rất hay ở vị trí của số 9 này. Tại sao ông không cân nhắc trao cho ít nhất một trong số họ cơ hội thể hiện tài năng vào thời điểm nào đó của mùa giải?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm