Vĩnh biệt 'ngôi sao cô đơn' Omar Sharif

12/07/2015 05:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại điện ảnh Ai Cập Omar Sharif đã qua đời hôm 10/7 ở Cairo (Ai Cập), ở tuổi 83, sau một cơn đau tim. Hồi tháng 5, con trai ông tiết lộ ngôi sao đã bị mắc chứng Alzheimer.

1. Đây là cái kết buồn cho Sharif, một ngôi sao cô đơn. Sau hàng chục năm sống trong các khách sạn ở London (Anh) và Paris (Pháp), cuối cùng Sharif trở về Ai Cập (nơi ông cũng phải sống trong một khách sạn) để được chết ở quê nhà.

Sinh thời, Sharif là người rất tự tin, song ông từng thừa nhận ông đã lãng phí cuộc đời và sự nghiệp của mình, “quẳng” đi những lời hứa ban đầu để thỏa vui thú tiệc tùng và đam mê cờ bạc.

Ông và Peter O’Toole, bạn đồng diễn chính trong phim Lawrence xứ A Rập (Lawrence Of Arabia), là 2 ngôi sao Hollywood “khét tiếng” trong thế hệ của họ. Sharif là người đam mê cờ bạc. Ông “lê la” khắp các sòng bạc châu Âu, “đốt” hết tài sản của mình và sau đó phải kiếm tiền bằng cách nhận những vai diễn không gây ấn tượng trong một cuỗi những bộ phim chìm trong quên lãng.


Sharif từng được nhiều phụ nữ sùng bái

Sharif là một diễn viên tài năng, có thể diễn xuất bằng 6 thứ tiếng, nhưng cuối cùng, Sharif đã từ bỏ nghề diễn, trở thành một “con bạc” chuyên nghiệp. “Tôi thà chơi bạc còn hơn đóng những bộ phim dở” – Sharif từng tuyên bố.

Sau khi thua bạc hơn 1 triệu USD chỉ trong 1 đêm, Sharif đã phải bán nhà ở Paris và bắt đầu sống trong khách sạn. Thời điểm đó ông từng phàn nàn: “Tôi cô độc và khánh kiệt… Tôi không còn bất cứ thứ gì ngoài vài bộ quần áo”.

2. Tên thật là Michel Demitri Shalhoub, Sharif sinh năm 1932 ở thành phố Alexandria (Ai Cập), trong một gia đình gốc Lebanon. Ngay từ khi còn ở tuổi vị thành niên, Sharif đam mê phụ nữ. Sau này ông đã kết hôn với nữ diễn viên huyền thoại Ai Cập Faten Hamama.

Sharif nhận được vai diễn trong phim Lawrence xứ A Rập, vai diễn trong phim quốc tế đầu tiên của ông, không phải vì khả năng diễn xuất mà đạo diễn David Lean nhận thấy đôi mắt đen của ông là một sự “tương phản” hoàn hảo với đôi mắt xanh sáng quắc của Peter O’Toole sau khi đạo diễn ngắm một bức ảnh của Sharif.

Thành công với vai diễn trong phim Lawrence xứ A Rập, Sharif lập tức trở thành một biểu tượng sex quốc tế. Nhiều phụ nữ sùng bái Sharif. Ông tham gia nhiều dự án điện ảnh và được đóng “cặp” với một số ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Barbra Streisand (phim Funny Girl – 1968). Sau này, Sharif đã thừa nhận ông đã phản bội vợ. Hai người ly hôn hồi năm 1965. Tuy có quan hệ với nhiều phụ nữ khác, nhưng Sharif vẫn tuyên bố, Hamama là “tình yêu duy nhất” trong cuộc đời ông.

Sharif còn là người cực kỳ nóng tính và hung hãn. Ông từng bị bắt vì đập phá một quán ăn ở Hy Lạp. Ông từng bị kết tội tấn công một cảnh sát ở Paris và còn gặp rắc rối khi gây lộn với một nhân viên điều hành bãi đỗ xe trong một khách sạn ở Los Angeles. Ở tuổi 79, Sharif còn xỉ vả một fan nữ khi người này “nài” ông chụp ảnh. Năm 2012, tròn 80 tuổi, Sharif đã cai được thuốc lá sau khi bị một cơn đau tim ở Paris. Trước đó, ông từng “đốt” tới 100 điếu thuốc/ngày.

Sinh thời, khi được hỏi về cuộc sống của một ngôi sao. Sharif trả lời: “Nó mang lại cho tôi vinh quang song cũng khiến tôi cô đơn, làm tôi nhớ nhà, nhớ người đồng hương. Tuy nhiên, tôi không thấy tiếc nuối. Nếu được trở lại, tôi vẫn chọn con đường mình đã đi. Thật may mắn, không phải lúc nào tôi cũng làm vì tiền. Tôi đã có những thời khắc thật đáng nhớ”.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm