Mario Balotelli: Nhận con, cảnh cáo bồ cũ, chửi MC

07/02/2014 06:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời điểm tình phụ tử lên tiếng, người ta chờ đợi những phút giây lắng đọng của xúc cảm. Nhưng với một người ngỗ ngược, thích quậy phá như Mario Balotelli, điều đó không tồn tại.

Hôm qua, Balotelli đã chính thức lên tiếng thừa nhận mình là bố của cô con gái Pia mà tình cũ Raffaella Fico sinh hạ vào ngày 5/12/2012.

Tuyên bố bất ngờ

“Đây là sự thật cuối cùng: Pia là con gái yêu của tôi. Bố của con” - Balotelli viết trên Twitter kèm theo bức ảnh hai bàn tay đang chạm nhau như thể muốn nguyện cầu những điều tốt đẹp. Tuyên bố của Balotelli thực sự khiến dư luận Italy và thế giới bất ngờ bởi hơn 1 năm qua, chưa một lần Super Mario thừa nhận bé Pia là con đẻ bất chấp những chỉ trích của Fico.

Tháng 4/2012, Fico tuyên bố chia tay Balotelli khi phát hiện ra thói trăng hoa của tiền đạo người Italy. Chuyện xuất phát từ một vụ tai nạn xe hơi và Fico phát hiện ra sau xe của người tình có hình bóng của một cô gái tóc nâu (người sau này được xác nhận là Fanny Neguesha). Hai tháng sau, Fico thông báo tin mình đã mang thai khi Balotelli đang cùng tuyển Italy dự EURO 2012. Ban đầu, Mario tỏ ra hứng khởi nhưng sau đó bỗng nhiên quay ngoắt, không nhận bé Pia là con. Một lời rỉ tai nào đó khiến Mario nghi ngờ sự chung thủy của Fico trong thời gian cả hai hẹn hò.

Kể từ đó, mâu thuẫn của hai bên lên tới đỉnh điểm. Fico liên tục lên báo, truyền hình tố Balotelli vô trách nhiệm. Bênh con, cha mẹ nuôi của Balotelli chửi rủa Fico là kẻ hám danh, theo đuổi con trai của họ hòng trục lợi. Fico không vừa, đem sự việc ra tòa án Brescia, kiện bố mẹ nuôi Balotelli tội xúc phạm nhân phẩm.

Trên trang Football Italia, Balotelli nói rằng Fico không chịu làm kiểm tra ADN còn siêu mẫu sinh năm 1988 thì khẳng định “Siêu quậy Mario” đã 3 lần từ chối làm xét nghiệm. Cuối năm ngoái, Balotelli tỏ ra bớt hậm hực hơn khi nói về đứa con rơi, tuyên bố sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha nếu như bé Pia đúng là con mình. Và cuối cùng, sự thật cũng đã lên tiếng.

Níu danh dự bằng... lời chửi rủa

Dòng chia sẻ trên trang cá nhân Twitter của Balotelli có lẽ sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ và cả những lời chúc mừng nếu như nó không kèm theo những lời lẽ chửi rủa đầy chợ búa. Trong ngày nhận con, Balotelli khiến dư luận Italy xôn xao hơn nữa khi mắng Fico và Barbara D'Urso. “Đã đến lúc chấm dứt những lời dối trá về tôi trên truyền hình, báo chí. Và ai đó nên làm cho Barbara D'Urso ngậm miệng lại sau 2 năm tấn công tôi mà chẳng biết một chút gì”.

Những lời lẽ thô thiển mà Balotelli dành cho Fico đã quá quen với báo chí Italy nhưng việc chỉ đích danh MC, diễn viên nổi tiếng Barbara D'Urso quả thật là việc làm đã đi quá xa. Balotelli đã nhanh chóng xóa những dòng chữ dành cho Barbara D'Urso bởi lo sợ những phản pháo và cả nguy cơ bị khởi kiện nhưng hành động đó khiến hình ảnh của anh thêm xấu xí trong mắt người hâm mộ.

Sở dĩ Barbara D'Urso bị Balotelli “tấn công” là vì trong hơn 1 năm qua luôn sát cánh bên cạnh Fico trong cuộc chiến đòi danh phận cho bé Pia. Thông qua chương trình Live Sunday của Channel 5 những ngày cuối tuần, Barbara D'Urso thực hiện một chuỗi cuộc phỏng vấn Fico về mối quan hệ của cô với Balotelli. Từ chương trình này, Fico nói rõ chuyện họ gặp nhau, những tranh cãi, kiện tụng liên quan tới cô con gái bé bỏng…

Fico từng nói với Balotelli rằng: “Khi tất cả những chuyện này chấm dứt, xét ngiệm ADN cho kết quả, anh sẽ phải xấu hổ vì những gì đã nói, đã làm với mẹ của con anh”. Thế nhưng, Balotelli dường như chẳng bao giờ biết xấu hổ. Cách mà chân sút Milan lựa chọn là chửi rủa, như để bảo vệ chút danh dự ít ỏi còn sót lại trong cách cư xử chuyện đời.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm