Tập 17 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng bàn tán 'canh dưa ba ngày'

12/05/2017 09:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sống chung với mẹ chồng tập 17 tiếp tục khắc sâu mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu khi hai người đàn ông trong gia đình bất ngờ cùng phải đi công tác. Để cố gắng tạo kịch tính, bộ phim xuất hiện những tình tiết khá phi lý…

Tập 17 giải đáp rõ lý do vì sao bà Phương (NSND Lan Hương) đã quyết định cho tiền hai vợ chồng Minh Vân (Bảo Thanh) tiền mua nhà rồi lại thay đổi vào phút cuối. Sự thật là bà Phương không muốn căn nhà đứng tên Vân nhưng khi bị con trai chất vấn, bà Phương khéo léo phân tích: “Mẹ nghĩ có mua thêm nhà nữa cũng chả để làm gì, sau này bố mẹ chết, cả cái nhà này của con hết chứ của ai đâu”.

Đứng giữa tình thế éo le này, Thanh không biết làm gì ngoài việc khẩn cầu mẹ hãy vun vén tình cảm cho anh và Vân vì anh thật lòng rất yêu cô ấy. Vân nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con Thanh, cô chạy vội lên phòng, ngồi khóc ấm ức.

Vân khóc ấm ức vì ước mơ được ra ở riêng đã tan vỡ.

Chưa hết, mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu thêm phần căng thẳng khi lần đầu tiên cả hai người đàn ông trong gia đình cùng phải đi công tác vài ngày. Ngay ngày đầu tiên ở nhà cùng với mẹ chồng, giữa hai người đã liên tục xảy ra những cuộc va chạm, cãi vã.

Trùng hợp là hôm đó, Thảo (em gái Trang) rủ Vân đi khai trương tiệm hoa của bạn, mục đích là để Vân gửi bài cho báo mạng nhờ cô quảng cáo hộ. Bà Phương ở nhà trông đứng trông ngồi, đi ra đi vào vô cùng sốt ruột, bà gọi điện cho con trai để giục con gọi điện cho vợ.

Bất ngờ cả hai người đàn ông trong gia đình đều phải đi công tác.

Thấy Vân về cầm theo bó hoa, vốn tính đa nghi, bà Phương lén đứng ở cửa phòng theo dõi con dâu. Nhìn Vân đọc tin nhắn trên điện thoại rồi cười một mình, bà Phương vô cùng tức giận.

Cũng trong tập này, Long - anh đồng nghiệp thích Vân - chuyển công tác vào miền Trung nên phòng của Vân mở tiệc tiễn bạn. Khi hai mẹ con đang ăn cơm thì Vân nhận được cuộc gọi của bạn đồng nghiệp rủ ra uống nước chia tay, Vân đã khéo léo “báo cáo” mẹ chồng xin phép đi và về muộn. Chẳng những không được đồng ý, bà Phương còn dùng những lời lẽ rất khó nghe để ngăn cản Vân đi. Thậm chí, bà Phương còn dọa nếu Vân nhất định đi, bà sẽ gọi mách với Thanh.

Xem tập 17 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Thách con dâu dám đi chơi tối

Xem tập 17 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Thách con dâu dám đi chơi tối

Tập 17 'Sống chung với mẹ chồng' tối nay (11/5) hé mở những diễn biến vô cùng hấp dẫn trong mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu.

Nàng dâu quá bức bối đã đáp lại đanh thép rằng: “Mẹ mách anh Thanh là chuyện của mẹ, con làm chuyện gì là chuyện của con. Không lẽ lấy chồng là phải cắt đứt mọi mối quan hệ khác!?”.

Những tình tiết mới của bộ phim tiếp tục là chủ đề tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Sau tập 17 Sống chung với mẹ chồng nhiều khán giả chia sẻ rằng họ thấy thương Vân vì gặp phải mẹ chồng quá khó tính. Hầu như lúc nào bà Phương cũng tỏ ra căng thẳng, dò xét, soi mói con dâu từng ly từng tí.

Nhất là trong phim có tình tiết mà liền mấy ngày, bữa cơm bà Phương nấu cho hai người chỉ có canh dưa nấu cà chua, cùng với lạc rang. Vân không quên chụp hình gửi cho chồng với lời nhắn nhủ: “Mời chồng ăn cơm mẹ nấu”.

Đến bữa thứ ba vẫn là món canh dưa, Vân nói khéo thì bà Phương còn bảo: “Không ăn hết bữa sau đun lại ăn tiếp, canh dưa càng đun càng ngon”.

Trên Fanpage của bộ phim, Facebook Nguyen Hachuc bình luận: “Mẹ chồng tập này có muốn thương cũng khó, khó có thể chấp nhận quả canh dưa 3 ngày”. Bạn Nguyễn Ngọc Dương cũng bày tỏ: “Bà mẹ chồng tâm lý nhất xã hội, càng đun càng ngon… ngon đến mức con dâu không dám ăn luôn… tội ghê”.

Bạn Thảo Đinh đồng tình: “Tập 17 hay thế không biết, đến chết về cái bà mẹ chồng này ki bo thế là cùng cả 3 bữa đều ăn canh dưa. Thế ai nuốt nổi vậy trời”…

Song song với đó, nhiều người cũng cho rằng thái độ của Vân là chưa đúng mực, được mẹ chồng nấu cơm cho là may mắn rồi, Vân còn chê bai.

Tập 17 bộ phim xuất hiện tình tiết phi lý tới bật cười. Có thể kể đến chuyện, ông chồng đi công tác 3 ngày mà bà Phương chuẩn bị hẳn 2 cái va ly để đem theo chăn, và cả gói ruốc để ăn với cơm chống đói vì sợ ở đó người ta không cho ăn uống tử tế. Điều đáng nói là ông Phương chỉ phàn nàn vài câu rồi vẫn “ngoan ngoãn” đem theo.

Tình huống Vân tiễn chồng đi công tác cũng khá phi lý. Dù cho đây là lần đầu tiên Thanh đi công tác, chỉ vài ngày sống với mẹ chồng mà liệu có nghiêm trọng như Vân thể hiện? Cảnh bà Phương tiễn con trai rồi nhắc nhở từng tí, gạt Vân lại phía sau cũng khá hài hước.

Với lối suy nghĩ và cách sống dò xét, soi mòi như bà Phương, thì đúng như Trang (Thu Quỳnh) đúc kết trong tập 17: “Nói chung là còn sống với mẹ chồng thì còn… bi kịch”. Những diễn biến mới của bộ phim sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 18 Sống chung với mẹ chồng phát sóng lúc 20h45 hôm nay (12/5) trên kênh VTV1.

Giữa Vân và mẹ chồng nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn, xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày.

Ba ngày liền, bữa cơm của mẹ chồng nàng dâu chỉ có canh dưa cà chua và lạc rang.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm