Casillas tiết lộ thêm về 'chiến tranh lạnh' với Mourinho

25/02/2016 20:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Iker Casillas mới đây đã thừa nhận rằng anh không hề nói chuyện với Jose Mourinho trong năm cuối cùng mà HLV này dẫn dắt Real Madrid.

Casillas có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Jose Mourinho trong thời gian cả hai làm việc cùng nhau ở Real Madrid. Ở mùa giải 2012-13, Mourinho thường xuyên để Casillas ngồi dự bị và sử dụng thủ môn Diego Lopez. Thủ môn 34 tuổi cho biết anh cảm thấy bị cô lập trong những tháng cuối cùng của mình mà Mourinho cầm quân ở Real Madrid, trước khi nhà cầm quân này trở lại Chelsea. Casillas cho biết mối quan hệ của anh và Mourinho đã trở nên xấu đi vì những nỗ lực của mình nhằm hòa giải với những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia bên phía Barca.


Mourinho và Casillas đã có "chiến tranh lạnh"

“Ban đầu mối quan hệ giữa tôi và Mourinho rất tốt. Mourinho đã cư xử tốt ở trong phòng họp báo và bảo vệ chúng tôi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi ở mùa giải thứ hai. Barca khởi đầu mạnh mẽ và Mourinho đã chọc mắt Tito Vilanova ơ Siêu Cúp Tây Ban Nha. Lúc đó, mối quan hệ giữa các cầu thủ hai đội là rất xấu. Tôi mang ơn Real Madrid nhưng tôi cũng có trách nhiệm với đội tuyển quốc gia. Tôi đã nói chuyện với Xavi và Carles Puyol. Tôi không nói với họ là “hãy bỏ qua cho chúng tôi” như một nhà báo đã kể với Mourinho. Ông ấy không chấp nhận việc tôi nói chuyện với một vài cầu thủ của Barca để xoa dịu tình hình căng thẳng giữa mọi người ở đội tuyển. Tôi nói với Xavi rằng: Chúng ta cứ tiếp tục cư xử như vậy trong màu áo CLB thì có nghĩa chúng ta đang phá hoại đội tuyển Tây Ban Nha. Mọi người cần phải giảng hòa”, Casillas cho biết.

Casillas nói về việc Mourinho đẩy anh lên ghế dự bị: “Mọi thứ đã thay đổi chóng vánh khi Real Madrid không thi đấu tốt ở mùa giải 2012-13. Mourinho nghĩ rằng Antonio Adan giỏi hơn tôi và sử dụng cậu ấy. Tôi không thể phàn nàn bất cứ điều gì bởi Mourinho là HLV, ông ấy có quyền sử dụng cầu thủ nào mà mình muốn. Sau đó, tôi đã dính chấn thương. Điều duy nhất mà tôi muốn là nhanh chóng hồi phục chấn thương, trở lại đội bóng và thi đấu. Nhưng Diego Lopez đã thế chỗ tôi và anh ta thi đấu tốt. Mourinho nghĩ rằng Diego Lopez nên tiếp tục bắt chính và tôi chẳng thể nói được gì. Nhưng một cuộc chiến giữa những người ủng hộ tôi và những người ủng hộ Mourinho đã nổ ra, trong khi tôi chưa lên tiếng. Tôi đã nói chuyện với Mourinho nhiều lần, nhưng trong năm cuối cùng ông ấy ở Real Madrid, chúng tôi không nói chút gì với nhau. Đó là một hoàn cảnh tồi tệ”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm