Tranh Việt đang xốc lại phong độ về giá

23/01/2015 09:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại phiên đấu mùa Xuân có tên Nghệ thuật hiện đại và đương đại diễn ra lúc 13h30 ngày 24/1 của nhà Larasati (Singapore), có 4 tranh đến từ Việt Nam.

Đó là các tác phẩm: Changing Eye (năm 1999) của Lê Thiết Cương với giá khởi điểm từ 1.275 đến 1.650 USD; Time To Quit (2008) của Đặng Xuân Hòa, từ 1.875 đến 2.625 USD; Reclining Nude của Nguyễn Thanh Bình, từ 2.250 đến 3.000 USD; và Lady With Lotus (2003) của Hồng Việt Dũng, từ  2.100 đến 2.625 USD. Với giá sàn như vậy, có vẻ như tranh Việt đang dần xốc lại phong độ về giá, vì ở phiên đấu mùa Thu đã có khởi điểm khá thấp.

Tác phẩm Reclining Nude (sơn dầu trên bố, 99,5 x 130 cm) của Nguyễn Thanh Bình

Tuy vậy, nhưng giá này vẫn thuộc nhóm 15 tác phẩm có giá khởi điểm thấp nhất của phiên đấu có 50 tác phẩm. Điều đáng nói, ở nhóm 10 tác phẩm có giá khởi điểm cao, ngoài các bậc thầy đã qua đời còn có các tên tuổi đương đại, ví dụ tác phẩm Black Iron Head của M. Irfan (sinh 1972), từ 17.250 đến 21.000 USD; Ice Cream And Energy Drink của I Nyoman Masriadi (sinh 1973), từ 127.500 đến 165.000 USD.


Tác phẩm Black Iron Head (tổng hợp trên bố, 200 x 300 cm, 2009) của M. Irfan

Hai tên tuổi này đều đến từ Indonesia, nơi đã có thị trường mỹ thuật nội địa thực thụ, với các phiên giao dịch chỉ toàn tranh của họa sĩ trong nước, nhiều bức đạt giá trên 1 triệu USD. 


Tác phẩm Ice Cream and Energy Drink (acrylic trên bố, 200 x 100 cm, 2005) của I Nyoman Masriadi


Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm