Thư gửi robot Citizen: Quà gì cho Noel?

25/12/2020 07:15 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến! Khi lá thư này đến tay cô, người dân trên toàn thế giới đang vui mừng đón Noel. Không khí Giáng sinh đang ngập tràn.

Lời chúc Giáng sinh, lời chúc Noel hay ý nghĩa gửi tới mọi người

Lời chúc Giáng sinh, lời chúc Noel hay ý nghĩa gửi tới mọi người

Lời chúc Giáng sinh là món quà tinh thần gửi đến người thân, bạn bè không thể thiếu trong Ngày Giáng sinh.

... Món quà từ ông già Noel luôn là điều háo hức mong chờ của trẻ nhỏ mỗi mùa Giáng sinh về. Bởi chúng tin rằng ông già Noel trong truyền thuyết sẽ cưỡi tuần lộc tới nhà vào đêm Giáng sinh, để lại món quà tặng yêu thích trong đôi bít tất mà mình đã cẩn thận đặt bên lò sưởi hay trên đầu giường trước lúc đi ngủ. Vì có lòng tin như thế cho nên rất nhiều em nhỏ đã viết thư mong muốn ông già Noel sẽ giúp cho ước mơ của mình thành sự thật…

Chú thích ảnh
Giáng sinh vắng vẻ tại Moskva - LB Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Nhưng không phải tất cả các em đều mong ước có quà. Vừa qua, lá thư gửi ông già Noel nhưng nhất quyết "cháu không cần quà" của một em bé đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Trong thư em viết rằng:

“Ông già Noel thân mến, tất cả những gì cháu ước cho Giáng sinh này là thế giới được trở lại bình thường. Cháu không biết ông có thực hiện được điều ước này không nhưng nếu không được thì cũng không sao đâu ạ. Cháu không buồn vì Giáng sinh năm nay không có quà đâu, vì cháu đã có tất cả những thứ cháu cần rồi. Cháu cảm ơn ông ạ!”.

Sophia thân mến!

Noel năm nay đúng là thật đặc biệt, khác với nhiều năm trước, cho đến thời điểm này cả thế giới vẫn đang phải gồng mình chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Chính vì thế, bức thư “cháu không cần quà” sau khi được bà mẹ đăng tải đã thu hút sựchú ý, bình luận và chia sẻ của rất đông cư dân mạng. Nhiều người đồng cảm vì em đã “nói hộ lòng mình”.

Chú thích ảnh
Trang trí cây thông Noel tại Lâu đài Chantilly ở Paris, Pháp, ngày 23/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thực tế tại nhiều quốc gia, dịp Giáng sinh năm nay cũng được tổ chức theo những cách khác nhau... nhưng đều gắn với thông điệp phòng chống dịch bệnh.

Có ông già Noel đeo khẩu trang trước khi đi phát quà, ông thì ngồi trong “bong bóng” kính giao lưu với bọn trẻ. Tại London (Anh) nhiều sự kiện giao lưu trực tiếp vào Giáng sinh bị hủy do dịch Covid-19. Bởi vậy, trường Ministry of Fun Santa đã phát triển một ứng dụng trực tuyến cho phép trẻ em có thể nói chuyện với ông già Noel qua video.

Một số quốc gia như tại Czech, người dân sử dụng hình những chú lợn vàng đeo khẩu trang làm đồ trang trí. Những viên kẹo sô-cô-la hình ông già Noel được thợ làm bánh người Hungary Laszlo Rimoczi trang trí thêm những chiếc khẩu trang.

Tại Thái Lan, dịp này các ông già Noel trong trang phục đỏ và bộ râu dài màu trắng, ngồi trên lưng những chú voi cũng đội mũ đỏ, đeo khẩu trang màu trắng không vào trường học mà phát quà cho học sinh ngoài cổng trường…

Tất nhiên do dịch bệnh như vậy cho nên Giáng sinh năm nay bọn trẻ không có nhiều cơ hội ra ngoài vui chơi thỏa thích tại các địa điểm công cộng như những năm trước đây. Quà cho các em bên cạnh những món đồ truyền thống thì cũng có những món quà rất đặc biệt…

Có một món quà “đặc biệt” được trao trong Giáng sinh năm nay mà tôi thấy thú vị và ý nghĩa. Tại trường Giáo dục chuyên biệt Hoàng Mai, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM, nơi dành cho những trẻ khó khăn về vận động và trẻ chậm phát triển trí tuệ theo học. Nhà vệ sinh đã xây hơn chục năm của trường đã xuống cấp và có nhiều bất tiện, không an toàn cho học sinh. Thực tế, nhiều học sinh của trường không thể tự đi vệ sinh mà phải có người đi kèm. Có bé phải đi xe đẩy vào hoặc dùng ghế hỗ trợ, sau đó phải trèo hoặc bò vào bồn cầu…

Từ thực tế ấy, cô hiệu trưởng nhà trường đã gửi thư cho chương trình “Phòng tắm trong mơ” với hy vọng có một món quà Giáng sinh cho các em. Và điều ấy đã thành sự thật. Sau khoảng 3 tuần thi công, 2 nhà vệ sinh mới với hơn 10 bồn cầu, cùng chậu rửa tay phù hợp với người khuyết tật đã hoàn thành trước lễ Giáng sinh. Với các em học sinh ở đây, có lẽ đó chính là món quà Noel tuyệt với nhất.

Chú thích ảnh
Không khí đón Giáng sinh ở Huế. Ảnh: TTXVN

Sophia thân mến!

Dù là đang sống ở bất kỳ đâu thì chấm dứt dịch bệnh chính là “món quà” lớn nhất mà mọi người trông đợi trong dịp lễ năm nay. Cùng với đó là những món quà nhân văn, ý nghĩa. Có phải không Sophia?!

Xin chào cô, hẹn gặp lại thư sau!

Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm