VĐV điền kinh Thái Lan mặc kệ HCV SEA Games 32 để lo sơ cứu đồng đội chấn thương

09/05/2023 08:26 GMT+7 | SEA Games 32

VĐV Soraout Dapbang của đoàn thể thao Thái Lan đã gây ấn tượng khi không ăn mừng dù về đích đầu tiên ở nội dung chạy 200m nam mà thay vào đó quay lại để sơ cứu cho người đồng đội đang gặp chấn thương.

VĐV điền kinh Thái Lan có hành động đẹp ở SEA Games 32

Chiều 8/5 tại sân Olympic, môn điền kinh bước vào tranh tài ở nội dung 200m nam. Đoàn thể thao Thái Lan có hai VĐV tham dự gồm Soraout Dapbang và Puripol Boonson.

Trong kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Puripol Boonson đã xuất sắc giành được tấm HCV với thành tích 20.37 giây. Tại giải năm nay, Boonson được kỳ vọng sẽ bảo vệ tấm huy chương của mình.

Tuy nhiên, may mắn đã không đến với VĐV 17 tuổi này. Trong quá trình thực hiện phần thi, Boonson đã dính chấn thương. Dù vậy, đoàn thể thao Thái Lan vẫn giành được HCV khi Soraout Dapbang về đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 19.65 giây.

Video: Chân chạy Thái Lan quay lại lo lắng cho đồng đội chấn thương

Đáng chú ý là sau khi hoàn thành phần thi của mình, Soraout Dapbang không hề ăn mừng. Anh đã lập tức quay lại và lo lắng cho người đồng đội đang gặp chấn thương.

Soraout Dapbang sau đó đã hỗ trợ sơ cứu cho Boonson. Hành động đẹp này của anh đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ truyền thông.

VĐV điền kinh Thái Lan mặc kệ HCV SEA Games 32, lo sơ cứu đồng đội chấn thương - Ảnh 3.

Soraout Dapbang nhận được lời khen từ người hâm mộ và truyền thông vì có hành động đẹp với đồng đội

Ở nội dung chạy 200m nam, đoàn thể thao Việt Nam cũng có một người tham dự là Ngần Ngọc Nghĩa. Anh về đích ở vị trí thứ nhì và mang về tấm HCB cho điền kinh Việt Nam. Đây cũng là thành tích của Nghĩa tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm