Việt Trinh tìm thấy 'Gương mặt điện ảnh' đẹp hơn mình và Trương Ngọc Ánh

02/07/2017 19:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 6 Gương mặt điện ảnh vừa phát sóng trên HTV9 với phần thi của 4 thí sinh Dương Hồng Nhung, Phương Trâm, Minh Tiến và Kiều Nhi. Đây là đêm thi cuối cùng của vòng thi “MV Ca nhạc” để chọn ra 10 thí sinh (trong top 12) lọt vào vòng tiếp theo của chương trình.

Bộ ba giám khảo của đêm thi là đạo diễn - diễn viên điện ảnh Việt Trinh, nhà sản xuất - diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh và nhà sản xuất - đạo diễn - ca sĩ Lý Hải.

Góc khuất giới showbiz được… phơi bày

Mở đầu phần thi, thí sinh Dương Hồng Nhung và Phương Trâm bắt cặp với nhau thể hiện tiết mục “Không quan tâm” đề cập đến những góc khuất trong showbiz, chen lấn, đấu đá, đánh đổi mọi thứ để được nổi tiếng…

Dương Hồng Nhung vào vai Thùy Linh và Phương Trâm vào vai Phương Linh là 2 ca sĩ hát chung nhóm nhạc, coi nhau như chị em thân thiết. Sau 1 thời gian hát chung, cả 2 quyết định tổ chức họp báo để công bố với báo chí về việc tách ra hát solo.

Khi báo chí đặt câu hỏi nghi ngờ khả năng của Phương Linh hát 1 mình bởi lâu nay các sản phẩm âm nhạc của nhóm đều do Thùy Linh thực hiện là chính. Thùy Linh đã đỡ lời cho Phương Linh và tiết lộ với báo chí tin vui là Phương Linh sắp kết hôn với đại gia Bảo Anh.

Trong họp báo, Bảo Anh cũng có mặt và lên tặng hoa cho người yêu. Trước sự chứng kiến của tất cả phóng viên, Thùy Linh nói mình có 1 món quà dành tặng cho Phương Linh đó là một videoclip kỷ niệm, tuy nhiên khi mở lên thì đó lại là tấm hình Phương Linh và con gái riêng mà bấy lâu nay Phương Linh giấu diếm.

Chú thích ảnh
Tiết mục của Dương Hồng Nhung và Phương Trâm về góc khuất trong giới showbiz

Điều này khiến cho đại gia Bảo Anh tức giận khi biết vợ sắp cưới lừa dối về việc có con riêng, còn báo chí thì dậy sóng trước thông tin hấp dẫn và truy hỏi Phương Linh khiến cô hoảng hốt. Phương Linh đã tát Thùy Linh và chửi bới cô thậm tệ khiến tất cả phóng viên có mặt đều cho rằng chính Thùy Linh đang muốn phá hoại hạnh phúc của đồng nghiệp mình. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược với những điều mà mọi người nghĩ.

Chính Phương Linh là người đã đưa những bức ảnh, cố tình làm cho mình trở thành người bị hại, dùng câu chuyện đời tư để thu hút sự quan tâm và thương hại của báo chí bởi lâu nay cô vẫn ghen tị với việc Thùy Linh được báo chí và khán giả ưu ái nhiều hơn mình. Khi biết được sự thật, Phương Linh và Thùy Linh đường ai nấy đi. Sau 1 thời gian, hai người vô tình gặp lại nhau, Phương Linh giờ thất bại trong nghề nghiệp còn Thùy Linh vẫn giữ được phong độ của mình.

Nhìn thấy bạn sa sút, Thùy Linh đã đề nghị Phương Linh quay về với nhóm, khiến cho Phương Linh cảm thấy rất xấu hổ và hối hận vì những gì mình đã làm. Cuối cùng, Phương Linh cũng hiểu được “Showbiz này tình lắm, không như mọi người nghĩ và quan trọng là phải giữ cái tình ấy như thế nào”. Thể hiện ca khúc “Không quan tâm” (nhạc Dương Khắc Linh) trong tiết mục là ca sĩ Minh Như. Đây cũng là ca khúc nổi tiếng của Minh Như tại chương trình X-Factor 2016.

Chú thích ảnh
Hai thí sinh Dương Hồng Nhung và Phương Trâm  được giám khảo Việt Trinh khen là đẹp hơn mình và Trương Ngọc Ánh

Giám khảo Lý Hải nhận xét tiết mục: “Thông điệp nhẹ nhàng, dễ thương, dễ hiểu và đặc biệt là cách kể chuyện thông minh, hiện đại. Nhất là đoạn 2 chị em cãi nhau bằng chính âm nhạc rất hay, sáng tạo. Tuy nhiên, đoạn cuối cùng khi hiểu được tấm lòng của nhau hai chị em chỉ cần ôm nhau là đủ, không cần phải giải thích thêm”. 

Giám khảo Việt Trinh khen: “Sự kết hợp hoàn hảo. Chị thấy 2 em đẹp hơn cả Việt Trinh và Trương Ngọc Ánh. Nội dung tiết mục khá quen thuộc nói về những câu chuyện trong showbiz, tuy không quá đặc biệt nhưng vừa sức với các em”.

Giám khảo Trương Ngọc Ánh ấn tượng: “Dương Hồng Nhung và Phương Trâm đạt được nhiều điểm về thỏa mãn phần nhìn hấp dẫn, như ca sĩ chuyên nghiệp, diễn tốt, hình thể đẹp và ca sĩ Minh Như hát rất hay đã hỗ trợ rất nhiều cho tiết mục của các em. Đặc biệt Dương Hồng Nhung đã diễn rất tốt, xử lí rất thông minh vai diễn”.

Trong phần thi tăng cường thể hiện tài năng trên đoạn nhạc với thời gian 1 phút 30 giây, Dương Hồng Nhung và Phương Trâm đều thể hiện khả năng ca hát. Dương Hồng Nhung thể hiện ca khúc Anh muốn em sống sao (Chi Dân) và Phương Trâm thể hiện ca khúc Đừng xa em đêm nay (Đức Huy).

Lý Hải thấy bóng dáng của Trương Ngọc Ánh trên sân khấu

Cặp thí sinh thứ hai là Kiều Nhi và Minh Tiến cùng thể hiện tiết mục “Yêu thương tận cùng” xoay quanh cuộc sống và tình cảm của nữ sát thủ xinh đẹp (Kiều Nhi) phải sống dưới tay của 1 ông trùm giang hồ. Hắn bắt cô phải thực hiện những phi vụ phạm pháp và đe dọa nếu không làm sẽ ra tay với mẹ của cô đang bị hắn canh giữ trong bệnh viện. Trong những người làm công cho ông trùm có 1 anh ngốc (Minh Tiến) thường hay quan tâm, tâm sự với cô những lúc cô buồn. Nữ sát thủ cũng thường bảo vệ anh ngốc khỏi những trận đòn hay đe dọa của ông trùm.

Chú thích ảnh
Tiết mục của hai thí sinh Kiều Nhi và Minh Tiến

Giữa 2 người dần nảy sinh tình cảm, tuy nhiên nữ sát thủ luôn né tránh vì cô chỉ muốn hoàn thành các phi vụ để bảo vệ mẹ của mình. Nhưng trong phi vụ cuối cùng khi chưa kịp mang “hàng” về cho ông trùm, nữ sát thủ đã bị chính những đàn em của ông trùm ám sát và may mắn anh ngốc xuất hiện, đánh đuổi bọn chúng.

Đến lúc này, nữ sát thủ mới phát hiện thân phận thật của anh ngốc chính là cảnh sát hình sự lâu nay ẩn mình dưới vỏ bọc giúp việc để điều tra đường dây của ông trùm và những tình cảm anh dành cho cô là chân thật.

Anh ngốc khuyên cô đầu thú nhưng cô không đồng ý vì còn phải đi cứu mẹ mình, trong lúc bị anh ngốc ra sức ngăn cản, cô đã bắn vào tay anh. Cùng lúc đó, đàn em của ông trùm xuất hiện và bắn chết nữ sát thủ vì cô đã hết giá trị sử dụng. Nữ sát thủ xinh đẹp đã ra đi trong vòng tay của người cô yêu. Kết hợp với phần kịch là phần thể hiện ca khúc đầy kịch tính và tình cảm “Yêu thương tận cùng” do chính Tăng Nhật Tuệ sáng tác và biểu diễn.

Chú thích ảnh
Tiết  mục này khiến giám khảo Lý Hải thấy "bóng dáng của Trương Ngọc Ánh trên sân khấu"

Nhận xét về tiết mục, Giám khảo Việt Trinh khen ngợi: “Chị thấy những giọt nước mắt và mồ hôi của các em, chị rất xúc động. Kiều Nhi có những pha võ rất tuyệt, các em đã tập rất nhiều. Minh Tiến đã diễn độc thoại rất tốt. Chỉ tiếc là tiết mục chưa đẩy đến cao trào để có được những giọt nước mắt của khán giả”.

Giám khảo Lý Hải nhận ra: “Hình như Lý Hải thấy bóng dáng của Trương Ngọc Ánh trên sân khấu. Tuy nhiên, các em đưa phần hành động lên nhiều mà quên mất những chi tiết để truyền tải lên nội dung thông điệp cho người xem chưa tốt, chưa cảm động”.

Lý Hải từng nhiều lần khóc vì 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh

Lý Hải từng nhiều lần khóc vì 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh

Lý Hải bật mí từng nhiều lần khóc vì Việt Trinh khi anh xem các thí sinh Gương mặt điện ảnh thi tài.

Giám khảo Trương Ngọc Ánh cho biết: “Các em đã làm khó mình rất nhiều. Ở tiểu phẩm trước, Kiều Nhi đã thể hiện vai diễn hành động thì tuần này em nên thay đổi mình. Minh Tiến diễn tốt nhưng đến tập này thì cảm xúc chưa nhiều nên chưa chạm được trái tim của khán giả”.

Với cá tính mạnh mẽ và sôi động, trong phần thi tăng cường thí sinh Minh Tiến thể hiện khả năng diễn xiếc với những màn nhào lộn thót tim trên không trung, còn Kiều Nhi thể hiện khả năng vũ đạo với những điệu nhảy sexy.

Sau tập 6 Gương mặt điện ảnh, ban giám khảo đã chọn được 10 thí sinh (trong top 12) bước vào vòng tiếp theo của chương trình là: Minh Tiến, Dương Hồng Nhung, Phương Trâm, Ly Na Trang, Thanh Trực, Hoàng Kim Uyên, Mai Tài Phến, Diễm Phương, Lâm Trí, Ngô Phương Anh. Thí sinh Hoàng Phi Kha và Kiều Nhi đã phải chia tay với chương trình. Tập 7 Gương mặt điện ảnh với chủ đề “Phản diện” sẽ phát sóng lúc 20h45 ngày 8/7 trên kênh HTV9.

Mai Huệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm