Văn hóa 'nóng' trong tuần: Trong khi các "oppa" liên tiếp lấy vợ, HLV tiếp tục "thi" The Voice

04/06/2015 13:15 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa 'nóng' trong tuần: Hè quá nóng, văn hóa lại hơi nguội, các “oppa” liên tiếp lấy vợ, các huấn luyện viên tiếp tục “thi” The Voice... :

Hè quá nóng, văn hóa lại hơi nguội

Đêm nhạc cổ điển của song tấu vĩ cầm - dương cầm tài năng Jackiw Stefan và Anna Polonsky là sự kiện văn hóa chất lượng nhất tuần qua. Trong khi đó, một số sao nam Hàn Quốc “rủ nhau” cưới vợ.

Trong tuần qua thiếu đi những vấn đề văn hóa gây tranh luận và những sự kiện nỏng bóng. Từ một khía cạnh nào đó, có thể “đổ lỗi” cho hơn một tuần lễ với nhiệt độ mỗi ngày xấp xỉ 40 độ C!

Khán giả quên cái nóng 40 độ C nhờ Hòa nhạc Hennessy

Trong đêm 29/5 nóng nực, khán giả thủ đô được thưởng thức đêm hòa nhạc Hennessy lần thứ 19 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hình ảnh và âm thanh từ Jackiw Stefan (quốc tịch Mỹ, mang dòng máu lai Hàn Quốc - Ukraine), một nghệ sĩ vĩ cầm thành danh từ tuổi 14, và “nàng thơ” của anh kiêm nghệ sĩ dương cầm Anna Polonsky được truyền trực tiếp qua màn hình ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà hát Lớn).


Cặp nghệ sĩ tài năng Jackiw Stefan - Anna Polonsky

Khán giả nghe trực tiếp Stefan và Polonsky chơi nhạc đã “say như trong cơn mơ”. “Anh ấy chơi nhạc điêu luyện và đầy cảm xúc cả trong bóng tối. Không thể tin nổi! Thật là tuyệt vời!” - một khán giả phát biểu từ tầng 3 Nhà hát Lớn.

Trong 2 tiếng đồng hồ, họ không còn nhớ đến cái nóng hành hạ con người những ngày này ở mọi miền đất nước. Mặc dù vậy, cũng trong tối 29/5, những người không đi nghe nhạc Hennessy vẫn tìm cách hóng mát ở nhiều nẻo đường góc phố của Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác.

Các “oppa” liên tiếp lấy vợ

Won Bin (Trái tim mùa Thu) là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất kết hôn trong tuần qua. Anh tổ chức đám cưới bí mật với nữ diễn viên Lee Na Young vào ngày 30/5 tại quê nhà chú rể ở Jeongseon, Gangwon. Vài bức ảnh ít ỏi chụp cô dâu chú rể mặc đồ cưới đứng trên cánh đồng quê. Khách mời có 50 người.

Hôm 1/6, đến lượt Ahn Jae Wook (Ước mơ vươn tới một ngôi sao) lên xe hoa cùng với nữ diễn viên nhạc kịch Choi Hyeon Joo để đi tới khách sạn Seoul nằm ở trung tâm thủ đô hoa lệ (trái ngược với Won Bin). Ngoài cô dâu chú rể, có hàng trăm quan khách.


Won Bin (ảnh trên) cưới vợ ngoài đồng quê còn Ahn Jae Wook lại vào khách sạn sang trọng

Thừa thắng xông lên, các “oppa” Hàn khác cũng được cộng đồng mạng mong sẽ sớm lấy vợ. Ngay sau đám cưới Won Bin, có tin đồn đôi tình nhân nổi tiếng Rain (Ngôi nhà hạnh phúc) và Kim Tae Hee (Chuyện tình Harvard) cũng sẽ sớm kết hôn, nhưng họ lại phủ nhận. Nhưng không sao, đằng nào đến mùa Thu, Bae Yong Joon (Bản tình ca mùa Đông) và Park Soo Jin (Vườn sao băng) cũng sẽ thành vợ chồng.

In “Đắc nhân tâm” nhưng không “được lòng người”

Hôm 31/5, Công ty First News - Trí Việt đã phối hợp với cơ quan chức năng và báo chí phanh phui một cơ sở bị cho là in lậu cuốn sách bán chạy Đắc nhân tâm ở Trương Định, Hà Nội. Số bản in là 7.000, và đây là lần thứ 10 Đắc nhân tâm bị in lậu, bởi 10 đầu nậu sách khác nhau.


Đắc nhân tâm bị in lậu 10 lần

Hành động của các tổ chức in lậu khiến những người yêu sách thật rất mất lòng tin.

Như vậy, có thể thấy các chủ đầu nậu và nhân viên cơ sở in lậu chưa đọc Đắc nhân tâm, vì trong sách có đến mấy chục lời khuyên giúp con người ta lấy được “nhân tâm” của mọi người.

Hàm cá mập nào đáng sợ hơn?

Tháng 6, báo chí Mỹ rầm rộ kỷ niệm 40 năm ra đời bộ phim được coi là “bom tấn mùa Hè” đầu tiên của thế giới: phim kinh dị Hàm cá mập (Jaws) của đạo diễn Steven Spielberg, công chiếu năm 1975.


Áp phích phim Hàm cá mập (Jaws)

Bộ phim được đánh giá là thay đổi lịch sử điện ảnh mãi mãi ở 5 khía cạnh: phim kinh phí lớn (12 triệu USD là lớn so với thời đó), quảng cáo trên truyền hình, ra mắt rộng khắp ở 465 rạp chiếu, phim kịch tính và mãn nhãn dành cho mùa Hè, và cuối cùng: giới thiệu với thế giới đạo diễn tài năng của dòng phim bom tấn, Steven Spielberg.

40 năm rồi, hình ảnh con cá mập với bộ hàm khổng lồ trong Jaws vẫn khiến người xem run sợ. Trong một diễn biến khác, nhiều công chúng Việt Nam đương đại vẫn thường đối mặt với một bộ hàm cá mập khác, có thể không cắn người, nhưng thường xuyên cắn đứt cáp Internet.

Các huấn luyện viên tiếp tục “thi” The Voice

The Voice Mỹ nổi tiếng là chương trình truyền hình thực tế, là bệ phóng tên tuổi cho các… HLV (vốn đã nổi tiếng sẵn) và Giọng hát Việt cũng đang theo trào lưu này. Đến nay, các ngôi sao sáng của chương trình gồm có Mỹ Tâm và Thu Phương, sau đó là Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng.


The Voice có vài thí sinh tài năng nhưng Mỹ Tâm và Thu Phương vẫn nổi bật hơn, dù họ không hát

Chính các cuộc đối đáp tự nhiên, tung tẩy và thân thiết giữa các HLV khiến Giọng hát Việt lấy lại được sức nóng và trở thành tâm điểm của các trang báo giải trí mỗi sáng thứ Hai hàng tuần.

Khánh Ly: “Tôi phụ duy nhất một người. Người đó đã chết”

Nhân dịp về Việt Nam biểu diễn tháng 5 năm nay, danh ca Khánh Ly cũng ra mắt cuốn tản văn mang dáng dấp tự truyện Đằng sau những nụ cười (Phương Nam và NXB Văn học) của bà. Sách ra mắt ngày 2/6.

Nữ ca sĩ viết trong lời tựa: “Tôi sống rất là hồn nhiên. Hồn nhiên đến độ làm nhiều người bực mình. Lòng tôi như chiếc bánh đã bóc ra cho người thấy hết rồi, không có gì phải che đậy, giấu giếm. Trong gia đình, với chồng. Ngoài xã hội, với bạn bè, với khán thính giả”.


Bìa cuốn sách "Đằng sau những nụ cười" của Khánh Ly

“Tôi sống hết lòng. Người cho tôi một. Tôi trả lại mười. Từ 32 năm qua, tôi sống như thế. Tôi chỉ duy nhất... phụ một người. Người đó đã chết”.

Người được nhắc đến hẳn là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? Khánh Ly cũng dành rất nhiều trang sách kể về kỷ niệm giữa bà và Trịnh Công Sơn, trong đó có cuộc trò chuyện gợi cảm hứng cho ca khúc Để gió cuốn đi.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm