Siêu sao nhạc đồng quê Charley Pride qua đời ở tuổi 86

14/12/2020 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam ca sĩ Charley Pride, siêu sao da màu đầu tiên của làng nhạc đồng quê, đã qua đời vào ngày 12/12 tại Dallas, Texas (Mỹ) do các biến chứng liên quan đến Covid-19. Cựu tổng thống George W Bush đã vinh danh nam ca sĩ, mô tả Charley Pride là “một quý ông tuyệt vời với một giọng hát tuyệt vời”.

Taylor Swift: ‘Nhạc đồng quê hấp dẫn vì sự chân thực’

Taylor Swift: ‘Nhạc đồng quê hấp dẫn vì sự chân thực’

Nếu như ở Mỹ, giọng ca nhạc đồng quê Danielle Bradbery vừa giành chiến thắng trong chương trình The Voice và được ví như một Taylor Swift mới

Charley Pride sinh ra ở Sledge, bang Mississippi vào năm 1934, trong một gia đình làm nông. Đến tuổi trưởng thành, ông đã từng chơi bóng chày chuyên nghiệp và phục vụ trong quân đội Mỹ trước khi chuyển đến Nashville vào năm 1963 để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Chỉ vài năm sau, Charley Pride đã trở thành một siêu sao nhạc đồng quê, giành được 3 giải Grammy trong suốt con đường làm nghệ thuật của mình. Vào năm 2000, ông vinh dự trở thành thành viên da màu đầu tiên của Đại lộ Danh vọng dòng nhạc đồng quê (Country Music Hall of Fame).

Chú thích ảnh
Ca sĩ Charley Pride

Charley Pride là một vận động viên tài năng đã cố gắng thoát nghèo bằng bóng chày, nhưng chính giọng hát đã đưa ông trở nên nổi tiếng và đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới với các bản hit như Kiss An Angel Good Mornin', Is Anybody Goin' To San Antone và Mountain Of Love. Ông đã giành được giải thưởng Nghệ sĩ giải trí của năm từ Hiệp hội âm nhạc đồng quê vào năm 1971, giải Giọng ca nam xuất sắc nhất vào năm 1971 và 1972, và được trao giải Thành tựu trọn đời vào năm 2020.

Buổi biểu diễn cuối cùng của Charley Pride diễn ra 1 tháng trước khi ông qua đời, nam ca sĩ đã cất cao giọng hát ca khúc Kiss An Angel Good Mornin' (Gửi tới thiên thần nụ hôn chào buổi sáng) trong lễ trao giải CMA tại Nashville vào ngày 11/11.

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm