'Tarzan' Skarsgard quay xong phim dành 4 ngày chỉ để… ăn

04/07/2016 20:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thế giới giải trí đã có ít nhất 200 sản phẩm liên quan đến nhân vật rừng xanh Tarzan. Song điều đó cũng không khiến mọi người ngừng bàn tán về Alexander Skarsgard (39 tuổi), nam diễn viên Thụy Điển điển trai, cơ bắp cuồn cuộn đang đến với người yêu nghệ thuật điện ảnh với chân dung chàng Tarzan trong phim mới The Legend of Tarzan (Huyền thoại Tarzan).

Có điều, để có được vai diễn nhiều “thèm muốn” này Skarsgard phải đối đầu với nhiều “đối thủ” tưởng chừng khó có thể vượt qua như Henry Cavill, Tom Hardy và Charlie Hunnam và thậm chí cả kình ngư Michael Phelps.

Phát điên với chế độ ăn kiêng

Giành được vai diễn được “thần tượng hóa” này là một niềm vinh dự lớn đối với Skarsgard, tuy nhiên anh cũng rất thích phần kịch bản trong phim mới.


Alexander Skarsgard trong chân dung Tarzan, phim "The Legend of Tarzan"

Phim xoay quanh hành trình trở về rừng xanh đầy thử thách của Tarzan (Alexander Skarsgard thủ vai). Và lý do khiến anh vùng lên và chiến đấu chính là vì người vợ xinh đẹp - Jane Porter gã chúa đất hung bạo Leon Rom (Christoph Waltz) bắt cóc. Không những vậy, anh đã phát hiện ra nhiều bí mật đen tối liên quan đến quá khứ của mình và bị vướng vào một cái bẫy vô cùng tàn khốc của kẻ phản diện.

“Tôi nghĩ tác giả kịch bản phim Adam Cozad đã có một cách tiếp cận vô cùng thú vị về nhân vật này. Bởi ngay trong cảnh đầu tiên là hình ảnh Tarzan ngồi uống rượu với Thủ tướng. Sau đó là hành trình trở về với cội nguồn rừng xanh của anh. Tarzan trở về Congo, nơi anh sinh ra và lớn lên, gặp gỡ gia đình của loài khỉ Mangani của mình.

Anh trở về với môi trường sống tự nhiên của mình trong rừng. Khi trở về rừng rậm, Tarzan vẫn mang trang phục đi săn thời Victoria của mình và sau đó dần trút bỏ trang phục ấy. Cảm xúc của anh cũng dần thay đổi khi anh thực hiện hành trình cùng với George Washington (Samuel L. Jackson), một cựu binh trong Nội chiến đồng thời là sử gia phát hiện ra sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân ở Congo” .


Cảnh trong phim "The Legend of Tarzan"

Khi trang phục của Tarzan dần được trút b, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra rằng Skarsgard chính là khuôn mẫu người cho vai diễn này. Song trong một cuộc phỏng vấn mới đây của ABC, Skarsgard cho biết để có được thân hình lý tưởng ấy, anh đã phải trải qua một quá trình luyện tập và thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng khắt khe.

“Đó là một quá trình dài 8 tháng, luyện tập và ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt. Không đường, không các sản phẩm thường ngày, không chất cồn, không trái cây, 6 bữa ăn nhỏ/ngày và cứ 3 tiếng ăn/lần. ăn rất nhiều cá hun khói, lườn gà. Tôi gần như phát điên khi phải áp dụng chế độ ăn kiêng đó” – Skarsgard kể.

Thế nhưng, chàng Tarzan với bộ ngực trần vạm vỡ lại không phải là hình ảnh gây sự chú ý nhất trong bộ phim mới này. Trong phim, nữ diễn viên Australia Margot Robbie (25 tuổi) thủ vai vợ Tarzan, Jane, cũng gây sức hút mạnh mẽ với thân hình nóng bỏng và những cảnh sex vô cùng hoang dã, trần tục.

Bầm dập với những cảnh sex thú tính

Tuy nhiên, ngoài chế độ luyện tập và ăn uống khắt khe, phải quay những cảnh “giường chiếu” trong phim là điều không hề dễ chịu với Skarsgard.

“Đạo diễn David Yates muốn chúng tôi quay cảnh sex phải làm sao trông thật nguyên thủy, hoang dã và thú tính, bởi vậy trong những cảnh làm tình, khán giả thấy một Margot Robbie la hét. Cô cào cấu, đánh đập, tát Tarzan.

Đạo diễn muốn các cảnh làm tình đó phải mang lại cảm giác cường độ cao, vì đó chính là cảnh giường chiếu của Tarzan. Nó không thể giống như người thường được. Thế nên, sau khi quay xong phim, thân thể tôi vẫn còn những vết tím bầm” - Skarsgard giải thích.


Alexander Skarsgard & Margot Robbie có những cảnh sex "thú tính" trong phim

Khán giả còn được đưa vào những cảnh phim đầy lý thú và hồi hộp khác, đặc biệt là những cảnh mô tả mối quan hệ của Tarzan với một số động vật.

“Quay những cảnh với động vật khó khăn hơn nhiều những cảnh chiến đấu. Quay phim The Legend of Tarzan, tôi phải coi một quả bóng tennis như một chú voi già mà tôi đã thân từ khi còn nhỏ” – Skarsgard cho biết.

Khi đóng máy quay, đoàn làm phim đã mang lại cho Skarsgard một sự bất ngờ thú vị. Họ chuẩn bị bia lạnh và chiếc bánh kem chuối to.

“Thật không thể tin nổi, tôi đã ăn và uống rất nhiều bia. Người cha nổi tiếng của tôi, nam diễn viên Stellan Skarsgard, thời điểm đó cũng đang quay mini-serie phim River ở London.

Ông rất thích nấu nướng và đã thuê một ngôi nhà ở Đông London. Bởi vậy, khi quay xong phim tôi về thẳng nhà ông và ở đó liền 4 ngày chỉ để ăn” – Skarsgard chia sẻ.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm