Tân Á hậu Ngô Trà My: Dường như sinh ra để cho danh hiệu Á hậu 1

15/10/2015 06:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc gặp mặt báo giới trước đêm chung kết, Trà My là một trong số ít người đẹp “bị” cánh phóng viên “bủa vây”. Thậm chí, có tờ báo còn chuẩn bị sẵn bài viết: Trà My đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam! Hậu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, Trà My chia sẻ, mình sinh ra cho danh hiệu Á hậu 1 này…

Sở dĩ có thể dự đoán Trà My ở ngôi vị Hoa hậu bởi cô có ưu thế vượt trội về sắc vóc, gương mặt đẹp, số đo hình thể khá chuẩn, khả năng ứng xử tốt và quan trọng hơn cả, cô là “nhân tố mới” của showbiz.

Nhiều người còn nhận xét Trà My hao hao giống Hoa hậu Mai Phương Thúy. Cô được hầu hết các trang báo dự đoán ở Top 5, và có thể ở vị trí cao hơn: Hoa hậu. Chính vì thế, khi Trà My trở thành Á hậu 1, báo giới không bất ngờ.

Nhưng không hẳn vì thế mà không có ì xèo đằng sau danh hiệu được trao cho Trà My. Bên lề cuộc thi, nhiều người cho rằng, Tân Á hậu nhận sự hậu thuẫn lớn nhờ gia thế “khủng”. PV Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện cởi mở với Á hậu 1 Trà My.

Tôi nhận được kết quả xứng đáng

* Tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với chị về sự thích nghi. Bởi trong clip trả lời câu hỏi: "Nếu phải ví mình là một loài động vật, bạn nghĩ tính cách mình giống con vật nào, tại sao?", chị có chia sẻ muốn được ví giống loài bò sát, cụ thể ở đây là con thằn lằn. Vì loài động vật máu lạnh này có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chị thích nghi thế nào với một cuộc thi nhan sắc khi là cái tên mới tinh của showbiz và chưa từng tham gia bất kỳ "sàn đấu" sắc đẹp nào trước đó?

- Sự thích nghi của tôi đơn giản là hòa mình với mọi người. Vì khi sống trong  tập thể, nếu như bạn biết bớt cái tôi của mình đi một chút, biết chia sẻ với mỗi người xung quanh thì cho dù cuộc thi có khắc nghiệt và cam go đến đâu, bạn vẫn có thể vượt qua.

Tôi luôn tâm niệm một điều rằng, nếu bản thân muốn nhận được điều gì thì mình phải sẵn sàng trao điều đó đi trước tiên. Muốn có được sự đánh giá cao từ ban giám khảo, ban tổ chức và các bạn thí sinh khác, tôi luôn xác định là trao hết mình những cố gắng của bản thân cùng những tình cảm chân thành nhất. Và kết quả mà tôi nhận lại thực sự rất xứng đáng. Tôi nghĩ mình không những giành được chiến thắng mà còn có được sự yêu mến của mọi người.


Tân Á hậu Ngô Trà My

* Tập gym với chế độ hà khắc để giảm 10kg có phải là một sự thích nghi?

- Đó chính xác là một minh chứng cho điều đó. Để có được đánh giá cao trong cuộc thi sắc đẹp, tôi cần hoàn thiện cả vẻ đẹp trí tuệ, nhân cách lẫn vẻ đẹp hình thể. Và giảm 10kg như hiện nay giúp tôi có được một thân hình hoàn hảo hơn rất nhiều.

* Danh hiệu Á hậu có khiến chị thay đổi thế nào?

- Tôi cũng có đôi chút những thay đổi trong suy nghĩ. Là Á hậu của cuộc thi nhan sắc lớn, tôi không còn là một cô sinh viên bình thường nữa, trở thành người của công chúng rồi nên bản thân càng cần biết kiểm soát tốt hơn: hy sinh những điều cá nhân, đi đâu hay làm gì cũng nghĩ đến công chúng đến truyền thông báo chí đang dõi theo mình, mình cần chỉn chu hơn trước...

* Trong giây phút công bố danh hiệu Hoa hậu, người ta thấy chị không giấu nổi sự xúc động như sắp nghẹt thở. Lúc đó, thực sự chị nghĩ gì?

- Vô cùng tự hào và hãnh diện là cảm xúc của tôi lúc đó. Từ những bước đầu tiên vòng sơ khảo, chỉ là suy nghĩ thử sức mình. Đi vào sâu hơn, mặc dù đam mê nhen nhóm nhưng bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt đến danh hiệu cao quý như vậy.

Vì vậy lúc được xướng tên trên sân khấu, tôi run đến phát khóc, nhưng lại không dám khóc. Thành ra cứ kiểu nửa cười nửa mếu trên sân khấu, lúc xem lại hình ảnh của mình tôi thấy vừa hài hước vừa xúc động.

* Nhưng 44 cô gái của vòng chung kết chắc hẳn đều mơ trở thành Hoa hậu. Còn chị thì sao?

- Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ai cũng có mơ ước trở trành Hoa hậu, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng Hoa hậu chỉ có một mà thôi, vì vậy hiểu được bản thân mình muốn gì, mình xứng đáng với điều gì mới thực sự quan trọng. Bản thân tôi, tôi cảm thấy mình như sinh ra cho danh hiệu Á hậu 1 này (cười).

Bố mẹ mong tôi là chính mình

* Gia đình có phải là chỗ dựa vững chắc để chị tự tin tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015?  

- Bất cứ đi đâu hay làm gì, bố mẹ luôn ủng hộ tôi hết mình. Gia đình luôn là điểm tựa vô cùng vững chắc cho tôi. Thấy hạnh phúc khi mình tham gia cuộc thi, dù ở xa nhưng cả nhà luôn dõi theo, gọi và nhắn tin hỏi thăm động viên tôi rất nhiều.

* Một số ý kiến cho rằng, gia thế "khủng" là lợi thế giúp chị đến với danh hiệu Á hậu. Chị nói gì về điều này?

- Để đến được với danh hiệu này, tất cả đều dựa vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Ban tổ chức hay ban giám khảo là những người cảm nhận rõ nhất về điều đó. Gia đình chỉ có thể ở bên cạnh dõi theo tôi, còn tôi là người phải tự chứng minh cho mọi người thấy được nỗ lực niềm đam mê và khao khát của mình.

* Bố mẹ và người thân nói gì sau khi chị trở thành Á hậu?

- Bố mẹ và mọi người đều rất vui và tự hào về tôi. Bố mẹ không nói gì ngoài việc mong tôi có thể là chính mình dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Trà My sẽ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2016

Theo thông tin từ gia đình Trà My, BTC đã quyết định lựa chọn Hoa hậu Phạm Hương tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015 vào cuối năm nay. Còn Trà My sẽ đại diện Việt Nam dự cuộc thi năm 2016.

Tân Á hậu Ngô Trà My sinh năm 1992 tại Hà Nội, cô vừa tốt nghiệp Đại học Thăng Long.

Hoàng Lê (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm